Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haizzz.. cả ngày vui vẻ tự dưng đến cuối h chiều e lại thấy mệt mỏi thế ko bít... chắc lai sắp bão rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vẫn chưa sửa được bài để chèn thêm mẫu bánh mới . Mọi khi em vẫn chèn bình thường mà lần này không được .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị QQ cho e chung dg nho với ! Hôm nọ em mang về làm thử cho bu ăn xong để ở nhà cho bu làm luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ thế chị cứ nói em cái giá niêm yết với ạ ) ! Em là đang máu lắm rùi nên hôm nào rảnh lên phố chơi là mua luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị ko buồn vì lí do như em, lí do của chị khác nhg cũng do mình nhậy cảm quá, mình mong mỏi nhiều quá, hi vọng nhiều quá, ngộ nhận nhiều quá .Thêm mỏi mệt cả ngày phơi nắng, nhọc nhằn kiếm tiền rồi, về nhà vẫn cố tưoi cười, hớn hở, chả dám để cảnh đầu bù răng bựa ngồi giã cua như chị Limi dặn đâu. Cứ buồn vì mấy bà bạn quanh quanh đều quyết đinh chia tay sau bao năm ko hòa thuận, mình ngẫm mình có nên vậy ko? để giải thoát, để refresh lại cuộc đời...dưng mờ con cái nhỏ dại, liệu mình có can đảm đối diện với khó khăn, rạn vỡ này ko? Trưa nay đi ăn, ngồi khóc lặng lẽ cả buổi , nghe các bà bạn xỉ vả , chì chiết cái sự gọi là mù quáng, ngu xuẩn, sai lầm mà mình gây ra. Lúc mình còn cao giá , nhiều lựa chọn, mình đã mù sẵn rồi, giờ mình già, yếu, sập xệ, con cái bìu ríu thì quá muộn để quay lại nhấn F5. Nói vậy thôi, mồm lau lảu vâng tôi biết tôi ngu, tôi biết tôi dại, tôi thề tôi làm lại cuộc đời dưng chỉ cần 1 cái cừoi ruồi nình nịnh hay 1 cái tin nhắn là lại tiếp tục "bán tăm tre", "tẩm quất" cho đến khi lại nghe khích bác , xỉ vả lại lên cơn, xong lại xoa dịu...1 cái vòng luẩn quẩn, khi mình kịp nhận ra cũng là lúc ngừoi nhà đang liệm xác cho mình...chán thế đấy cái loại đàn bà não để ở giữa háng như mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pôn: bánh ngon lắm, chị vè văn phòng vì ở đấy các bạn phàn nàn ghê quá là bánh sực nức mùi thơm, ko kiềm được ấy, chị đi từ cuẩ đã ngửi thấy bánh rồi.ko nhanh là hết bay cái bánh. Về cho thằng con 1 khúc, còn đâu gói cho bà mang về miếng ấy, còn 1 miếng thì để dành cho ngừoi đang cần giảm cưn. Thứ 6 mày làm cho chị nữa nhé!Vì hàng ngày chị cắt 1 góc cho vào túi cơm của thằng con, ăn cái này yên tâm hơn là 3 cái chô cô pai lẩm cẩm, khổ Tây là cứ phải đét xe. Tuần này chị rồi chị gửi thêm 1 vỉ chà là nữa, rồi đi ọp lúc nào lại làm cho chị. Giờ gia đình có dân Ả rập cung cấp chà là đều đều nên phải chơi cách này cho hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kều: lúc mày gọi còn mải khóc, ngồi nghe chửi nên quên cả giờ về đón con, chỉ vội về cty bấm vân chưn vân tay xong đón con, về luôn nên ko qua nhà mày được. Mai nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay quên không dặn bác là chỗ chà là đó em làm 1 nửa , còn 1 nửa để nếu bánh ngon em sẽ làm tiếp , đúng là lúc nướng bánh thơm thật , sực nức mùi thơm trong nhà , em làm bằng chà là và chuối khô " nước ngoài " đấy , thứ 6 này em làm mang đi , bánh này chất lượng lắm , nên người cần giảm cân ăn vào sợ khó giảm bác ạ !Hôm trước em làm cho nhà Quỳnh mẻ bánh chuối cũng thơm nức như vây . Thứ 6 này em làm mang luôn đi có được không ạ ? vì nguyên liệu vẫn còn đủ cho 1 mẻ nữa , còn thửa mấy quả chuối khô " nước ngoài " thì em xin .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi em vẫn khuyên chị câu ấy,chị giữ mái ấm lại cho bản thân chị và 2 đứa trẻ khi chị thấy còn yêu,và người ấy còn có trách nhiệm còn yêu thương chị và con.còn nếu như k còn những điều ấy nữa thì hãy ấn phím f5 với cuộc đời.chị đừng rẻ bỉu mình,chị còn trẻ đẹp và hơn nữa 1 người như chị hiếm có khó tìm hay nói là của quí thì để đâu cũng có người vồ,sợ đếch gì ế nhỉ?cái tủi thân nó hay vận vào chị vì chị là người đã và vẫn đang đốt cháy mình cho tổ ấm này,những lúc mệt mỏi cần người an ủi thì người ấy lại dửng dưng.nhưng tính cách đó của ngài mà chị đã yêu đấy chứ,vì thế chị chấp nhận và sống chung với nó như 1 điều hiển nhiên đi.có điều để cân bằng cuộc sống,em muốn chị yêu bản thân hơn,quí trọng bản thân.Kún kín là vậy,chả ngại vất vả chả ngại lăn lộn tưởng như là 1 người rất rắn rỏi nhưng trong sâu thẳm chị vẫn là người phụ nữ yếu đuối và cần che chở.hãy tìm cho mình 1 niềm vui nho nhỏ để mình sống là chính mình chị nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhưng vấn đề là những chịu đựng thậm chí là hy sinh của mình chẳng những được chồng mình ghi nhận và trân trọng, thậm chí coi đó là điều nghiễm nhiên, thậm chí là coi thường, rẻ rúng và chà đạp lên mình. Nếu giả sử ko vướng bận con cái, vứt cụ nó mọi thứ đi tìm chân trời mới cho rồi, éo nghèo và chết đâu mà sợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ chị Khánh My: nhà trường đang thông báo thuê thêm cơ sở 2 kia kìa, lựa chọn Mỹ Đình thì chị sướng nhá.E lo lắm, lỡ mà sang Long Biên or Mỹ Đình là chết cha e rồi..
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi chị k sống chung với 1 người chồng bạc mồm vô tâm vô tính nên k thể hiểu đâu.cái quan trọng là khi mình còn yêu thì mình làm 1 chuyện k có lí do,giống kiểu như yêu mù quáng ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay;mình mới vào Bếp để cảm ơn chị Phở;em Binh Minh;bạn Limi và các mẹ khác đã chỉ giúp mình vũ VCB Tra Vinh ( khi nào em bé ngủ mới đươc vào Bếp;cuối tuần thì lu bu với chồng).. Đúng như EM Bminh nói: lỗi do VCB TV thôi; dù học trò mình và bạn mình làm việc ở đó nhé; Bây giờ họ nói: chờ thêm 1 tuân nữa thì VCB Can Tho mới chuyển về . Họ còn nói: cô ko cần tiền thì rút ra làm gì?? ặc;ăc;tiền mà ko cần thì gởi về làm gì.. Chi Phở ơi;em cũng biết W.U;nhưng chuyển mắc lắm; em gởi qua banque thi rẻ hơn. vả lại:em cũng cần có giấy tờ để khi em bảo lãnh mẹ em qua thì dễ dàng hơn. Chị chưa kịp chúc SN Kún và Banglang thì thấy 2 em có tâm trạng;thôi;chúc cả 2 ko còn buồn nữa.. Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui để cho đời bớt buồn nhe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ ghê, cả chuối NN lẫn chà là chị đưa để mày mời ông bà lấy thơm lấy thảo chứ ai bảo mày phải làm sạch bách chỗ ấy đâu? Nhà chị cứ tuần lại thấy khệ nệ vác về 1 bọc, mày mời 2 cụ ăn cho chị nhá. mà thứ 6 cho chị gửi xiền luôn của 2 mẻ, mày ko nhận thì tao chả nhờ vả gì nữa, đem đi nhờ thiên hạ đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tháng 5 này mình có người quen về Vn;Bếp có ai cần gì ko? mình nhờ cô ấy mang dùm cho;cái gì nhẹ nhẹ thì được nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mừng cho mày mẹ Tôm ạ, ko phải ông chồng nào cũng thấu hiểu và nói được như thế đâu.