Nguyên văn là e đang muốn làm BHXH ạ ... Đầu tiên không biết thì em lên BHXH TP.Hà nội ở Đội Cấn , vào phòng hành chính cả phòng im phăng phắc. Em vào ngồi 1 bàn và hỏi : - Chị ơi làm ơn cho em hỏi bg em muốn than gia đóng BHXH tự nguyện thì thủ tục ntn ạ Chị ý nhìn em rồi bảo : - Ở đâu ? - Em ở Hà Nội ạ - Ở quận nào ? - Em ở quận Đống Đa - Về BHXH quận Đống Đa hỏi - Vâng , em cám ơn ạ ! Mặc dù vẫn nhẹ nhàng nhưng em thật sự rất bức xúc , không hiểu họ ăn học ntn mà tiếp dân như thế Chưa hết ạ , ngay hôm đó , em lên BHXH quận ĐĐ hỏi thì chị ý bảo là về chuẩn bị : Giấy khai sinh , Sổ hộ khẩu , CMT photo ra và không cần công chứng.Em hỏi mang gì nữa không thì chị ý bảo k cần . Em cũng hay đi làm giấy tờ nên cẩn thận đã photo ra và công chứng hết các giấy tờ chị ý dặn. Sáng nay đưa con đi học xong , vội vàng mang các giấy tờ đến , cái phòng hôm nọ giờ ngta đag sửa chữa nên không gặp đc chị kia . Ra gặp và hỏi 1 chị khác : - Chị ơi làm ơn cho em hỏi bg em muốn than gia đóng BHXH tự nguyện thì thủ tục ntn ạ - Ở quận nào ? - Em ở quận Đống Đa ạ Chị ý vứt cho em 1 bộ giấy tờ và bảo : - Ra photo rồi trả về đây 3 bản Em đọc qua thì trên tờ giấy đó ghi chuẩn bị : SYLL có xác nhận địa phương , Bản sao Giấy KS công chứng , CMT công chứng , Hợp đồng lao động , Giấy khám SK và các văn bằng chứng chỉ ... nhiều hơn so với những gì hôm trước chị kia dặn . Thật là bực mình hết sức , e hỏi lại : - Chị ơi , bg e mang photo rồi gửi lại chị 3 bản ạ Chị ý tl : - Chứ còn gì nữa Thật là bực mình ý ạ , trời thì nắng nôi như thế này , tiếp dân thì hết sức mất lịch sự , mà các khâu làm việc dặn dò chả liên quan đến nhau , đi lại mất thời gian nữa . Hành dân là chính mà . Em bức xúc quá lên đây giải tỏa vối các mẹ ạ .. Có mẹ nào gặp trường hợp như em không ạ
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Để đăng ký thủ tục bảo hiểm vậy là bình thường bạn ah? Bức xúc lắm nhưng cũng đành phải chịu Mình làm kế toán lâu rồi theo mình nếu ko có phong bì chắc bạn còn phải đi lại vài lần nữa Chia sẻ bức xúc với bạn và chúc bạn sớm đăng ký xong thủ tục
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ hic , thì em cũng muốn xem ai là người trực tiếp nhận hồ sơ của em thì em cũng cám ơn họ chút chút , nhưng khổ cái mới đến hỏi thủ tục thôi đã qua hết người nọ người kia thì biết bn cho đủ dù sao cũng tks chị đã chia sẻ
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ ôi ..động đến cơ quan nhà nc là khổ thế đấy mẹ nó ạ.. như em đi nộp thuế cho công ty mà bị hành lên hành xuống mấy lần ,mệt mỏi quá
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Trước mình cũng làm BHXH cho cơ quan. Bực mình lắm, mỗi lần đi là 1 lần bực mình. Cửa quyền, hách dịch.
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Em rất đồng cảm với chị, e cũng làm BHXH cho công ty, chạy long tóc gáy mà chưa đâu vào đâu, các tiền bối bảo phải " bồi dưỡng" các bác cán bộ mấy trăm nhưng chẳng biết đưa cho bác nào, hic.
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ @ all : hic , em cũng biết là phải bồi dưỡng cơ mà đúng là k biết đưa cho ai thật ý ạ , mỗi lần lại 1 người , bảo hiểm cái nỗi gì .. giết người thì có
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Mình dính nhiều pha như mẹ nó rồi! Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, thậm chí có những cái còn phải giả vờ ngây ngô không biết gì, giả vờ dốt để họ đc khôn cơ! Chẹp, nản lắm. Mà có phải mình đi cầu xin gì đâu cơ chứ!
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Hic , đúng là rước bực vào thân .. đợt trc mát mẻ thì lại k làm , chả hiểu sao e lại chọn đúng đợt này , nắng nóng càng bực thêm ý ạ .. haizz Bình thường thì chả sao , mà nói đến thì mới biết nhiều mẹ cùng có chung nỗi khổ ..
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ thui chín bỏ làm 10 chị ah chấp làm gì mấy người dỗi hơi ấy, em chưa làm bao h nhưng thỉnh thoảng lên xã xin dấu cung bị hạnh họe và mất bao thuốc hiii cho nhanh
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ mấy năm trc tớ làm kế toán cho cty của Nhật cũng phải lên BH ở Đội cấn suốt, tớ thấy các chị cũng dễ chịu mà, cũng có lúc ko nhẹ nhàng lắm thôi, hi, làm vài lần quen cách làm vc thì làm cũng nhanh hơn, ko mất thời gian, chứ mới đầu cũng thiếu cái này cái kia
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Bức xúc thì nói vậy thôi chứ em cũng biết , làm giấy tờ thủ tục là mệt lắm ạ , không có chút bồi dưỡng thì cũng hơi lâu ..
Ðề: Bức xúc BHXH .. có mẹ nào như em không ạ Cũng tùy người mẹ nó ạ , chắc hôm đấy em bước chân trái