Kinh nghiệm: Lấy Tinh Thần Tiết Kiệm Nào Các Mẹ Ơi!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi menghe032009, 7/2/2012.

  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Phục mẹ nó quá, tớ ko thể chắt bóp được như mẹ nó. TB tiền mua quần áo, giầy dép của nhà tớ 1 tháng là 1tr. Vậy là từ đầu năm đến giờ mất 4Tr rùi ( mà chắc chắn hơn vì tớ ko tính toán chi li)
     
    Đang tải...


  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Gái đảm, ai mà lấy được em thì phúc 3 đời nhà họ. Hihi. Cái giầy mona ý, chị mới biết cách đây nửa năm thôi và dùng thấy ưng lắm.
     
  3. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Giày này ở đâu đấy hả chị.. Em thì chưa nghe bjo, chị giới thiệu với vả nhà đi cứ ngon, bổ, rẻ là ok roài
     
  4. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Tớ ăn mặc cũng giản dị lắm mừ. Với cả năm ngoái tớ cũng may nhiều rồi. Nhà chật lắm, nhiều quần áo chả biết để đâu, hii
     
  5. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    hị hị, tính toán một chút để mình ko rơi vào thế " lúc cần thì ko có " :)
    Hi, em biết cái giầy Mona từ cách đây hơn 3 năm rồi chị ạ. Đi khá tốt, mà giá lại mềm nữa.
    hé hé, em cũng chưa biết là phúc hay là gì nữa. Hiện tại thì vẫn...chưa anh nào nhìn ra " cái phúc" đó ạ!
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Địa chỉ ở 87 KHương Trung mới( đường bờ sông chỗ Ngã Tư Sở đi vào ấy) Em cứ nhìn bên phải đường chỗ nào có ông già coi xe thì bên trái đường là cơ sở sản xuất Giầy Mona, ( nó ko có biển hiệu gì đâu, nhìn bên ngoài lụp xụp lắm nhưng khách lúc nào cũng đông nườm nượp)
    Ở đây giày giá rẻ, đi chắc chắn, có thể đặt nếu chân em ko vừa size tầm 1 tuần là lấy được
     
  7. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hàng này ở số 83 hoặc 87 gì đó ạ, cái nhà bé bé bên tay trái đường í ạ Khương Trung Mới, đường sát bờ sông í ạ. Đi từ đầu cầu Vượt ngã tư sở vào khoảng 500m là đến ạ!
    Đảm bảo các tiêu chí ngon bổ rẻ đấy ạ!
     
  8. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hé hé, em lưu vào để lúc nào qua làm 1 đôi. Xế mà các bác k giới thiệu cho em sớm. Chân em ngoại cỡ đi mua cũng khó cơ.
     
  9. vanhomai

    vanhomai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2012
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Lâu rùi mới vào topic hóng hớt các mẹ tý, mà sao ngưỡng mộ các mẹ quá đi, mình từ ngày bị nghén bầu đến h chả tiết kiệm được xu nào, thậm chí còn thâm hụt vào các khoản khác, mình chỉ ví dụ chi phí 1 ngày của mình cho các mẹ tham khảo nhé:
    - ăn sáng (bún, phở, mì quảng..): 35k/tô
    - cơm trưa văn phòng: 30-40k
    - trái cây +ăn vặt (chè cháo, bánh ngọt): 40k
    - 4h phải ăn thêm 1 thứ gì đó, đói không chịu nổi: 25k
    sơ sơ thôi cũng hết hơn >100k rùi chưa kể ăn tối, chưa kể các phát sinh khác trong ngày, có ngày tiêu vặt hết 200k chả hiểu nổi...
    Túm lại: tháng 3 và 4 này mình chỉ tiêu vặt ăn uống vớ vẩn lung, quần áo linh tinh, sinh nhật,..hết 25tr.
    Cũng lấy tinh thần tiết kiệm lắm, nhưgn từ ngày có bầu, ăn khoẻ lắm, ngày ăn 5 lần, mà ăn ngoài nên cực tốn, chả có cái gì rẻ cả, thứ 7, CN ở nhà còn siêu tốn, 2 ngày tiêu hết 650k híc! hai vợ chồng ăn sáng hết 80k rùi.....
    Đang mong cho khoẻ lại, có thể tự nấu ăn được, may ra mới tiết kiệm chút ít đến ngày sinh baby híc!
     
  10. mekhanh8806

    mekhanh8806 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng biết hàng giày mona này ạ, em vừa mua 1 đôi da dê có 280k thui ạ, quá rẻ cho 1 đôi giày, hàng giầy này trông ọp ẹp nhưng giá cả phải chăng, nếu đặt thì vừa khít với chân rất thích các mẹ ạ
     
  11. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hi, em thì có nào tiêu thế, mới lại thực ra là cái nhu cầu của em nó cũng chả lớn lắm ( tự nhận vậy, và em cũng tự thấy thế...hehe)

    Quần áo thì 1 năm em thường mua khoảng 3-4 lần

    1. Mua quần áo mùa đông( đi làm): Mỗi năm mua 1 ít thôi( khoảng 1-2 cái áo khoác, 1 ít áo len, váy, quần jean), vì em mặc cũng đơn giản, có những cái áo khoác em mặc 4- 5 năm mà vẫn còn mới ( thực ra là em cũng thuộc kiểu giữ đồ tốt)
    2. Quần áo mùa đông ở nhà : Mỗi năm mua khoảng 2 - 3 bộ ( cùng với những bộ năm trước nữa). Em hay mua của gia hội, hoặc Hanoisimex...mặc mấy năm vẫn tốt ạ
    3. Quần áo mùa hè: áo sơ mi thì em mua tương đối, vì thực ra mua hàng vn, hoặc may nên ko hề đắt, chỉ khoảng <200k/ 1 chiếc áo, quần âu cũng thế, còn lại mua thêm mấy cái quần jean, kaki, và áo font ( cái này mua ít thôi, vì thực ra là mặc mấy năm cũng chả hỏng, ko lỗi mốt- vì em hay mua kiểu áo thể thao, hoặc kiểu đơn giản)
    4. Quần áo hè ở nhà: Mỗi năm từ 2-3 bộ( còn lại mặc tiếp từ năm trước): cũng của gia hội, hoặc Hanoisimex( giá phải chăng, chất lượng oki). Hôm trước em lên Vinatex mua bộ ở nhà vải lanh, có 112k - 120k, chất đẹp, mặc rất mát ạ

    Còn về dày dép: 2 đôi thể thao đi mùa đông. 2 đôi cao gót, 1-2 đôi bệp, sandal, dép...Nói chung là cũng kha khá, nhưng em toàn mua hàng VNXK hoặc mua ở hàng mona, nên giá cũng ko đắt ^^

    Còn về ăn uống

    1. Mùa nào thức nấy : vừa rẻ lại ít sợ chất bảo quản, thuốc kích thích...
    2. Mua vừa ăn, ko nên mua quá nhiều gây thừa mứa
    3, Kết hợp các món lại với nhau : kiểu như mỗi thứ còn 1 ít thì mình làm thành món thập cẩm
    4. Đổi món, đổi cách chế biến để có thể từ 1 nguyên liệu làm thành nhiều món, ăn đỡ chán
    5. Tính toán lượng dinh dưỡng cho phù hợp ( cái này thì tương đối, em toàn đọc sách rồi tự tính thôi ạ)
    6. Ăn nhiều hoa quả, chọn đúng mùa (Như cam Hà giang vào mùa toàn 8-10k, vắt nước uống thoải mái, rồi dứa, rồi mía, chuối, mận....cứ cái nào chính mùa thì ăn...he he)
    7. Chịu khó dậy sớm 1 chút đi chợ đầu mối, sẽ mua được rẻ hơn
    8. Tích cực xách đồ từ quê lên.....: vừa ngon, rẻ lại đảm bảo nữa ạ...
    9. Chịu khó muối dưa cà để ăn, khỏi phải ăn ngoài
    10. Ngâm các loại nước mơ, sấu....để uống dần, khỏi phải mua ngoài hàng...vừa mát lại bổ


    Về các khoản tụ tập
    1. Hạn chế đi ăn ngoài: trừ những món mình ko làm được( vì thật ra ăn ngoài nó cũng ko đảm bảo lắm)
    2. Tụ tập bạn bè, tự nấu lấy là ngon nhất, lại đảm bảo, chi phí thì rất chi là rẻ ( nhà em hay làm lẩu, món cuốn, nướng...)


    Về các khoản gọi là đám cưới, đám hiếu, sinh nhật, đầy tháng, ốm đau

    Cái này thì thường là không tính trước được nhưng em thường đặt ra một mức gọi là tương đối để mình có kế hoạch chi tiêu
    - Đám cưới bình thường, xã giao: 300k, còn nếu ko đi ( khi chủ mời thì nói luôn là ko đi để người ta khỏi làm cỗ" : thì khoảng 200k, hoặc 300k, cũng tùy
    - Đám hiếu bt thì 200k
    - Còn đám cưới thân, anh em họ hàng thì 500k...hoặc tùy điều kiện
    - Đầy tháng, ốm đau : thì cũng thường là quà nhỏ nhỏ + 200k( hoặc tùy hoàn cảnh)

    Kể ra, những tháng đầu năm và cuối năm, cái khoản đình đám này cũng chiếm một con số tương đối ạ....nhiều khi cũng xót xa phết í ạ


    Về các khoản gọi là biếu bố mẹ, bà, cậu mợ...
    cái này thì thường là phát sinh đều : Các ngày lễ, tết, hoặc có dịp nào đó đặc biệt...


    Và quan trọng không kém là khoản tiết kiệm vì một tương lai tươi sáng
    : he he

    Chỉ tiêu: Mỗi tháng cố gắng tiết kiệm 1/5 tổng số thu nhập có được, tháng nào hơn thì càng tốt...


    Hi, tạm thời em mới nghĩ ra từng í....
     
  12. YêuNhímlắm!

    YêuNhímlắm! Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Vào hóng để học hỏi các mẹ, em là chúa tiêu hoang.
     
  13. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,423
    Đã được thích:
    5,655
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Các mẹ chị tiêu có KH nhỉ, nhà mình tiêu linh tinh theo cảm hứng :D
     
  14. gina_283

    gina_283 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    => Quá là siêu :) mình độc thân mà ngày nào cũng xem Thời trang, Phụ kiện, ấy k bị các topic ấy hấp dẫn á :s ôi 1 năm mua có 3,4l quần áo (icon hâm mộ)
     
  15. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Hi hi, em xem thì có xem, nhưng chả hiểu sao em ko thích mấy ấy ạ. Với lại thực ra em ko mặc điệu, toàn đồ đơn giản, nên mua nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi :):)
    Con em em suốt ngày cười vì cái khoản " dự định mua của em" nhưng chả bao h em thực hiện
    Ví dụ như: Em bảo nó là" lần này nhất định tao mua cái điện thoại xịn xịn tí. Mua Ifone 4S cho thích", Hai chị em đi ra hàng mua, sau khi ngắm nghía xong, sau khi được em bán hàng nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn sử dụng. Tự nhiên em ko thấy thích nữa bảo là " Thôi, hôm khác chị qua lấy nhé"...Hị hị

    Rồi cũng tương đối nhiều lần, mang khá khá xiền đi mua đồ, nhưng chả mua được gì==> mất thời gian, mệt người. Nên từ đấy chả thích đi lượn nữa ạ
     
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Phải có những người như em thì hàng thời trang mới tồn tại được chứ, chị em phụ nữ mà mua sắm vừa là sở thích vừa là cách giải tỏa stress hiệu quả!
     
  17. ms_lonely84

    ms_lonely84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    haizzz. em ! gái chưa chồng, ngày nào cũng mở mắt ra là hum nay ăn gì? mặc bộ nào? lương ko cao nhưng cũng để dc 1 khoản, giờ ngẫm lại cũng thấy phục mình dù chả tiết kiệm gì cả cũng chả bao giờ đặt ra quata dc ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, nhưng vẫn ko bị móm tháng nào :)) mà hầu như tuần nào em cũng mua sắm(em vẫn thuê nhà và ở 1 mềnh nhé). giờ gần băm rồi cũng tính xốc lại tinh thần học tập các phụ nữ VN, cuối cùng em chốt lại như sau: các mẹ, mẹ nào vô tư thì hãy theo em nhá, ko phá sản mất:
    1. Tạo thói quen dùng đồ xịn, chất lượng cao tí không nhất thiết phải hàng hiệu ạ( dùng đồ rẻ tiền rât mau hỏng, chóng chán xong lại mua điên cuồng nên còn tốn hơn)
    2. Ăn uống: hoa quả, sữa, hải sản(em nghiện hải sản): ăn tẹt ga: miễn là ăn được, vì em thấy các mợ có gia đình rồi hoặc gái tiền 30 da rất xấu, gầy tong teo, má hóp vì nghĩ ngơi nhiều, ăn ko hấp thụ được nên khoản này ăn được là phải đả tĩ tã thì thôi ko dc tiết kiệm, em ăn mãi mà chả béo :(
    3.Đồ ko dùng đến gom lại: thanh lý cho các mẹ khó khăn hơn kèm theo tặng đồ: em thường thanh lý rất rẻ với suy nghĩ bán rẻ tí cũng là giúp đỡ mọi người, còn khó khăn thì mới phải shoping thanh lý, cũng rất thoải mái luôn, sởi lởi trời cho, ko việc gì phải tính toán quá 15-20k :)) mẹ nào mua đồ của em rồi thì bit :))
    4.Đặt mốc hoàn thành doanh số và kế hoặch năm: em cò con nên ko tính theo tháng dc mà theo năm: ví dụ năm nay có KH tiết kiệm 1 khoản bao nhiêu xiền, đi du lịch những đâu....thường thì em cố gắng hoàn thành phần TK sớm xong rồi thì xoã=))=))=)) đời mấy tí đâu ạ.
    tạm thế , chưa nghĩ ra gì hơn :))
     
    mekhanhchi1510 thích bài này.
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Điểm danh lấy tinh thần tiết kiệm hôm nay nào
    Ngày hôm qua mình tiêu hết có 107K ( trong đó 100k nạp ĐT cho xã) ăn sáng 7k, trưa có người bao, tối măm đồ mẹ gửi lên. hè hè. Sướng
     
  19. Mẹ Bảo Trâm

    Mẹ Bảo Trâm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em cũng phải học hỏi các mẹ vì chẳng tháng nào em tính ra tk đc bn và tiêu bn cả,hix
     
  20. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Lấy tinh thần tiết kiệm nào các mẹ ơi!

    Em này chưa có gia đình nhưng chi tiêu hợp lý quá. Anh nào lấy được em là nhất đấy.:p
     

Chia sẻ trang này