- Tính ngày dự sinh : lấy mốc là ngày có kinh cuối cùng, lấy tháng trừ đi 3, lấy ngày trừ đi 7. Ví dụ : lần chót có kinh là ngày 15/12/2004, dự sinh sẽ là 8/9/2004 - Sinh vào tháng nào tốt nhất : tùy theo trai gái, có tháng âm tháng dương, rồi tùy tuổi nữa ... mình không biết, chỉ biết sinh vào tháng nào thời tiết mát mẻ là tốt nhất ! Cơ mà, đã mang thai rồi thì đâu có "muốn" sinh lúc nào thì sinh đâu ?
maplun ơi, hồi có bầu, ngày kinh cuối cùng của em là 16/1/2004, bác sĩ dự sinh là 23/20/2004. Và em sinh cháu vào ngày 20/10/2004. Em thử theo cách của chị thấy chẳng giống tí nào cả.
Mình nghĩ dự sinh tốt nhất là đi siêu âm, tính toán cũng không hẳn đúng đâu vì còn tùy vào thời điểm rụng trứng. Hồi có bầu bé Su, bs dự sinh là 12/8, mẹ cháu đẻ 27/7 đúng lúc còn đang đi làm :shock:
Chắc cũng tuỳ từng người thôi chứ, hồi có bầu cún con nhà mình, mình cũng tự tính theo cách của maplun đúng đấy chứ, cả BS cũng dự sinh đúng luôn. Dự tính là 15/6/2003 thì 14/6/2003 là mình sinh, cũng không đến nỗi sai quá phải không. Buổi trưa mình họp xong mới đi vào nhập viện (do thấy máu báo từ sáng) nhưng họ bảo về 7 giờ tối mới được vào thế là đến đúng 12 giờ trưa hôm sau Cún con nhà mình ra đời, cũng may vì hôm trước là thứ sáu ngày 13 mà :lol:
Tui cũng vậy nè, đang làm ở cơ quan, thấy vỡ ối thế là lên taxi về nhà tắm rửa rồi mới vào bệnh viện.
Mommi dũng cảm nhỉ còn về nhà tắm nữa cơ. meoxu thì vừa tắm xong đang đọc sách thấy ục một cái vỡ ối luôn vào viện mãi đến gần sáng chả thấy đau gì cả bị tiêm mấy phát rồi mới đau đẻ đấy.
Những trường hợp vỡ ối trước đều không có cơn đau nên vỡ ối trước là phải vào viện ngay để tiêm kích thích cơn đau đẻ nếu không con sẽ bị chết ngạt, mình cả 2 đứa đều bị vỡ ối trước đều bị tiêm kích thích, nằm truyền nước cả ngày giời mới đẻ được, mà đau lâu ơi là lâu, nghĩ vẫn còn sợ.
Ngày dự sinh của mình là 16/12/2004 , nhím nóng ruột đòi chui ra sớm 5 ngày liền , hehe. Bé ra đời lệch ngày sinh đến nửa tháng vẫn là bình thường cơ mà. À mà các bà bầu sắp sinh nhớ SA cẩn thận chính xác về cân nặng của bé nhé. Như mình đây này, ngày 07/12 đi SA thì nhím nặng 3,4kg thế là tối 11/12 ung dung đi vào bệnh viện đẻ thường. Y tá đã bắt nằm trên bàn đẻ rồi (sau khi nhìn bụng mình kỹ lắm và hỏi chiều cao của mình, mình có bầu bụng gọn lắm) , thế nào mà lại túm mình đi SA lại. Kết quả SA làm bác sĩ choáng luôn (kết luận là bé nặng ít nhất 4kg). A lê hấp mời cô đi mổ thôi, đấy là mình cao 1m61 đấy chứ bà bầu nào thấp hơn thì chắc chít. Thế là ký giấy mổ sau đó tung tăng chạy ra cửa sổ bảo mọi người là "nhím to lắm, không sinh thường được. Mổ, chuẩn bị phong bao cho bs nào" Nửa tiếng sau mình sinh nhím, bé nặng 4,3kg, lúc lôi bé ra thì nó còn ngủ. Mình thấy bs nói là "nó nặng thế này mà sinh thường thì nguy" Các bà bầu nhớ SA cẩn thận nhé, bé trên 3,8kg là phải cân nhắc sinh mổ đấy. Khung chậu hẹp thì bé trên 3,5kg thì đã hơi gay rồi đấy
Cũng tuỳ thôi, mình thì bác sĩ khám bảo là đẻ thường được, nhưng cuối cùng phải mổ vì nhau quấn vào vai và cổ( bé nặng 3,8kg) còn bạn mình thì vẫn đẻ bình thường( 2 trường hợp con đều 4 kg) không sao cả.
Chắc là tùy người vì chị chồng mình đẻ đứa đầu 4,8kg đứa sau 4,2kg đều đẻ thường mà ở nhà hộ sinh cơ. Em chồng mình cũng thế hai đứa đều hơn 4kg đẻ ở nhà hộ sinh tuốt. Mà cả hai người này chắc chắn ko cao đến 1m61 như mẹ Nhím đâu.
Heheheh be nha minh cung 4.3 kg de thuong ma me chau cung lun hon bac meoxu, may ma chang lam sao lai con suyt ti nua de o nha chu.
Quen nua, sang hom do bac si tai kham do vong dau be xong chang noi gi chi lam bam 1 cau "poor mama !!!