Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bài viết của chị rất giàu tình cảm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Có lẽ không gì so sánh bằng tình cảm cha mẹ dành cho con cái mình. Hãy cố lên chị nha! Em rất tin tưởng vào nghị lực của chị và tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mẹ nó cố gắng lên nhé, quan tâm, chăm sóc cho con thật nhiều nhé. Bài viết của mẹ nó rất hay và xúc động :heart:
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bài viết của chị thật xúc động, em cũng từng tiếp xúc với 1 em bé bị tự kỷ. Tuy ko phải con em nhưng nó làm cho em có cảm giác yêu thương nó như con mình vậy, mỗi lần nhìn thấy người thân của nó nó ko biết làm gì chỉ vẫy vẫy hai tay như 1 con vịt con và quay vòng quanh thôi. Có những lúc nghĩ lại hình ảnh ấy em lại thấy xót xa cho bé. Bố mẹ em bé đó cũng đã chữa trị đủ cách và có lúc người ta cũng cảm thấy bất lực, chữa trị và cho đi học mẫu giáo mà vẫn ko tiến triển gì mấy. Nhưng đến 1 thời gian lâu sau em gặp lại thì thấy nó đỡ rất nhiều chị ạ, có lẽ do gia đình kiên trì dạy nó nói và chịu khó nói chuyện với nó nhiều hơn, có thể mình nghĩ nó ko thể học được nhưng em tin điều kỳ diệu sẽ đến khi mình kiên trì và quyết tâm đến cùng chị ạ. Em mong chị sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để cùng con trai đặc biệt của mình chiến thắng số phận chị nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Con trai của bạn mình đã 5 tuổi rồi mà không nói,cũng không chịu nghe ai nói lúc nào cũng lầm lũi 1 mình,như vậy có phải là bé bị mắc bệnh tự kỷ không?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Sao bạn của bạn lại để con bị như vậy lâu thế? 5 tuổi rồi mà chưa nói + thêm các biểu hiện trên là bé có dấu hiệu bệnh tự kỷ rồi. Nên bảo bạn của bạn đưa bé đi khám sớm thôi
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chào em,chị đã đọc bài viết của em dành cho con trai và chị cảm thấy rất xúc động trước tình thương bao la mà em dành cho đứa con thiệt thòi của mình.Chị cũng là 1 người mẹ chị cũng rất yêu con nhưng khi đọc bài viết của em dành cho con chị cảm nhận dược tình yêu thương sâu sắc em dành cho con và nỗi đau của em.Cố gắng lên em nhé cuộc sống này nhiều khi có những phép màu nhiệm mà ta k thể ngờ tới.Mong rằng có 1 phép màu nào đó sẽ đến với con trai của em và đem lại nụ cười HP đến cho NGƯỜI MẸ như em!!!!!!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thực tế thì em chưa gặp bé bị bệnh này ở ngoài đời bao giờ, nhưng đọc xong câu chuyện của chị em thấy cảm động quá! Chị hãy cố gắng lên nhé! Chúc cháu ngoan ngoãn, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Trước em cũng tham gia hoạt động tình nguyện cũng hay tới chăm sóc các bé vào chủ nhât nên em hiểu tâm trạng của chị. Các bé cần nhất chính là những tình cảm yêu thương của gia đình và chị là một người mẹ thật tốt . Chúc chị và bé lúc nào cũng khỏe mạnh nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Em có đọc topic liên quan đến CLB các mẹ có con bị bại não và có nghe tới tên mẹ ấy nhưng em chưa được làm quen chị ạ, hiện tại con em vẫn đi tác động cột sống đều đều, dạo này kinh tế cũng khó khăn hơn nên em đã chọn công việc đi làm ca dù biết thế thì thời gian dành cho con cũng không được nhiều, em đã phân vân: Con học ở lớp, lương em đi làm = học phí trả cho thầy dậy thêm ở nhà. vậy em đi làm hay ở nhà dạy con, sau cùng em đi làm, 2 đứa con cùng phương pháp của em, có lẽ e không đủ tự tin, đủ trách nhiệm để gánh vác cái trọng trách làm cô giáo, không gách vác được những lời chê trách, không dạy đc con, thôi thì cứ để thầy, để người ngoài dạy. E đang trốn chạy chăng??? Đôi lúc em phát khùng chị ạ
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hi em em khỏe ko? đi làm chỗ mới ổn chứ em. Con trai khá hơn nhiều chưa em?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Em thử tham gia mấy buổi hướng dẫn của mẹ Argai xem có phù hợp với con em không. Chị gặp mẹ Argai rồi, rất nhiệt tình, năng động và lạc quan. Nể phục cô nàng đó lắm.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Bà ơi, làm ở đoạn nào Láng Hạ đấy? Bên đấy làm mảng gì?
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Chia xẻ với mẹ nó! nhưng mẹ nó ạ những bé đặc biệt như con trai khi đi học cũng rất đặc biệt đấy ! mẹ nó đừng quá lo lắng nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cu cậu nhà em lại nhanh nhẹn trong vận động lắm cơ chị ạ,em không biết là phương pháp của mẹ Argai có phù hợp không, hay mẹ ấy có kinh nghiệm cả về trị liệu tâm lý nữa hả chị? Tôi lại mới điều chuyển về Bà triệu rồi, tôi làm thu ngân ở thời trang Nem bà ạ Em cảm ơn chị, công việc mới của em cũng ổn chị ạ, có điều làm ca thì hơi vất vả và không có nhiều thời gian cho con theo thời khóa biểu được thôi. Con trai em cũng không có tiến bộ nhiều chị ạ, cháu vẫn chưa chủ động nói, và nói cũng chưa rõ.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Mình chỉ ước con mình có thể nói được là vui lắm rồi mẹ nó ạ. cảm ơn mẹ nó đã động viên nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Cu nhà chị đi học, cũng chủ động nói nhưng mà mỗi khi con nói thường là "sai" bố mẹ làm cái này cái kia chứ chưa biết chia sẻ em ạ! Chưa biết phải làm thế nào cho con nói đc nhiều hơn đây...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ chị ơi, chị còn biết cô giáo nào can thiệp cho con nữa kô/ Thầy giáo của nhà em có vẻ kông tiến triển mấy, có thì chị PM e nhé. em cảm ơn chị. Cu nhà chị đi học đc là HP quá rồi, thực sự em chỉ mong con em nói đc, tụ phục vụ mình những nhu cầu tối thiểu là em mãn nguyện lắm rồi chị ạ
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Để bé nói được khi đã có tổn thương não đòi hỏi quá trình tác động toàn diện, chứ không riêng gì chỉ học nói. Vì khi các cơ quan não bộ dần ổn định bé mới có thể phát âm được. Để tác động được não bộ đòi hỏi sự nhẫn nại của người thầy. Bé mới 5 tuổi vẫn còn cố được, bạn nên lựa chọn cho mình 1 con đường và kiên trì theo đuổi, không tội cho bé lắm. Bạn nên tham khảo sách "Đưa con trở lại thiên đường" đây là tự truyện của một bà mẹ cũng có con là tự kỷ và giờ chị là chuyên gia nghiên cứu về Chậm phát triển.... Nếu có điều gì cần trao đổi bạn cứ viết ra nhé.