Thương em bé quá... Cầu mong linh hồn bé được siêu thoát, bố mẹ con sớm vượt qua được nỗi đau này, chân thành chia buồn cùng gia đình, mong rằng các Bác sỹ đọc được những thông tin này để làm những công việc có ý nghĩa cho cuộc sống của các Bé, tội nghiệp con...
Mình k lầm thì đây là vụ thứ 2 từ đầu năm tới giờ viện Nhi làm chết bệnh nhân. Sao bố mẹ của cháu hiền thế, đành rằng cháu thì đã mất rồi nhưng k thể làm lơ cho những "vị" bác sỹ vô trách nhiệm dẫn đến chết người thế này được, vì lần này còn lần khác, ít nhất là đuổi việc những ng có liên quan tới cái chết của cháu bé, còn nặng hơn là phải truy tố trách nhiệm, vì chết 1 con người chứ có phải chuyện đùa đâu. Nếu con của những y tá, bác sỹ này tự dưng bị 1 người tát vào mặt xem họ có xót con mà nhảy dựng lên chửi bới ng ta k? huống chi họ làm con ng ta chết oan uổng thế này. Gia đình cháu bé nên kiện tới cùng, để loại bỏ những con sâu bọ vô lương tâm này ra khỏi ngành y để làm gương cho những người khác, cho dù họ có là 4C (con cháu các cụ) đi chăng nữa, mà càng là 4C thì càng phải xử nặng hơn. Hẳn ai đã từng đưa con, cháu đi khám bệnh ở viện nhi đều biết cục tức của mình thế nào. Đọc bài báo mà bức xúc quá. Hy vọng là sau khi nỗi đau mất con nguôi ngoai, bố mẹ cháu bé hãy làm cho ra nhẽ vụ này. Con bé nhà mình cách đây vài tháng cũng tiêm tĩnh mạch 1 tuần liền ở viện nhi TW, nhưng cẩn thận trước khi tiêm mình yêu cầu họ phải test phản ứng. Các bố mẹ nên lưu ý việc này nhé.
Bây giờ viện nhi quá tải nên thường các mẹ đưa con vào khám là bác sĩ ở đó đè nghiến ra tiêm ngay mặc dù nhiều khi bệnh bé chưa cần tiêm, mà đã tiêm là lần sau khỏi uống thuốc luôn! Vì thế các bố mẹ lưu ý khi đưa con đi khám ở viện nhi, cần hết sức cẩn thận khi bác sĩ nói tiêm, trường hợp sốc phản vệ bây giờ không còn là hiếm nữa! Mẹ bé Sam là một mẹ bên WTT, hôm trước đã đọc trên WTT hôm qua lại đọc tin trên mạng, nhìn ảnh bé thương không thể tả!!!! Chúc bé siêu thoát và mẹ bé sớm vượt được qua nỗi đau này!!!
Tớ cũng đã đọc bài này trên internet, thật là đau lòng. Hy vọng bố mẹ bé sớm vượt qua nỗi đau này. Cầu mong con được siêu thoát.
Giờ em mới đọc được bài này. Hic hic thương con quá. Không biết đến bao giờ bác sỹ mới coi trọng mạng người. Đúng là mạng đó không quan trong đối với bác sỹ nhưng đó lại là cuộc sống là tình yêu là cái vô cùng quan trọng đối với người thân yêu của con. Mong con ngủ ngoan con nhé.
hic... buồn quá ... mới đọc có vài dòng thôi .. sao mà xót xa quá ... mong mẹ bé Sam cố nén đau thương ... Sam ơi ... mong linh hồn con sớm siêu thoát
Bé mới sinh cũng có đàm nhớt trong phổi hả mẹ bé bin ? Mình tưởng chỉ có nước ối thôi chứ. Nếu vậy thì hồi ông bà mình sinh em bé thì hút bằng gì vậy chị ?
Trời ơi, bệnh viện Nhi Trung Ương mà còn làm ăn vậy sao? Vụ việc này phải có tiếng nói công luận chứ? Mạng người chứ có phải cỏ rác đâu. Ai đó có khả năng phải giải quyết việc này đi chứ! Bức xúc quá! Phải kiểm tra mũi tiêm cho bé Sam là thuốc gì chứ? Sao tiêm xong lại mẩn đỏ? Diễn đàn mình có cách nào góp tiếng nói trong việc này không các chị ơi? Bức xúc quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii x-(((((((((((((((((
hic.........sao mà độc ác vậy trời........nếu e là mẹ của pé.........chắc e k sống nổi wá........bọn lưu manh này đem ra xử bắn hết đi
Hic, nghe bà bảo suýt chết mà tôi hãi quá, đọc xong mà tôi cũng nghẹn ngào, xót xa cho cháu quá, cũng chạc tuổi con tụi mình nhỉ. Thằng út nhà tôi, tròn 1 tháng sốt 39o, tôi cho vào Việt Nhật cấp cứu, đúng cuối tuần nên cũng chằng có bác sỹ đâu, toàn sinh viên thực tập, con mình thì sốt hầm hập...2 ngày sau hết sốt cũng chẳng đc về, tiêm kháng sinh suốt, sót hết cả ruột, về rồi thì lại bị ho sổ mũi....đấy, thằng nhà tớ chẳng ho cái gì, thế mà kê viêm phổi....đau đớn quá. Hồi tớ trong đó, có bé sốt 1 ngày trời toàn trên dưới 40o.......nghĩ mà sợ thật
Em nghe là có đó chị, bởi vậy mấy bà mụ ngày xưa thường ẵm em bé trút ngược đầu xuống , sau đó đánh cho bé khóc lên cho đàm , nhớt ra . Hồi lâu rồi em có đọc 1 bài báo , cô Y Tá đỡ đẻ , cũng làm thế cho bé ra đàm nhớt nhưng vì trơn trợt bị tuột tay cho nên bé bị rơi xuống đất ,bị thuơng ..........hình như bên WTT có đăng bài này đó. Em đọc bài này 3,4 lần , bên báo vietnam.net cũng có đăng , giờ đọc lại mà muốn rơi nước mắt . Mình cũng có con nhỏ , cho nên cảm nhận được tình cảm của mẹ-con rất là thiêng liêng , khó nói lắm. Mà mẹ bé Sam còn chịu đựng được như thế quả qua hay. Ôi thuơng cho bé quá , sao lại phải rơi vào tay bà Y Tá ấy nhỉ ? nếu kg chích mũi tiêm đó chắc bé kg đến nổi ra đi 1 cách oan uổng . Cầu mong bé Sam sớm siêu thoát, cầu chúc gia đình ba mẹ bé Minh sớm vượt qua nổi đau mất mát quá lớn này, cầu chúc anh chị sớm có baby lại . Và cầu mong sau các vị BS , Y Tá đừng vô tâm , vô tư, vô trách nhiệm như thế nữa. Mà em thấy cũng lạ : mỗi khi đưa bé đi khám BS là ông nào ông náy đều ke toa thuốc cả đống , thuốc uống vô tội vạ, rồi muốn chích là chích . Càng nói càng tức các vị Luơng Y như Phù Thủy .
Các anh chị đọc tiếp tin này nè, các vị BS ở đây phủi trắng tay luôn: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/08/865324/
Mời các mẹ cùng đọc thêm ý kiến của các bà mẹ khác về việc bé Sam ở đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1012890#post1012890
Đến bao giờ VN mới coi trọng tính mạng của con người. Những đứa trẻ vô tội. Xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của bé.
Mình đúng 1 lần cho bé vào viện nhi khám khi bé sốt cao 40 độ,sợ co giậtaoPhải đến hơn 2 năm nay rồi toàn cho khám ở ngoài
Ở các nước khác, những vị quan chức khi để xảy ra một vụ việc nghiêm trọng có ảnh hưởng tới sinh mạng hay tài sản của người khác mà gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía nhân dân , họ thường đứng ra nhận lỗi, xin lỗi công khai và cao hơn là họ từ bỏ vị trí hiện đang công tác để nhường vị trí đó cho người có trách nhiệm hơn...Còn ở Việt Nam thì sao?cùng lắm là họp báo nhưng để bảo vệ cái đúng cho họ và bênh vực nhau thôi chứ bây giờ người đã mất, kiến thức chuyên môn thì không có,quy định và quy tắc có lợi cho họ thì họ nắm chắc rồi : cãi ai đây? Đời cần lắm những người bác sỹ có chữ "TÂM"