Tham Gia Với Chào các mẹ ở đà nẵng nhé,mình cùng nhau xây nhà đi, cho nhà của chúng ta ngày một cao thêm hi..hi...
Trời ơi, trông mãi mới có ng lập hội, mình cũng ở ĐN, xin chào các mẹ Name: Hà Đặng Tuổi: 26 ĐC: 256 Nguyễn Tri Phương, ĐN Cell: 0908.800802 Con cái: 1 bé gái 6,5 tháng tuổi Các mẹ chia sẻ thông tin nha
Các ông bố bà mẹ ở Đà Nẵng Ơi...... Hiện nay công ty mình đang mở lớp múa ballet , múa dân gian, múa đương đại ,aerobic dành cho lứa tuổi của các bé từ 4- 16 tuổi đấy.vậy Bố mẹ nào có nhu cầu cho con học hày liên lạc với mình nhé Địa chỉ liên hệ : Công Ty Phương Trần 111 Ngô Gia Tự Đà Nẵng K9/9 Trần Kế Xương Đà Nẵng Điện Thoại : 0511 – 3.837.350 / 0511 – 3.868.869 / 0511 – 3.500.694 Di Động : 0905.837.350
ọp phát nào các mẹ ơi Lâu quá em ko vào diễn đàn vì bựn, j rảnh đc chút ít rùi, mẹ nào muốn ọp cafe cà pháo 1 bữa thì hú em phát... pm cho em theo nick chat Yahoo!: bogia510, em rảnh tối chủ nhật hằng tuần, hoặc các ngày trong tuần giờ hành chính (éc éc)... khổ thân thế đấy!!!
Mình ở Trường Chinh Các bà mẹ ở ĐN ơi! Cho Tôi một lời khuyên để giải hoà giữa vợ tôi và mẹ tôi. Tình cảnh hiện nay căng thẳng lắm rồi. Tôi không muốn con tôi khổ vì không có bố. Chuyện là vợ mình đã lỡ lừa dối nhiều chuyện trong gia đình. Cho đến bây giờ trong gia đình mình không ai còn tin vợ mình nữa. Và vợ mình biết sẽ khó được tha thứ (nhưng mình vẫn tha thứ cho vợ) nên gần như vợ mình không còn niềm tin để vun vén gia đình. Mình rất đau khổ vì tội cho con (chỉ mới 29 tháng). Trong gia đình ai cũng khuyên mình li dị. Nhưng mình không thể khi nhìn thấy ánh mắt thơ dại của con. Nhưng như thế, cả gia đình không bao giờ có giây phút vui vẽ. Hãy giúp mình với. Mình phải làm sao???
có ai còn hứng thú với hội này ko vay? vô hỏii co 2- 3 câu lại lăn mất mình cũng ở Đà nẵng trong khu sân bay nếu mẹ nào còn muốn liên lạc làm quen, hú mình 1 tiếng nhé
Ðề: CLB các Bố, các Mẹ ở ĐÀ NẴNG đây !!! Mình ở Đà Nẵng,Đường Nguyễn tất Thành bé mình được 8,5 thág có mẹ nào gần đấy ko nhỉ? CLB Đà Nẵng mình hoạt động rời rạc nhỉ!Chắc các mẹ bận quá hay sao í nhỉ...