Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Các mẹ ơi, trộm vía, chỗ môi bạn Sóc sắp hết tím rồi, ko còn dấu diệu của tai nạn tối hôm chủ nhật nữa. Các cô cho con uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ nên hết đau mắt rồi nè, giảm ho 1 chút rồi, mũi vẫn có nhưng mà đỡ hơn. Đêm qua bạn ý đang ngủ ngon rồi ngọ nguậy, mẹ cho ăn sữa xong thì ho mất gần 1 tiếng, đến lúc nhè đờm ra được rồi thì mới ngủ ngon bình thường dù mũi hơi tịt.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cứ đút vào mồm, bảo con nhai rồi nhai cho con xem là nó biết nhai đấy. Sóc cũng thế, cho cơm vào mồm, bảo con nhai đi là nhai rồi mới nuốt. Còn cơm chan canh thì có bảo nhai nó cũng nuốt (như cháo ý)
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sóc khỏe la mừng ùi ^^ mau hết ho với sổ mũi còn chơi với bạn Sóc nha Sony no ko nhai cháo chị ak, nó chỉ nhai cơm trắng với bánh cúng thôi, em cho ăn dù mà mì hay phở hay bánh canh .... mà đút vô là nuốt ực xuống, lâu lâu đút j vô cho ăn ko thik thì phun phì ra chưa kịp noia nhai thì nuốt trọng rồi còn đâu, thịt bò bàm nhuyễn thì nuốt cháo hay phở xuống còn thịt thì chùa lại để nhai hoặc ko thik nhai thì phì phát văng ra ngoài, vậy nên em mới ko tập nó nhai dc đến cục nuôi mà nó cũng ực phát thì ko còn j để nói
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cũng như Nike thôi em à, nhai ít lắm, cái gì mềm mềm là nuốt trọng, nhưng mình thấy output cũng ok. Mình còn bẻ kẹo dẽo ra ti tí cho ăn, ăn bắp hột nữa .... nhưng thấy cũng không có gì ( hay tại mẹ quá chủ quan nhỉ hihihi ). Hè năm ngoái mình đã cho Nike xuống hồ bơi dọc nước, đang chờ Anha nghỉ hè theo ba đi công tác có gì tắm hồ bơi chứ cu câu thấy Anha học bơi mà ánh mắt thèm thuồng lắm lắm
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Em thấy bên đó cho trẻ con xuống hồ tắm khi con bé xíu chị nhỉ ? bảo cho SN đi biển tắm mà 17th rồi vẫn chưa đụng 1 giọt nc biển nao còn vụ nhai thì em kệ hắn rồi, nhai dc j thi nhai ko nhai thi ực luôn, cho ăn đậu đen mà mặt nheo lại nhai roi phì ra cái vỏ đen xì hết chịu nổi Video chó con nhai cơm đây ^^ [video=youtube_share;GX5EI2ktrhM]http://youtu.be/GX5EI2ktrhM[/video]
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ak ra 2 tấm chị up trên FB, hihihi cũng ra dáng lắm chứ bộ, nhưng sao mặt xị ra thế kia
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sao hok thấy 2mc BP đâu nhỉ? mẹ về quê ko tiện ol ak ^^ Sony mấy nay đi phân chảy rồi phân sống, tối nay phân lấn máu nữa, tối mai mới đi khám dc vì BS tư khám ngoài jo cầu mong con jai ko bị sao Hôm nay sốt tận 39độ thương con quá chừng, thoa rượu trằng với lá trầu ko con hạ dc nhiệt tí để ăn rồi uống sữa, hic hic đúng là con nít lúc dau lúc ôm liên miên
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mấy ngày nay Ânh, nike ho, sổ mũi. Anha đã được đi khám, uống thuốc. Còn NNike thì bs hẹn 9h sáng. Từ 11h đêm hôm trước tự nhiên ngủ 1 tí rồi ngồi dậy khóc, dỗ hoài không nín mẹ đành ra khỏi phòng đóng cửa lại vì không muốn phát vô mông, đóng cửa đâu chừng 10 phút mà con vẫn khóc đành bế lên, đi vòng vòng chứ ngồi xuống khóc tiếp, mẹ đành bỏ vô xe chạy vòng vòng thì hết khóc, ok quay về ngủ khoản chừng 5 phút là khóc nhảy dựng lên, lột quần lột tả nũa chứ hihihi sao cái này Nike biết cũng hay, bồng bế dỗ hoài, bỏ vô xe chạy tiếp lúc gần 1h sáng, chay 1 lúc khóc lăn lộn luôn cũng may mình có mang theo giấy tờ, tấp vô cấp cứu. Sau khi làm giấy tờ xong thì hắn hết khóc, chơi ... phòng cấp cứu vắng hoe, chỉ có y tá, bác sĩ trực và một bạn ở phòng kế bên. Thấy Nike chơi tính mang con ra xe về, nhưng thôi để bác sĩ khám cho chắc ăn. Hai lỗ tai đều viêm nặng, bác sĩ kê kháng sinh 1 tuần rồi về bác sĩ gia đình tái khám. Nike ho dữ lắm, bác sĩ bảo không thể cho thuốc vì còn bé uống hại đến tim hic hic ... Hơi dài dòng tí vì mình muốn đưa ra tí kinh nghiệm thôi nha. cầu mong Sony không bị gì, trẻ con bệnh, té đau xót lắm. Mà chắc đi xét nghiệm phân quá mẹ My ạ
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Nhìn Sony bê cốc nước uống rùi nhai cơm trắng mà ham quá, em Bip chỉ thích nghịch nước cho ướt hết áo chứ chẳng chịu uống gì. Cơm trắng cho ăn thử vài lần thì còn nhai, sau thấy nó nhạt quá hay sao mà nhất định ko chịu há miệng nữa . Từ hôm về quê tới giờ BP vẫn được ở nhà với bố mẹ mà ăn uống lười kinh dị luôn, h mỗi bữa ăn là hò hét với khóc lóc buốt hết cả ruột. Mẹ My cho con đi khám nhé, nếu ko ảnh hưởng nặng tới đường ruột của con đấy.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Xem ảnh bạn Sóc ghét ghê nhỉ, mai BP cũng mặc váy để mẹ chụp hình khoe cả nhà mí được, nhưng mà ko được như Sóc đâu, BP bé xíu mà
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sắp đi biểu diễn ở trường Cứ lo sợ là Anha nhát nên bỏ sót phần Anha biểu diễn nhào lộn Nike quậy quá, dắt ra ngoài . ... giống anh nông dân ghê đi Thực tập trước, ... biết đâu có em thì sao hihi Anha và ông nội Cô giáo đang tập ... cô giáo kiên trì, kiên nhẫn lắm nha Nike tập đu dây nè, nặng quá nên không thẳng lên được
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sao mà 2 chị em đều ốm thế kia, mấy nay ở VN nóng quá, tụi nhơ cúng bệnh tùm lum cả . nhưng sao 2 tai đều viêm nặng vậy chị? hay do bị nc vô tai chị ? Mong 2 chị em mau hết bệnh nha, nhìn con đau ốm xót lắm Chiều qua bố nó xin nghỉ để đưa đi khám với xét nghiệm rồi chị ak, phân bt, máu xấu , vòm họng có dấu hiệu sưng đỏ và nhiễm trùng da nhẹ tối qua uống thuốc và trộm vía con ko sốt nữa nhưng lại ra mồ hôi nhiều kinh khủng, cả đêm vật vã gãi đầu, mẹ mệt chợp mắt tí thì nghe đánh bộp nhát vô chân, thì ra là thằng con ngồi dậy mắt nhắm nghiền gật gù đầu đập chân mẹ , jo thì vẫn còn ngủ sau 1 đêm vật vã Con ko bị sao là cũng đỡ lo rồi chị ak, để xem thuốc uống có hiệu quả ko, nhai của ba hết gần 900k chỉ trong 1n
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sao BP về quê lại ko chịu ăn thế kia, phải ăn uống nhiều thì mới khỏe mới đẹp chứ , mỗi lần ăn mà đánh vật thế thì khổ ghê, chị thử lấy đồ chơi dj nó chơi cho quên rồi đút ăn thử xem , SN em mấy nay cũng chán ăn nên tha đủ thứ đồ chơi ra dụ để cho ăn đấy
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hình 2 chị em Anha thik nhỉ, trông xinh ghê, hehehe nhìn em thik quá chừng, Nike bữa nay trông nhớn rồi đây, Bao jo mới dc qua bển nhở hihihi
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Cả nhà đá có kế hoạch đi chơi đâu mấy ngày nghỉ lễ chưa? Nhà Sóc hiện giờ vẫn chưa có kế hoạch gì. 2 ngày ở nhà (cụ nội sang) rồi 2 ngày sang ông bà ngoại chơi. Híc. Bà ngoại Sóc hết tháng này nghỉ hưu, bà đang đòi trông Sóc hộ cho. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy ko đc. Nó chưa quen bà, giờ sang đấy lại làm quen lại từ đầu, bà chưa biết cách cho nó ăn nữa, lại càng lo. Thêm vào đó là như thế thì sáng nào mẹ cũng phải đưa đi sớm, rồi chiều lại đón về, chắc phải 6 rưỡi 7h mới về đến nhà, còn ngày mưa, ngày gió nữa chứ. Bà trông đc vài tháng rồi lại trở lại đi trẻ, lại khóc lóc lại từ đầu thì mẹ mệt chết mất. Nên thôi, quyết định cho con đi học tiếp. Hôm qua đi học về ngoan ơi là ngoan, ko bám mẹ, ko khóc èo ẽo như mọi hôm, mẹ vui thế cơ chứ. Bụng thì no căng. buồn ngủ cũng ko quấy, nằm lăn ra c hiếu, ê a chờ mẹ cho đi ngủ thôi. Khoe mọi người mấy cái ảnh vừa chụp Sóc chiều qua nhé:
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hôm nay trên đường đi bộ đội, em cho Sóc cân. Bị sụt nửa cân rồi, còn có 10,4 kg thôi. Huhu