Ðề: Bếp Kún tầng 6 đến mùa đông thì quay 2 mẻ 1 lúc gái nhé. Gớm, trời nóng chảy mỡ này, quay đc 1 mẻ đã toát mồ hôi rồi. K thì vào phòng điều hòa mà quay kem
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bốc vừa thôi, tắm chứ có phỉa nấu cao đâu. Đun nước nó loãng thôi em ah như kiểu em đun nước tắm bình thường cho con chứ đừng nghĩ là thuốc phải đặc. Đặc quá là phản tác dụng đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @bác lang: em ngâm vào chậu con nước nóng già rồi hòa với nước nguội. Nước pha lên có màu hơi vàng nâu như nước trà xanh đun lên tắm cho e bé ý ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ơi E nghĩ các loại lá cây thì tốt nhất là tắm nguyên nc của nó bác ah, đừng hòa thêm nc lã. Trên E mọi người toàn đun rồi để nguội tắm thôi, ko hòa thêm nc lã bao giờ đâu ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nốt phát này chị đi ngủ. Rửa sạch lại cho chắc, cho vào nồi đun lên như đun nước hãm chè xanh ấy. Màu như nước đun chè xanh tắm là được rồi. Đừng đặc quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chính thức bị ốm rồi. Cũng chả hiểu là chị bị lây từ chị cùng fòng, hay là do thời tiết thay đổi nắng nóng quá nữa. Từ chiều tới giờ hắt hơi liên tục, giờ mũi bắt đầu thấy cay cay, ngào ngạt. Vừa uống viên Decolgen xong. Hy vọng sáng mai ngủ dậy khỏi ốm. Giờ bận tối mắt tối mũi, chị không được phép ốm, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 6 con Bi nó có dấu hiệu táo mới khổ chứ, đổi sang S26 vừa hết 1 hộp đã thấy táo rồi. Ăn Dumex mãi chả thấy tăng cân, chuyển sang S26 đc 10 ngày thấy cũng lên đc 4 lạng, giờ lại táo thì e phải làm gì bg hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng cu nhà chị cũng đang gãi cành cạch đây. Mà dặn nó không được gãi chỉ được xoa mà nó ứ nghe lời, thức hay ngủ nó đều gãi xoành xoạch 2 hôm nay rùi. Mai chắc cũng phải ra hàng lá mua lá về cho nó tắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Chipchip: Nhìn ảnh con Mit bụ bẫm, da dẻ trắng hồng mốn cắn cho phát quá. Thế nhưng bé Mít chị nhìn có nguy cơ béo phì rồi. Em phải chỉnh lại chế độ ăn uống của con dần đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kem cappuccino balleys (đú theo thule). Cho vừa thôi chứ k là kem khó đông Bạn muốn giảm cân, ăn kem và đừng ăn cơm hí hí ...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nguy gì nữa, béo phì độ 2 rồi ấy chứ, giống con Chíp nhà e, giờ chụp ảnh 2 cằm thấy rõ hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con Chíp còn bị con rận nhẩy (từ mèo) nó đốt cho, giờ chân đầy hoa gấm, bảo đừng gãi mà nó cứ gãi bật máu ra
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Điều chỉnh ngay chế độ ăn uống cho con, chứ để lâu khó điều chỉnh, lại bắt con nhịn ăn nhịn uống thì tội lắm. Thằng cu nhà chị dạo này cũng bắt đầu phải điều chỉnh ăn uống, mà thằng này nó thích uống sữa lắm, cái sữa Urugoay mua của Kún nó uống ngày 1 bịch cũng được. Mà lạ cái là trông mặt mũi thì cũng bình thường, mà sao bụng với mông nó to thế. Đang bảo sang tháng cũng phải cho nó đi siêu âm xem sao, chứ nó chạy nhảy hoạt động suốt ngày mà bụng vẫn to như bụng bia của bố.