Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hì hì, đi taxi cũng ổn, ko thì trưa mai tầm 1 h đi tàu hỏa cho các con biết tàu hỏa là j nhé. )
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ngày mai tớ vẫn phải đi làm, buổi chiều thì muốn dọn dẹp nhà cửa, mà đi tàu hỏa thì phải sang Gia lâm hay sao ý, tiền taxi sang đấy cũng quá tội, nếu ko share đc taxi thì cn nhà tớ đi xe bus về chắc cũng vắng ý mà
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em cũng ở BN, Cơ mà ở Lương Tài ạ. Có ai ở Lương Tài ko ạ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ đneeus đi xe bus chủ nhật cũng ổn, zưng mà mai tui hẹn bạn tôi đi tàu hỏa về. ĐI ra long biên bà à. Zưng mà trưa cũng nắng phết nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cuối cùng cũng thấy quê hương mình. Em xin chào hội các chị em Bắc Ninh nhé. Em tự giới thiệu e là Thương, thành viên hội rắn 89 nhé. Nhà em ở TP, ngay chỗ trường Đăng Đạo í. Các mẹ định ọp ẹp khi nào thế>? Chiều nay e cũng về quê rùi!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ wellcome, về rồi mọi người alo, cafe thôi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhà em gần nhà chị rồi, trc chị học trường đấy đấy, mẹ chị cũng dạy ở đây luôn
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Vậy à chị. Hi hi. Toàn người quen quanh mình cả. Dịp này e ko đi đâu đc vì mới tập tành buôn bán. Các mẹ mà về nhất định gọi em đó nhé. Háo hức quá. Hi hi. giờ thì em về với u đây. Chúc các chị kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hội đồng hương nhà mình lên HN chưa nhỉ? Trời nắng nóng quá chúc các bạn quê mình sức khỏe và làm ăn tốt nhe!
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ thank you mẹ nó, trời nắng nóng thế này hàng của mẹ chắc là đắt hàng lắm đây.Chúc nhiều oder
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ các mẹ ơi hôm nay nhà e đấu giá dây lưng nam hermes da thật với giá 200k, các mẹ ghé nhà e chơi nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mấy hôm nghỉ, con tớ ốm + ôm việc cơ quan về nhà làm + nắng nóng gay gắt ---> chả liên lạc đc mí ai để cà phê cà pháo cả, hic hic, xin lỗi cả nhà
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào cả nhà lâu lắm rồi mới tạt vào nhà( Dạo này nhà mình có nhiều Mem mới quá ) Mời cả nhà :drinkers: cho đỡ buồn ngủ nào
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hix, e về tưởng vứt con cho ông bà ngoại trông, zưng mà nó ngịch quá, ông bà ko trông nổi, cũng thèm liên lạc với các mẹ, zưng mà vác nó đi thì chít mệt.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ờ nóng quá, đi mà bỏ con ở nhà ko đc, mà vác con đi cũng ko đc
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Vâng, nóng thật đấy bác nhỉ? Ở bắc ninh ban ngày thì vui, zưng cứ tối dến em thấy cứ buồn buồn sao í?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Dạo nì nắng nôi, các mẹ cũng như vỏ ốc chui đi đâu rồi ạ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chị lại thấy, ngày thì buồn, tối thì vui, chắc vì tối hay lượn lờ đi chơi. ah, chị Lê lại con vịt thứ 2 nữa ah?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hì , tại tối em chẳng đi đâu chơi nên thầy cứ buồn buồn. Vâng chị lê nhà em có bầu rùi, chắc phải sinh thêm đứa thứ 3