Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, lười để trang 1 lắm bác ơi, cứ để đây cho tự nhiên. bác trông con rể bác ghét hok? Ảnh sau là ảnh cưới đó, ngày đó qua lâu rùi, còn đâu nhan sắc ngày nào, huhu
Ðề: Cháu là hotboy nhí... he he, phải tân trang lấy lại nhan sắc ngày nào chứ, he he, nhìn ghét thật ấy, nhất là cái điệu cười tít mắt, nhìn chỉ muốn cắn cho cái thôi
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hí hí, nhà e lại đang thèm con gái đây. Đứa thứ 2 mà lại là trai chắc e mệt lắm, mỗi mình là quý bà thì chít.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Nhà này 2 cô rùi, mún đẻ nữa nhưng thích con zai cơ hiii mẹ nó có bí quyết nào hic!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... e làm gì có bí quyết nào, cứ thế là đẻ thui, hí hí, mà e cũng chỉ định 2 đứa thui bác ạ, 3 đứa sợ ko nuôi nổi. Thế 2 công chúa nhà chị bao tuổi rùi?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ới ời, mẹ em dạo này công việc có tốt không ?Lễ có đi chơi đâu không ? Còn em vẫn khỏe chứ ? Anh Panda có hình mới mời em qua chơi nhé.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Anh PD ơi, chiều nay e sẽ đc bố mẹ cho về Nam Định là qê ngoại nhà e đấy. E thik lắm, cứ đi chơi là e thik thôi. E chạy sang nhà a chơi luôn đây. Anh có gì cho em ăn hok?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, chúc bạn sớm có em bé nha, thỉnh thoảng cô vào nhà cháu chơi cho cháu vui cô nhé,
Ui trộm vía bé Bo yêu quá, má phính yêu nhỉ, cuời cũng đểu nữa, rảnh qua nhà a Sên chơi nha. Chúc Bo ngoan hay ăn chóng nhớn nha
Ðề: Cháu là hotboy nhí... cám ơn các bác các cô nha, trộm vía cháu cũng hay cười nên cũng ko đến nỗi nào, hì hì. Thỉnh thoảng các cô ghé nhà cháu chơi cho cháu vui nha. Cháu vừa từ nhà bà ngoại về mà mẹ cháu lười ko chụp hình nên chẳng có cái nào khoe với mng cả, huhu, ghét mẹ cháu quá cơ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ới ời, nghỉ lễ em có đi đâu hôn ?Panda đi Bến Tre về nè, có hình mới trang 698 đóa. Mời em qua xem nhé.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ôi,lâu rùi k vào nhà em chơi Bo ui.nghỉ lễ em có được đi đâu chơi ko?chị được bm cho đi biển đấy.em ghé nhà chị coi anh nha! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/492954-Nhà-xinh-của-anh-em-nhà-Gum-Nấm!/page8
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hihi, e qua nhà chị đây, lâu rùi e tưởng mẹ chị ko mở cửa cho mng vào nữa chứ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ừa mẹ chị dạo này lười quá em ah,chẳng buồn dọn nhà cho chị cũng chẳng cho chị đi đâu hết buồn lắm cơ.từ giờ Bo của chị biết làm gì rùi?chị thì đanh đá lắm nhá,dạo này toàn học đâu cái thói cắn người í
Ðề: Cháu là hotboy nhí... úi thế sang nhà e đừng cắn e nha, e sợ lắm, e thì đòi ko được thì cũng nằm dài ra nhà ăn vạ, đập chân đập cẳng tới lúc được thì thôi, khóc ăn vạ thì chả có tí nước mắt nào. E bít nói mấy từ kiểu như gọi dạ bảo vâng í, ko hài lòng là lắc đầu nguầy nguậy trông cũng đáng yêu ra phết. Ở trang trước có ảnh của e đấy, chị Nấm vào mà dòm.