Lấy chồng rồi đẻ con mấy năm đột nhiên nhìn lại vẫn thấy dáng mẹ bôn ba.Bỗng dưng thèm đc nằm trong vòng tay mẹ như hồi còn ở nhà.Mọi hy sinh,bôn ba đều vì con,đến khi con đi lấy chồng rồi thì vẫn thế,chả lo cho mình.Lúc nào cũng chỉ là mẹ k sao,mẹ tự lo đc nhưng con biết đằng sau tất cả đó là 1 gánh nặng mà mẹ vẫn chịu đựng vì con.Có những lúc con muốn nói với mẹ con nhớ mẹ lắm mà sao k thốt ra đc.Con nhớ,nhớ tất cả như vừa hôm qua mà sao đã xa lắm....Cám ơn đời cho con 1 ng mẹ như mẹ....Nếu k có mẹ thì làm sao có con của ngày hôm nay. 1 đêm không ngủ vì nhớ mẹ...
Hix đọc xong cũng thấy thương mẹ em ghê..........1 đời vất vả tất cả chỉ vì " Các con cứ vui vẻ , đầy đủ là mẹ vui lắm rồi "........Nhớ lại cái ngày đi lấy chồng , sinh con , đến khi con đầy tháng xin mẹ chồng cho về nhà 1 tháng.Về đến nhà Mẹ giành hết thời gian để ôm con gái và thằng cháu ngoại vào lòng.....Giờ mới biết vong tay mẹ rộng lớn và ấm áp thế nào.Mầy hôm nay Bà Ngoại ốm nặng thấy mẹ mệt mỏi , chăm sóc cho bà từng thìa cháo.....Thiết nghĩ nếu thời gian trôi đi và mẹ cũng giống như bà , thì lúc đó con sẽ như mẹ bây giờ.....Tận tình đến phút cuối.......Luôn tự hào vì có 1 người mẹ như mẹ..Cảm ơn đấng sinh thành....
tất cả các người mẹ trên đời này đều luôn iu thương và lo lắng cho con mẹ nó nhỉ. Mẹ e cũng thế thui. Thương mẹ quá.
Lần trước susuthuthuy cũng đã lập 1 toppic thèm được ở gần bà ngoại bây giờ lại đến trang shuchin mở toppic này sao mình đọc mà cảm thấy cuộc đời này hiu quạnh đến vậy, cuộc đời cô đơn một nữa khi cất bước lấy chồng xa thèm 1 cảm giác gần mẹ gần người thân, ôi hiu quạnh.................
Mẹ! cái tiếng gọi từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Mẹ! Có nghĩ là bắt đầu cho Sự sống, Tình yêu, Hạnh phúc Mẹ! có nghĩa là duy nhất một bầu trời, một mặt đất,một vầng trăng Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát chỉ có một lần Mẹ không năng con khóc là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con là khi Mẹ không còn hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng ... Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng Biết bao người được làm Mẹ trong ngày Tiếng trẻ con gọi Mẹ ngân nga khắp mặt đất này thành âm thanh không bao giờ vắng lặng ..... (Thanh Nguyên)
doc cai topic nay sao ma buon the.me nuoi tu tam be suot ngay vat va vi con den khi lon len lay chong co con ma van de me phai lo lang va suy nghi cha den dap cho me duoc j.Buon qua
Bây h làm mẹ rồi mới hiểu hết những j mẹ đã hi sinh vì mình.Cuộc đời thật trớ trêu sao lúc nào cũng có sẵn những sóng gió để rồi mẹ lại tất tả ngược xuôi lo lắng.Đên bao h mơi hết khổ mẹ ơi.Nhìn mẹ mà nước mắt rơi lúc nào.Con có làm j và làm đến bao nhiêu cũng là chưa đủ để bù lại những chuỗi ngày bôn ba của mẹ vì con.Có phải tất cả là do con gây ra để rồi giờ đây phải nhìn mẹ khổ thế.Muốn ôm mẹ thật chặt.Những lúc buồn và trống trải thế này ngày xưa lúc nào mẹ cũng bên cạnh con thế mà bây h con chỉ lẳng lặng đứng nhìn mẹ một mình...
Các chị còn mẹ để mà gần. Còn em thì có còn mẹ nữa đâu để gần ? Suốt cuộc đời mẹ vất vả, tần tảo nuôi con- khi con lớn khôn lại về nhà người chăm lo cho người lạ. Ước gì con được ở bên mẹ nhiều hơn ?
Ðề: Nhớ mẹ ! Nhiều đêm mình ko ngủ đc, ngẫm nghĩ nhiều về tương lai Khoảng bao nhiêu năm nữa mẹ sẽ xa mình, lúc đó mình sẽ ntn? Hiện h mình chỉ cố gắng làm tất cả mọi điều cho mẹ vui thôi