Đôi khi thèm lắm một vòng tay

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nam-ha, 20/8/2009.

  1. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ông xã hay ghen mà, khổ thân mẹ nó, ai bảo lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. huhuhu.............
     
    Đang tải...


  2. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    hiiii.online roi ha.luc nay toi vua ra ngoai.thoi do toi cai nhau dau co phai ve ghen.toan chuyen linh tinh thoi,nhung cuoi cung thanh to chuyen.toi ko nhin nua ma noi lai.the la thoi,gian nhau suot 1 nam.....
     
  3. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Vợ chồng mình thì ko giận nhau được lấy 1 ngày đâu, mỗi khi giận mình toàn làm lành cho êm chuyện, phụ nữ chúng mình khổ thật đấy, đúng hay sai toàn phải nhận lỗi về mình cho êm ấm, tui ko hiểu các mẹ thế nào còn tôi ngại to tiếng lắm, vì thế ko giận nhau lâu được .hiii. Thế nên trong tiềm thức của tôi, nhiều khi thèm lắm 1 cái nhìn âu yếm của chồng, một vòng tay ấm áp, v.v...nhiều cái thèm lắm ...các mẹ ạ...hiii. Mà thôi hãy bằng lòng với hiện tại, hãy nhìn vào ánh mắt của trẻ thơ, mỗi khi đi làm về, nhìn thấy bé con là lòng ấm áp rồi, trong ánh mắt đó có hình ảnh của chồng, bởi vì bé con là hiện thân của anh ấy...như thế lòng sẽ ấm lại nhiều các mẹ ạ....hiii
     
  4. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Uh.Mình bây giờ cũng vậy mẹ NAM HA a!!! Bây giờ mĩnh cũng toan nhịn thôi.Rút kinh nghiệm rồi, bởi mình bị *bắt tinh* ma, ko bao gió nói lại được 1 câu.Nên tốt nhất la lành trước cho êm cử êm nhà
    Mà sao dạo nay thèm đi hát karaoke thế, các mẹ ơi.Lâu ko đi hát thềm quá.Tuy hát ko hay nhưng vẫn thèm hát lắm
     
  5. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thi thoảng cũng hay đi hát, nếu "bui ngoc trang" thèm đi hát thì hãy xả đi, đôi khi đi hát cảm thấy thoải mái và quên hết mọi lo toan tính toán của cs đời thường. Mình ở tỉnh lẻ thôi, đợt tới lên Hà Nội, mình mong được sự giúp đỡ từ các mẹ để mình có thể vui vẻ và thoải mái mà ko bị lạc lõng....hichic
     
  6. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng thích hát lắm, OX thì bận trăm công nghìn việc... Khi nào Nam Ha nhào zô HN thì tụ tập hát hò tí cho vui.
     
  7. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đang định vào dịp 2-9 sẽ lên đó chơi đấy. Có mẹ nào muốn gặp mình ko? Mình được nghỉ dài ngày mà...thích đi chơi cho vui lắm mẹ ạ
     
  8. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Có mình đây! Tụ tập là nghề,hát hò là duyên nợ. Chuẩn bị tinh thần đi chơi 2-9 đi nhé. Mà có "vòng tay" nhà ấy đi cung không đấy?
     
  9. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Có thể chỉ có 2 mẹ con mình lên thôi. ông xã nghỉ mỗi một ngày, hôm nào về ông xã lên đón thui. Nếu lên mình sẽ liên lạc với mọi ng nhé. thanks....
     
  10. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,377
    Đã được thích:
    1,252
    Điểm thành tích:
    863
    Tối qua đang thích hát thì OX tớ rủ đi, nhưng có bạn của OX nữa nên không thoải mái lắm. Tớ thích toàn phụ nữ với nhau đi hát thôi, không phải hít khói thuốc lá của mấy ông, à nhưng mừ nếu bài nào hát đôi thì cũng cần có giọng nam cao nữa nhỉ?
     

Chia sẻ trang này