Các mẹ hội ta vui quá ! Các mẹ ở đây mỗi người một thể trạng nhỉ. Mình thì xinh xong 1 tháng cân lại thì thấy tăng 5 cân so với thời chưa bầu. sau đó thì lại xuống tiếp 2 cân rồi hiện tại mình lại thấy tăng lên 1 cân. Cá nhân mình thấy sinh xong cũng không có thay đổi gì mấy nếu nhìn sơ qua , nhưng riêng cái bụng mỡ thì tăng dần theo năm tháng nó tăng lên cả 12 cm so với hồi con gái . mà mới ngoài băm thôi. Các mẹ ở đây có giống mình không ?
Chiều nay nhà mình buồn quá. em vừa đi tiêm uốn ván mũi 2 về xong, họ bảo mũi này sẽ đau hơn mũi đầu, hiện tại bi giờ thì k thấy gì, k biết có sưng k
Chị có được nghỉ hôm nào đâu em, trừ 2 cái tầng có người nhiễm cúm tòa nhà vẫn làm việc bt mừ. Hic hic. Hôm nào chị cũng phải đeo khẩu trang để làm việc
mấy hôm nay con e ốm, hnay mới vào được, bác daobong ơi, chuyện bmc thì như cơm bữa mà, e đây chả ở chung với ob còn đủ thứ chuyện nữa là, nếu bức xúc quá bác cứ 888...thoải con gà mái cho hết đi là xong nhé, mình vẫn còn phải lo cơm áo gạo sữa cho con cơ mà
hix, vâng chị ạ, nhưng e tính mua kệ đó để treo đồ trong nhà thôi, đang thèm mở shop quần áo váy vóc cho vui mà thấy khó quá, bác nao có kinh nghiệm truyền e tí nhá. À, bác ơi, cái nick của e bị ban mất rùi phải làm sao nhỉ??
Cố gắng bạn nhé! Nhà nào cũng có chuyện ấy mà! Nhiều lúc cũng mệt mỏi nhưng tập trung vào công việc, chơi với con, đi ngắm phố phường, window shopping lại thấy đời tươi tắn. Vui vẻ nhé!
E lại cho cu con sang ngoại rồi, chồng tuyên bố, bao giờ ông bà nội bảo đón cháu về thì mới cho về. Hic hic. E cũng muốn con e ở nhà lắm chứ! Con chị chồng đi viện, bảo e cho con sang ngoại để mc trông cháu nhưng đến khi đi thì MC ko cho đi, chồng e cứ cho con đi vì ở nhà, bà chăm thế nào đc, 1 đứa đi viện, 2 đứa ở nhà ( con e + đứa lớn 5 tuổi nhà chị chồng lại đang ốm, ko đi học, nghỉ ở nhà). Mc hôm qua tuyên bố, con e cho sang ngoại ở hẳn đi, cháu đi viện về thì bà đi làm, ko trông con e nữa, và nhiều.... Bà càng nói, càng dại, con giai bà nghe còn ko đồng ý nhữa là con dâu. ÔI chán lắm!
Hé, chuyện BMC và con dâu là chuyện dài kỳ có kể cũng ko hết nỗi mà mẹ nó. Nhà mình cũng thế, nhưng quyết rồi, đôi khi phải mạnh mẽ 1 tí, thể hiện tí quan điểm rõ ràng, không cứ BM tính thế này, rồi các con cứ thế mà theo, chả có gì là của mình, bức bối lắm, Mất lòng tí nhưng ứ sống kiểu khéo khéo không thích, không thoải mái mà cứ phải tỏ ra mình vui vẻ được
Bỏ qua đi em, OB nào cũng muốn giữ cháu (MC chị cũng vậy) nhưng thôi, ngọt nhạt với bà một tí để bà nghe the mình chứ ở chung với nhau mà lúc nào cũng căng thẳng thì mệt lắm.
May quá đợt vừa rồi tớ bận ôn thi, thức khuya cộng căng thẳng nên chẳng ăn uống gì được, sáng nay cân còn gần 48kg thôi (t6 tuần trước là 49,5kg). Đang bảo cố gắng duy trì mức này, ko biết có được ko vì thi xong lại thấy thèm ăn và chỉ muốn ngủ thui.(
Tui hiện ko ở CG nhưng tui đã đấy 26 năm và giờ thì T7 nào tui cũng cho Bin về (thăm OB ngoại mà). Tui ở Mai Dịch, ngay đoạn cầu vượt. Hay T7 nào bà rỗi mình gặp nhau tí nhỉ!
Huyền nói đúng đấy, saplamme ăn thêm cả trứng vịt lộn nữa. Hồi trước chị ăn được ít lắm, chẳng khác bình thường mấy, chỉ có 3 tháng cuối uống thêm nước mía và đều đều mỗi ngày 1 trứng vịt lộn / trứng gà, thế mà cu Bin cũng được 3,2 kg (tháng cuối tăng gần 1kg đấy)
Đợt rồi chị ôn thi nên chỉ vào đọc thôi chứ ko trả lời (sợ sa đà quá thì chít). Hôm qua thi xong xuôi rồi nên tranh thủ hôm nay sếp ko có nhà vào buôn tí. Mà em đi công tác hay sao mà lại phải xa con mấy ngày thế?