Các mẹ ơi, em muốn hỏi các mẹ 1 vấn đè tế nhị của chị em phụ nữ với ạ. Em có cô bạn hiện giờ muốn có con nhưng chưa biết đi khám ở đâu để có kết quả chính xác trong khi BV PSHN cũng đã tới, thuốc nam thuốc bắc cũng đã uống nhưng vẫn vô vọng. Mẹ nào có kinh nghiệm hay có nơi nào chữa khó thụ thai thì cho em biết với ạ.
Bạn của bạn đi khám ở PSHN mà sao chưa biết nguyên nhân nhỉ. Nếu ở HN thì nên vào viện C, bs sẽ khám tổng thể cho cả vợ và chồng. Nguyên nhân từ vợ thì sẽ ở nội tiết, buồng trứng, chồng thì là TT. Bs sẽ cho hai vợ chồng làm một loạt xét nghiệm, vợ làm XN nội tiết, chồng làm tinh dịch đồ. Bước cơ bản là vậy, nhưng có trường hợp phải làm các xét nghiệm kỹ hơn nếu hai vợ chồng đều ok mà vẫn chưa có gì. Nếu nhờ y học thì 2vc có thể làm thụ tinh nhân tạo, kế đến là thụ tinh ống nghiệm. Viện C có phòng khám 56 Hai Bà Trưng, làm DV nên đỡ mất thời gian hơn vào viện. Bạn cũng có thể chọn các bs giỏi. Ngoài ra cũng có các phòng khám tư có các bs giỏi làm ngoài giờ (53 Hàng Giấy, 32 Phùng Hưng, 125 Thái Thịnh, 107 Trần Hưng Đạo...). Xét nghiệm ngoài làm ở viện có thể làm ở 42 Nghĩa Dũng, ĐH Y). Sau khi xét nghiệm kiểm tra bs sẽ tư vấn cho bạn nên điều trị và sử dụng biện pháp nào để mau có tin vui. Chúc bạn của bạn sớm có bé!
Nhiều khi cũng do tâm lý sốt ruột quá nên càng khó. Bọn mình cũng phải hơn 1 năm mới có đấy. Đi khám thì chẳng sao cả, mình cũng siêu âm trứng, uống thuốc kích thích phóng noãn, thậm chí uống cả thuốc bắc nữa mà mãi chẳng có. Đến lúc chán quá, 2 vợ chồng bảo kệ thì tự dưng lại có.
Cũng tùy thôi bạn ơi, khôg phải ai vào TD cũg thành công. Do may mắn nữa. Mình thấy mấy người đều thành công nhưng cũng có người không thành công. Tiền mất nữa đấy.hu.
Cô bạn thân mình lấy chồng 4 năm rồi mà cũng chưa có gì, đến lúc này thì bắt đầu tâm lý vợ chồng từ mong đợi, nóng lòng chuyển sang chán nản, tuyệt vọng. Đi khám, làm xét nghiệm đủ kiểu nhưng cũng không có vấn đề gì, hai vc bình thường. Chắc có khi phải thụ tinh trong ống nghiệm rồi. Mà thụ tinh trong ống nghiệm, mình được yêu cầu chọn giới tính em bé phải ko nhỉ?
hu hu em cũng vậy nè, lấy chồng 9 tháng chẳng thấy gì được quả bạn thân 2 nhóc rùi thì cứ ngoáy cái lại vào viện. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. mẹ nào có cách hay mách giúp với ạ
Bạn cứ vào TD trong SG đi ... ai hiếm muộn .. cũng ra về vui vẽ vì có em bé đấy ... em họ mình cũng vậy cũng gặp trục trặc trong vấn đề con cái ... bao nhiêu tháng chịu khó ra vào TD rồi cũng hai bé sinh đôi kháu khỉnh dễ thương lắm. Bạn thử một lần xem sao nhé
Không biết làm tát cả XN như vậy tốn bao nhiên nhỉ? Có mẹ nào biết thì mách giúp em nhé để em chuẩn bị nữa.