Tâm sự của người bệnh suy thận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi PT29, 31/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Ko giúp đc về vật chất thì giúp về tinh thần bạn ạ. Nói chung đã bị bệnh này rồi thì chán lắm, nghĩ sống mà nó dặt dẹo cũng buồn lòng lại tốn kém nữa chứ. Bạn động viên anh họ bạn thôi, rồi cố gắng gia nhập cộng đồng như đi làm công việc nhẹ nhàng hoặc đi học để quên đi bệnh tật chứ đừng ngồi nhà mãi nó ám ảnh về bệnh lắm. Chấp nhận những gì đang xảy ra và sống chung với lũ kiểu AQ chắc là sẽ đỡ mệt mỏi hơn.
     
    Đang tải...


  2. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận


    To PT29,

    Lâu lắm rồi không vào diễn đàn nên mình cũng quên mở đầu một trang viết phải làm thế nào, đành tiếp tục cái mục trước vậy.

    Chị đã vài lần viết thư cho em, nhưng không hiểu sao cứ viết được một đoạn tự nhiên lại thấy nhay nháy rồi biến đâu mất.
    Thế là chị lại nản, chẳng viết được nữa.
     
  3. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị vanhoa nói đúng đấy bạn ạ, hãy bình tĩnh nhé. M sẽ gửi tài liệu cho bạn hy vọng bạn sẽ tìm ra cách phù hợp với bạn nhất để chiến đấu và chiến thắng. Cố lên nhé.
     
  4. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận


    Lần đầu tiên chị nghe thấy giọng này ở em đấy.
     
  5. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị có 1 gia đình và 1 người chồng tuyệt vời, cầu chúc chị sớm lành bệnh và sinh thật nhiều em bé đáng yêu ạ
     
  6. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    PT29 ơi,

    Chị mò mẫm đọc nhiều bài viết trên mạng. Thấy mọi người đều sống vui vẻ đến mức khâm phục. Chị còn thấy có mấy chị người Pháp, người Mỹ ghép thận xong còn đẻ liền một mạch 3 đứa con. Có chị sau khi đẻ 3 đứa rồi vẫn còn đi bồ bịch sau đó quay ra bỏ chồng nứa chứ. Mà người chồng đó chính là người cho cô ấy quả thận để ghép.

    Cuộc sống quả là có những điều kỷ diệu và có những điều không hiểu nổi.
     
    Song Nhi thích bài này.
  7. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hi chị
    ở âu mỹ ng ta sống khác mình mà chị.
    Em mà ko AQ chắc em cũng ko lạc quan đc đâu chị ui, mình mà ko biết chấp nhận và sống chung với nó có khi nó giết chit mình rùi ấy chứ, cho nên em cứ mặc kệ coi như m ko có bệnh để mà sống thôi. Mỗi lần đi viện chạy thận lại tự nhủ kiểu như may mà còn đc đi chạy ko thì tiêu rồi, thế là lại có thêm động lực, hiiiiiiiii.
    Hồi em đi viện chuẩn bị ghép ở đấy họ cũng yêu cầu giữ gìn lắm họ sợ m ốm thì ko ghép đc, em phải ăn chế độ của viện nấu, nhạt kinh khủng, món ăn thì chán nhưng mà thỉnh thoảng 2 vc em vẫn trốn đi ăn ở ngoài. Nhớ nhất hôm trước khi vào phòng cách ly chồng em đưa đi nhà hàng ăn 1 bữa hoàng tráng. He he, tự dưng lúc đấy em lại nghĩ như kiểu là chồng đang cho đi ăn bữa ngon cuối cùng như tử tù trước ngày bắn ấy (rủi mà ra đi trên bàn mổ thì thế thật ấy chứ, hiiiiiiiiiiiiii).
    Chồng em mà đọc được mấy dòng này thì em ăn mắng, :p
     
    nguyen.quyenSong Nhi thích.
  8. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hôm nay lọ mọ, muốn vào đọc gì đó cho quên nỗi buồn thì lại vào đúng cái này
    Anh trai em cũng bị thận độ 4
    đang chạy thận, mới phát hiện thôi nhưng đã độ 4 rồi
    Tuần 3 lần ạ
    Nhà em cũng đau lòng lắm, sống còn chẳng sống được, sức khỏe anh yếu lắm. Lần nào chạy thận cũng phải thay quả lọc vì sốt rét run và co giật
    Mỗi lần canh anh chạy thận, em khóc như mưa
    Sao cuộc sống lại vất vả thế hả trời
    Anh em mới bắt đầu cuộc sống gia đình, lấy vợ hơn 1 năm mới có bầu, vợ đang mang bầu 5 tháng, cứ ngất lên ngất xuống
    bố mẹ thì yếu, cũng lo lắng và gục ngã rồi
    giờ, cả nhà chỉ trông vào 2 vợ chồng em
    Em không thể bỏ cuộc và buông xuôi nhìn anh trai mình trẻ măng bị cướp đi được
    Nhưng cố từng chút, từng chút
    1 tháng 15 triệu chạy thận cũng đủ nhà em lao đao
    Chợt nghĩ, 1 ngày nào đó, không may mất anh, em lại chẳng biết mình phải làm gì
    nhà có 2 anh em - anh em lại là trụ cột,
    giờ bố mẹ nhìn vào đâu để sống
    đầu bạc, tiễn đầu xanh, nghĩ cũng thấy đau lòng
    cố nỗi xót xa nào đau hơn khi nhìn người thân cứ mòn mỏi chết dần trong nỗi đau lọc máu và chạy thận
     
    Song Nhi thích bài này.
  9. Trăng Thu

    Trăng Thu Guest

    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị ơi cố lên!
    Giai đoạn mới biết tin thường bị shock nặng nề lắm, giống như ko thể vượt qua dc
    nhung sau đó mọi việc sẽ dần dần ổn lại,
    em thấy trước tiên chị mua bảo hiểm y tế cho anh chị, chắc cũng đỡ được tiền đó chị, sao đó thì cứ cố tiếp dần dần...
    chúc anh chị mau khỏe lại !
     
    PT29 thích bài này.
  10. vanhoa

    vanhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận



    Chị rất hiểu tình cảnh này.
    Bây giờ em và gia đình nhỏ của em là trụ cột cho gia đình lớn.
    Gia đình em đã nghĩ đến việc ghép thận cho anh em chưa.
    Tình thương yêu của cả gia đình em với người vợ của anh em bây giờ cũng rất quan trọng. Người vợ này sẽ mang lại cho gia đình lớn của em tương lai, là hy vọng, ý nghĩa cuộc sống cho anh em. Anh em vẫn có thể có con nữa.
    Ghép thận xong nếu chăm sóc tốt quả thận ghép sẽ hoạt động tốt 10, 15, 20 năm nữa. Rồi thì y hoc còn phát triển mà.
    Vài điều với em như thế. Chị biết mọi cái không đơn giản.
     
    PT29Song Nhi thích.
  11. yakuza_ls

    yakuza_ls Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị có được một người chồng tuyệt vời. Một gia đình hạnh phúc,bố mẹ chồng cảm thông như vậy là hạnh phúc rồi chị ạ.
    Chúc cho chị sớm chữa khỏi,và có niềm vui bé nhỏ sớm sớm ;).
     
    PT29 thích bài này.
  12. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chào bạn,
    Thời gian đầu chạy thận vất vả lắm vì lúc đó môi trường trong cơ thể đang bị rối loạn đủ thứ (rất nhiều chất độc lắng đọng), giờ chạy thận là dần dần đưa cơ thể về trạng thái cân bằng (lọc độc tố khỏi máu) nên mình lại phải mất 1 thời gian để thích ứng với cái tốt vì cơ thể thích ứng với các độc tố quá lâu rồi giờ tốt lên thì lại chưa quen.
    Cần nhất với gia đình bạn bay giờ là phải mua lấy cái bảo hiểm y tế bạn ạ, mua tại phường xã ấy, nếu mua được BH người nghèo thì càng tốt (mà theo mình tìm hiểu thì hiện nay những người chạy thận được hưởng bảo hiểm người nghèo rồi đấy, là được thanh toán 100% chi phí đấy). Chứ nếu hàng tháng chi dến 15tr tiền chạy thận thì quả là nan giải.
    Anh bạn chạy thận ở đâu vậy? Nếu bị sốt rét và co giật có thể anh bạn bị phản ứng với dịch lọc hoặc do quả lọc chưa được rửa sạch trước khi chạy. Cái này khi mình chạy cũng gặp 2 lần, 1 lần do quả lọc ko được rửa trước khi lọc, 1 làn do hóa chất ngâm quả lọc bị lọt vào trong (trường hợp này thì đến 80% số người trong ca chạy đều bị). Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về chạy thận và quả lọc. Theo nhiều bs nói với mình thì việc thay quả lọc mới trong các lần chạy chưa hẳn đã tốt vì mỗi quả lọc mới cơ thể lại phải thích ứng với vì thế dễ bị sốc (rét, run, co giật) hơn nên cần bs theo dõi chặt chẽ hơn. Việc thay quả lọc mới cũng rất tốn kém. Vì thế ko phải ngẫu nhiên khi ng ta nghiên cứu dùng lại quả lọc đến 6-10 lần (tùy loại quả).
    Bạn hãy cố gắng lên nhé, 1 thời gian nữa anh bạn sẽ ổn định lại thôi, nếu có điều kiện thay thận thì cs sẽ tốt hơn đấy.
     
  13. Trăng Thu

    Trăng Thu Guest

    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị PT oi!
    Hôm nọ đọc bài báo thấy dưa hấu chứa nhiều kali lắm. E cũng hỏi bs thì bảo là ko dc ăn dưa hấu !
    Hic, dưa hấu ngon thế mà ko dc ăn :cool:
     
  14. shop288btonducthang

    shop288btonducthang Cây Hoa Anh Đào giả, hoa nghệ thuật

    Tham gia:
    30/11/2010
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Đọc được bài viết của chị em thấy được an ủi quá chừng chị ah, em có hoàn cảnh cũng gần như chị. Bố mất sớm, mẹ em đi lấy chồng 2 chị em đứa 22, đứa 20 sống tự lập nuôi nhau, bố mất một năm sau sét đánh ngang tai em trai bị suy thận độ 3, em như rơi xuống vưc sâu ko ngờ rằng cs lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế, từ một gia đình đủ cha đủ mẹ đến chia ly rồi mất mát h lại tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật cùng em trai, em thương em mình lắm nó mới 20 ngoan ngoãn ko hề hư hỏng sao cuộc đời lại bất công thế, nhưng thấm thoắt được 2 năm điều trị, em đã phải cố gắng lắm bằng mọi cách đi mọi nơi để tìm cách bảo tồn sức khỏe cho em mình có lúc bệnh thuyên giảm gần xuống độ 1 nhưng do còn trẻ chị lại hay phải đi Trung Quốc lấy hàng về bán( em bán quần áo shop)nên được dịp là thả phanh mấy hôm, bệnh lại nặng đi hihix nhiều lúc em tức điên vì em trai mình thì chỉ sợ bệnh nó phát triển đên nỗi cứ 2 tuần em goi người về lấy máu xét nghiêm/lần. có lẽ nỗi đau mất cha đã làm em quá đau đớn nên em càng thấy trân trọng những gì xung quanh mình hơn.ah có một cách em đã thử nghiệm và thành công cho em trai em ăn cơm gạo lưt( gạo vo và ngâm qua một đêm mới tôt) với vừng đen giã trộn chỉ cho 1 giot nước mắm trộn an cung rau luộc bữa nào cũng thế đã có lúc ure còn có 9, creatinin xuống 300 đơn vị, nước uống thì nên uống nước đã được lọc sạch, ngày nào cũng ăn chà đỗ đen và uống nước ngô hoặc ăn ngô nhà mình tự làm thì tốt....ko ăn thịt cùng lắm đi ăn đồ chay. kiêng ăn hoa quả được thì tốt ăn mía hay ổi bỏ hạt thôi. Nó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ và ko được mệt mỏi chị ah, lúc nào cũng hô khẩu hiệu cố lên cố gắng kiếm tiền lo cho em, vì một ngày tương lai một quả thận mới cho em trai, lúc nào cũng phải tin làm được ta sẽ làm được, biến cái không thể thành có thể. Từ ngày em trai em bị ốm 2 chị em chăm chỉ đi làm từ thiện và sống trưởng thành hơn rất nhiều, em cứ nghĩ có lẽ đây sẽ là thử thách lớn nhất cuộc đời em trai nếu em trai em vượt qua được thì trong cs này sẽ ko có gì làm nó gục ngã nữa. Còn về phần em em thấy càng trong nghich cảnh ta mới thấy được ai là người yêu thương mình chị ah. Nói vô tư một chút anh nào thấy hoàn cảnh của em ma ko chạy té khói hả chị...hihihi....Chúc chị luôn vô tư yêu đời và lạc quan chị nhé!!!!
     
  15. dieuthuy772003

    dieuthuy772003 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị PT ơi, Bố em đã 69 tuổi rồi. Bố em bị tiểu đường 5 năm rồi. Cũng mới phát hiện ra bị suy thận độ 2. Chị có tài liệu về điều trị và ăn uống chị gửi cho em xin với nhé. Địa chỉ mail của em là : dieuthuy772003@gmail.com. Em cảm ơn chị nhiều
     
  16. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Đúng rồi em ạ, dưa hấu cũng thuộc loại nhiều kali. Nhưng mà lúc nào thèm quá ăn 1 miếng nhỏ cũng được. ko ăn nhiều và thường xuyên thôi. Nếu mà bạn em vẫn đi tiểu tốt thì kali nó sẽ thoát ra 1 phần qua nước tiểu em ạ.
     
  17. PT29

    PT29 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Hoàn cảnh của em cũng khó khăn thật đấy, nhưng mà 2 chị em ít tuổi mà sống tự lập được thật là có nghị lực. Em của em ăn như vậy có chịu nổi ko? Sức tuổi 20 mà ăn chay là chính ko bit có mệt ko em? Vì thực tế các bs ko khuyên chị ăn chay đâu, họ bảo kiêng quá mà bị suy dinh dưỡng và thiếu máu thì bênh sẽ nặng hơn. Em của em đang độ 2 là độ nhẹ mà, vẫn nên ăn thịt cá (cá tốt hơn em ạ) với mức độ phù hợp với cân nặng là ổn mà.
    Hai chị em cố gắng lên, đời còn nhiều người tốt mà.
     
    shop288btonducthang thích bài này.
  18. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    Chị dũng cảm quá, em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị, hãy lạc quan lên chị nhé.
     
    PT29 thích bài này.
  19. lapgcal

    lapgcal Thành viên mới

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    mình thật sự mong bạn sẽ sớm khỏe mạnh và hạnh phúc!
     
    PT29 thích bài này.
  20. hoangtucauco19

    hoangtucauco19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2008
    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của người bệnh suy thận

    PT29 thực sự rất mạnh mẽ . Khâm phục em quá........
     
    PT29 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này