Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mun_mup_mip, 23/3/2012.

  1. me annguyen

    me annguyen Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    7,074
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Nếu là người tốt thì mình vẫn cho vay được chị ah, mình giúp người ta thì sẽ có lúc người ta giúp mình, theo em nghĩ thế. Nếu là tiền dự phòng thì chị có thể bảo với họ là tiền em có việc nên em chỉ cho vay trong khoảng nào đấy thui để họ thu xếp. nhìu khi kô biết có phải em hâm k chứ nhìu lúc hàng xóm vay em cứ móc sạch cho vay xong đến lúc mình cần thì mình lại đi vay, bg họ trả thì mình cũng trả tiền mình vay. Nhìu lúc nghĩ mình hâm hâm sao ấy nhưng tính em nó thể, chả bít tn.
     
    Đang tải...


  2. me annguyen

    me annguyen Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    7,074
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Đâu ah, có tăng đấy chứ chị, cơ mà tăng k kịp với tăng giá nên là chị em mình cứ là méo mặt.
     
  3. sukem_85

    sukem_85 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Cố lên megaunho nhé. Mình không nợ nhìu, nhưng cũng chỉ đủ ăn thôi. Nhiều khi nghĩ đến bạn bè, thấy chúng nó đi du lịch như đi chợ, xe toàn mẹc, thấy u ám cuộc đời lắm ạ. Nhưng đánh AQ thoai, cuộc sống dù sao vẫn tươi đẹp mà, các mẹ nhỉ
     
  4. Thu Fp3

    Thu Fp3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Tớ cũng nghĩ đi nghĩ lại nhưng lại ghét lão chồng vì lão có tiền mà lão không cho người ta vay lại về bảo mình, cứ đè đầu vợ ra nên tớ bảo lão là anh có tiền thì đưa anh ấy vay, em còn có việc khác phải chi tiêu. Nhà tớ giờ 5 người, 4 người lớn 1 trẻ con, một tháng tiêu bình thường là 10 triệu, như thagns rồi tiết kiệm lắm thì tầm 8 triệu, giờ con bắt đầu đi trẻ phải đóng một lúc 3trieeuj 4, haiza, gần hết lương của mẹ rồi còn đâu, mỗi tháng chồng đưa 5 triệu nữa, lại phải tính toán sao cho hợp lý, đau đầu vì tiền.
     
  5. paxthien

    paxthien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    là phụ nữ thật khổ, suốt ngày tiền nong mệt mỏi quá cm nhỉ, em nhiều khi cùng như điên vì tiền ấy, cái j cũng tăng vèo vèo ấy mà lương thì cứ đứng yên hoặc tăng không đáng kể :(
     
  6. sori15052011

    sori15052011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi


    Haiz, chị bán nhà trả nợ mà cũng vui vẻ được, hay thật, làm cách nào chỉ em với.
    em cho bạn ông xã vay 140tr là từ quỹ đen của em phòng có việc gì xảy với con cái va bên ngoại, còn nhà 2 vc mua vẫn còn nợ ngân hàng chừng đó tiền, ông xã hàng tháng phải gánh vừa gốc vừa lãi.
    Hic hic, trước nó hứa mỗi tháng trả 2.5tr, trả đượcc 1 tháng, giờ "bùng" luôn. Tư tưởng cũng đã xác định là mất, nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nó. giờ phải gầy lại quỹ đen thôi. hic hic
     
  7. Caramen09

    Caramen09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    thôi cố gắng sống vì bố mẹ đã sinh ra mình và vì bây giờ mình sinh ra con cái mà cố vượt qua thôi các mẹ ạ...thời buổi bình đẳng nhưng chị em phụ nữ mình vẫn phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi...
     
  8. megaunho

    megaunho Vân: 01644042446

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    5,319
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Mẹ nó đủ ăn là tốt rồi. Tớ thích sống một ngày mà không phải nghĩ đến tiền trả nợ nhưng xác định ngày đó còn xa nên cứ phải vô tư sống để còn tính việc khác chứ cứ ngồi ôm nghĩ về khoản nợ chắc tớ không làm được việc gì roài :D. Nói thật tớ cũng thích đi du lịch, muốn cho chồng đi học lái xe nhưng vì mình mà cuối cùng chồng cứ lấn bấn vào việc bán hàng chẳng có thời gian để đi học lái xe nữa. Tớ thì chẳng mơ mua được xe chỉ mong chồng có cái bằng lái để thỉnh thoảng về quê đi cả gia đìnhh cho đỡ vất vả thôi. Mẹ nó nói đúng cuộc sống dù sao vẫn tươi đẹp :D
     
  9. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Đúng đấy, chỗ mình tiếng là mỗi năm tăng lương 1 lần n mà chỉ tăng bằng 1 nửa đến 2/3 lạm phát thôi. Thế nên là vẫn đau đầu vì tiền :(
     
  10. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,342
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    em đồng ý với ý kiến của mẹ nó, đúng là nhìn lên thì cũng chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng ko ai bằng mình, nhiều ng còn khổ hơn mình nhiều ý chứ, quan trọng là phải biết tự tìm niềm vui cuộc sống cho mình, biết trân trọng những gì mình đang có, qua đây em cũng muốn chia sẻ với các mẹ câu chuyện này do 1 lần vô tình tìm đc http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/551397-Con-nh%E1%BB%87n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-mi%E1%BA%BFu-quan-%C3%A2m-%28c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-hay-v%C3%A0-%C3%BD-ngh%C4%A9a-mu%E1%BB%91n-chia-s%E1%BA%BB-v%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di%29
     
  11. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em mỗi ngày tiêu hết 200k tiền đi chợ, xong chả nghĩ gì nữa, thế thôi
    BÁN HÀNG THÌ THÊM CHUT NAO HAY CHUT ẤY,
    KO BÁN THÌ CỨ ĐỂ ĐẤY, HÀNG KO THIU THỐI DC NÊN CUNG KO BI AP LỰC
    DAO NAY EM MOI AQ DC THE, CHƯ TRC ĐÂY CUNG ĐIÊN VI TIỀN, MÀ CÀNG ĐIÊN LẠI CANG XI TRET
     
    nongsanngon thích bài này.
  12. heomoi.nguyen

    heomoi.nguyen Heo mọi

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    đau đầu vì tiền- điên đầu vì tình- đâm đầu vào tường :(
     
    namyeu24nongsanngon thích.
  13. bong.tiger

    bong.tiger Mẹ Bông

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Đọc topic này mà muốn chia sẻ với me_mup_mip quá, cố lên mẹ nó ạh. Trời không lấy không của ai cái gì đâu, rồi mẹ nó sẽ nhận lại gấp đôi, gấp ba, gấp 100 lần nữa ấy.
    Còn tên chồng kia có vẻ là ích kỷ vun vén cho bản thân quá, tùy mẹ nó tính thế nào, nếu k thể giúp (tình thần, vật chất) thì cho tàu lượn đê. Đời còn dài, có nghị lực là qua hết
     
    nongsanngon thích bài này.
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Bác làm em cười đau cả bụng, em vì như bác là em đâm đầu vào đệm ngủ 1 giấc cho đã, sáng hôm sau dậy tỉnh táo sẽ yêu đời hơn!
     
  15. vạn sự tùy anh

    vạn sự tùy anh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Các chị cho vay ko đòi được. Nhà em chạy việc cho chị gái, cũng ko đòi được tiền, việc thì ko thấy đâu, bố mẹ lục đục mắng chửi con ... mệt óc lắm.
    Đúng là đồng tiền liền khúc ruột
     
    nongsanngon thích bài này.
  16. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    níck của bac hay quá!!!!!!!!!!!!!
     
  17. nongsanngon

    nongsanngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Em cũng xin tí đất để xả stress.

    Đúng là hồi bé thì thích lớn để kiếm được tiền đỡ phải xin. Lớn lên rùi thì bao nhiêu chuyện trên đời cần phải lo phải vun vét :D

    Đi làm thì trước khi vào hứa hẹn 2 - 3 năm làm được vài tháng lại muốn đi rùi :D

    Tìm được 1 sếp tốt lại muốn môi trường chuyên nghiệp, nói chung là được voi đòi hai bà trưng như lời sếp cũ em nói vậy :D

    Giờ em kệ tất cả - không tiền - không tình - không bạn thân - không tham vọng thử để cuộc đời tự nó trôi xem sao? coi như nghỉ ngơi tí. rồi sẽ vực lại sau vậy :D
     
    mecubi14 thích bài này.
  18. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    hic chắc em cũng giống bác,đâm đầu vào đệm mà ngủ 1 giấc thôi.nhưng k biết là khi tỉnh dậy có tỉnh táo hơn k nữa
     
    heomoi.nguyen thích bài này.
  19. heomoi.nguyen

    heomoi.nguyen Heo mọi

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    đúng là thời buổi khó khăn- bạc tiến khó kiếm nên có nhiều người làm chuyện khó coi , hic
     
  20. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Em đang muốn điên vì tiền, vào đây xả chút cho đỡ tủi

    Mới đọc được mấy page, buồn ngủ quá, tí dậy đọc tiếp!
     

Chia sẻ trang này