chào các mẹ,em đã có 1 bé 2 gai tuổi giờ bị nhơ kế hoạch,nhưng mình có điều này phân vân quá,cần xin lời khuyen từ các mẹ.em từ khi sinh con ra thì o nhà trông con 1namw và vừa phụ bố mẹ chông bán hàng o chợ(làm thuê cho mẹ chồng),vừa mới băt dầu đi làm lại được 2 tuần(minh lam ben cham ciu băm huyệt) giờ lại mang bầu minh đang nghi rất nhiều là tiêpf tuc o nhà làm thue cho mẹ chông,để có thời gian chăm con hay la minh tiep tuc cong viec cua mình.mà giờ minh con phai nuôi 1 ông chông đang đi hoc nữa chứ.minh dang rat phan vân.nếu minh đi lam minh đẻ ra con minh ai sẽ trong no đây.mình rat sợ canh ngoi chơ ban hàng
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! mình nghĩ bạn nên bỏ công việc hiện tại và về phụ mẹ chồng thì hay hon bạn ah
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! Em cũng đang mang bầu con đầu lòng, nghỉ việc cơ quan ở nhà bán hàng online mà nhìu khi cũng bức bối và suy nghĩ. Mẹ nó phụ mẹ chồng thì được time o nhà chăm con, nhung lam việc với bà nhìu khi mình cũng có cái ức chế riêng. Nhưng thôi, theo e nếu phụ mẹ chồng mà có thu nhập kha khá, lại chăm được con thì mẹ nó cũng nên cố gắng thêm thời gian! chúc mẹ nó có 1 sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ để chuẩn bị đón bé thứ 2.
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! cam on cac ban da chia se cho minh,co le the thi hop li hon la di lam ,lai them nhieu cai uc che vao nguoi
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! Mình cũng mang bầu tháng thứ 5 thì bố của bé kêu nghỉ việc ở công ty về nhà, được 1 tháng mình thấy tay chân buồn bã quá liền nghĩ kinh doanh online ở nhà, giờ còn khoảng 2 tháng nữa là bé chào đời nhưng cuộc sống càng lúc càng khó khăn nên lúc nào cũng online up hàng trên web kiếm thêm tiền mua sữa cho bé. hix.
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! Đi làm vẫn tốt hơn mẹ nó ạ. Có thời gian riêng tư hơn, với cả ít va chạm.
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! Cũng còn tùy mẹ nó ạ, phải cân nhắc lương đi làm và lương ở nhà bán hàng như thế nào. nếu đi làm thì bạn có thể làm đc mấy tháng nữa, và chỗ làm họ có thông cảm cho mình không. Khi sinh con ra liệu có ai trông con cho không, nếu khó khăn quá thì 8 tháng có thể nhờ một người tin cậy gần nhà trông giúp để đi làm được không. Và quan trọng là tâm lý của mẹ nó nữa, thích đi làm hay thích ở nhà...
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! uh, ha.... chúng ta cùng cảnh ngộ, phụ nữ luôn luôn là khổ mà các mẹ ạ, chúng ta ủng hộ nhau nhé, khi nào e bé ra đời mẹ nó ghé wa web nhà e ủng hộ cho e nhé, mẹ nó bán đồ mỹ phẩm, khi nào e có nhu cầu là e alo liền. Chúc mẹ nó buôn may bán đắt và mẹ khỏe con khỏe nhé!!!!!!
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! mẹ nó, cái đáng lo không chỉ là việc đi làm hay ở nhà, minh thấy lo nhất là bé 2 tuổi nhà bạn, khi bạn sinh bé thứ 2 thì bé đầu cũng sang tuổi thứ 3, người ta thường nói tâm lý con người thay đổi nhiều nhất ở tuổi lên 3, tuổi dậy thì và tuổi tiền mãn kinh. Lúc bé đầu được 3 tuổi thì không được bố mẹ chăm sóc tốt do còn bận bé thứ 2, điều này rất nguy hiểm, sau này bé sẽ khó nghe lời bố mẹ hoặc không được thông minh hẳn lên so với những bạn bè cùng lứa. Mẹ nó nhớ và dặn cả bố nó quan tâm nhiều đến bé đầu nhé. .
Ðề: xin loi kuyen gâppppppppppppppp ah! Con là ruột thịt của mình bạn nên chịu khó chịu khổ vì con. Nghỉ việc nhưng ko thất nghiệp mà còn được tự tay mình chăm sóc con là tốt rồi bạn ạ. Cố gắng nhé. Thân ái