Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Eo, trộm vía, nhìn Sóc chững chạc nhỉ, ai dám nghĩ con chưa được tuổi rưỡi chứ! Nhà tớ "nghiện" bà ngoại từ sơ sinh nên cứ nghe thấy bà bảo trông hộ cho là mừng húm, sắp tới bà lại đỡ thêm cho hai tháng rồi mới đi học. Con bé tí, lại lười ăn nêm xota lắm lắm í
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Da Sóc mịn thế nhỉ, hok 1 vết j luôn, ^^ mẹ chăm em kĩ ghê đó, chả bù Sony bữa nay đen thui, hoa gấm ko ak BP về quê ma ko thấy show hình ẹp đâu hết nha
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Da Sóc đẹp từ lúc mới sinh chứ có phải do mẹ chăm sóc gì đâu? Nhìn Sóc già nhỉ? Sau mấy ngày nghỉ, hôm nay đi học, đi ở đường đã khóc ầm ĩ lên rồi, đến nơi nhìn thấy các bạn thì nín, nhưng cô bế rồi bye bye mẹ thì lại khóc. Được 3 ngày ở nhà với mẹ đang sướng thì phải đi học. Sóc đang mọc cũng kha khá răng rồi, đc tầm 13-14 cái rùi, thế nên mới bị sốt mấy hôm.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ em cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng mà chỉ thấy cái máy ảnh hết pin mà ko thấy bộ sạc đâu hết đành đợi mấy hôm ổn định chuyện nhà cửa mẹ em mới dỡ đồ tìm được. Bà BP nhìn ảnh Sóc cứ suýt soa mãi đấy, tại BP non quá mà. BP cũng đang mọc một lúc 4 cái răng nanh, lần này chắc sẽ nhú hai cái dưới trước, mấy hôm nay thấy trắng lắm rồi.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sóc thì ai cũng kêu già hơn tuổi. Công nhận là BP đúng nét trẻ con thật.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! BIPBI ơi rảnh qua nhà anh coi ảnh anh Duy đi Ao vua nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/303975-Mời-các-Mẹ-vào-nhà-Anh-Duy-chơi/page54
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sony mọc 16 răng khi 14-15th mà đến jo vẫn chưa mọc 4 cái hàm còn lại, mà BP với Sóc đứa nào trông cũng dễ thương hết trơn nhưng BP có nốt ruồi ko lẫn vào đâu dc, đứa nào da dẻ cũng trắng cũng mịn hết hihihi Hôm nay Sony về ngoại ăn jo, nhà sân rộng nên chạy ầm âm, lao đầu vô bờ tường sưng 1 cục tím bầm lên thương qua chừng, chiều lại chơi với mấy anh chị vui ơi là vui [video=youtube_share;K783IifaIoo]http://youtu.be/K783IifaIoo[/video]
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hôm qua SN lai sốt ko rõ vì sao, làm mẹ định chiều cho ra biển tăm hết rôm sảy thì bệnh Tối qua hạ đến 2h30 lại sốt con khát nc cứ uống ừng ực, thêm 120ml rồi ngủ, mong sao hôm nay con ko sao nữa
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Trộm vía các con nhìn yêu quá. mẹ Hiếu cũng cho bòn bon chơi ở đây à hi hi
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! hê hê...lúc túước em lang thang lung tung hết á,nhưng giờ chỉ còn cái mục dinh dưỡng của mẹ O và cái nhà BP này thôi hà
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hehe, sao các mẹ toàn làm mẹ cháu thấy ghen tị thế nhỉ? Anh chị nào cũng rất chi là ra dáng rùi, có vẻ tự lập lém rùi, sẵn sàng có thêm em rùi, thế mà BP thì cứ mãi vớ va vớ vẩn, nhí nha nhí nhố, chẳng trò gì ra trò gì hết Hôm trước, cho con xuống cụ chơi, gặp một anh bằng tháng chị BB, thấy anh ấy đi đứng chững chạc, tác phong đàng hoàng mà ước ao. H nhòm SN lại thêm ngưỡng mộ, người đâu mà cứ tròn xoe xoe, chơi với các anh chị lớn hơn mà chẳng chịu kém gì
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Híc, bây giờ buổi sáng mẹ Sóc mò dậy từ rõ sớm, nấu cháo cho con ăn rồi đi lớp sau đó mới đi làm. Ko biết liệu Sóc có tăng cân đc ko? nhưng chắc mẹ Sóc giảm cân tiếp quá.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hì, giờ mẹ Bip cũng dậy rõ sớm, nấu cháo cho con, dọn nhà được tí nào thì dọn xong cong đít đi làm, thế mà vẫn tròn vo
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! mẹ BP cứ bình tĩnh rùi con nó cũng sẽ chạy ầm ầm thôi,nàng BB này tới giờ ăn là mẹ cầm chén rượt theo nàng ko ý,y như mèo bắt chuột
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thì BP cũng chạy ầm ầm rùi, cơ mà ko bít chơi như người lớn thế kia đâu