EM chào tất cả các chị và các anh (nếu có). EM có điều này hơi băn khoăn 1 chút và cũng không biết phải hỏi ai thế là nghĩ ra có web này, và lên hỏi các chị luôn . Tình hình là em lấy chồng được hai tháng rồi, và chúng em để hoàn toàn thiên nhiên, mà đến giờ em vấn chưa thấy có gì . Đợt vừa rồi em bị mắc tè mà ko đi được,nhưng lại ko đau gi ca,tuong la vi co bầu, nhưng hoá ra ko phải , lại có ..... như mọi tháng . Vậy em muôn hỏi các chị là hai tháng mà chưa có gì thì có lo lắng gì không, có cần phải đi khám xem mình có làm sao ko hả các chi ? Rất mong các chị chỉ bảo kinh nghiệm của người đi trứơc . Thanks các chị
Em ơi chị 07 tháng sau mới co cơ em ạ, cứ yên tâm đi vì cơ thể mình chưa thích nghi với sự thay đổi mới mà
vậy hả chị "me xb", thế em cũng thấy đỡ lọ Vì em thấy mấy chị cưới cùng đợt với em giờ đã có bầu, nên em tưởng là hay mình bị làm sao . Nhưng trước thì bọn em cũng đã trước kẻng rùi, chỉ có điều là cho ra ngoài thôi, còn giờ thì cho cái lũ tinh binh ý vào bên trong thôi . liệu như thế thì cơ thể cũng thay đổi hả các chỉ
híhí, cứ vô tư đi mẹ nó nhé, mình tới gần 2 năm mới có công chúa nè, mong mãi chả có, càng mong càng không, đúng cái tháng mình chả nghĩ gì đến thì có tin vui. Chúc mẹ nó vô tư nhiều nhiều. Nếu sau 1 năm bình thường vưỡn không có thì 2 vợ chồng nên đi khám tổng quát nhé. Chúc hạnh phúc
Lo gì em, chị cũng hơn 1 năm mới có bâu. Cưới nhau được 6tháng cũng đi khám, đi kiểm tra nhưng cả 2 vợ chồng đều không làm sao cả, lo lắm nhưng rồi cuối cũng chị cũng có được một nàng công chúa xinh đẹp rôi.
Vâng, thế thì em cũng cứ kệ thôi. EM lại tưởng là mình bị tịt . Thanks củi các chị nhiều nhiều nhé . :tonqe: Có gì em lại hỏi để các chị tư vấn cho em nhé . Ah`, các chị có thread nào hay ko, cho em join với nhé
Em lại hỏi một tí hí hí Các chị ơi, nếu mà muốn đi kiểm tra xem mình có sao ko thì chỉ cần đi siêu âm tử cung và buồn trứng thôi là đủ hả chị? Bon em cung tòm tem được gần 6 tháng rồi mà ko có gì cả ( chả kế hoạch gì). Chồng em thì hay ốm, viêm họng sổ mũi liên tục, nên em chỉ sơn chất lượng các chú lính kia ko khả qua lắm. Nhưng em muốn đi test mình trước. Vậy em ra 50C hàng bài siêu âm tử cung và buồn trúng có được ko hả các chị? Thanhks các chị nhìu
Không lo đâu bạn ơi, mình có mấy cô bạn, cũng tận 7, 8 tháng mới "có gì" mà. Tâm lý thoải mái đi bạn ạ, nếu cẩn thận thì 2 vc nên cùng đi kiểm tra cho yên tâm. Đứa bạn mình mấy tháng đầu mong lắm, nhưng chẳng thấy gì, tháng sau kệ, muốn thế nào thì thế, ấy vậy mà trúng luôn đấy! Hiii
Bạn có thể vào C hoặc phụ sản Hà Nội, khoa Hiếm muộn hoặc khám ở PK số 11 ngõ 850 Đường Láng vào ngày lẻ để được cô Hương - phó GĐ viện PSHN kiêm trưởng khoa Hiếm muộn bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám trực tiếp. Bạn có thể gọi điện trước (ĐT: 7755521) để hỏi xem cô Hương có ở đó không. PK này nhận khám từ 17h30 - 20h. Về thăm khám, với nữ, các BS sẽ tiến hành soi trứng (bằng thiết bị đầu dò - ; tiếp đó là khám phụ khoa. Nên đi khám khi ở thời điểm giữa 2 chu kỳ kinh nguyệt để các BS kiểm tra xem trứng có phát triển bình thường không. Nếu bình thường thì 2 vợ chồng sẽ cùng đi xét nghiệm máu rồi vợ làm xét nghiệm nội tiết; chồng làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Bước cuối cùng là chụp vòi trứng và tử cung xem có tắc hay dị dạng gì không (thường áp dụng với những người chưa sinh con và không bị viêm nhiễm gì). Đừng lo lắng quá em àh, phải từ 1 năm trở lên mới là có vấn đề. Tinh thần thoải mái mới okie được. Chúc 2 vợ chồng khỏe, sang năm có nhóc nhé!
Vâng, em sẽ cố gắng ko nghĩ gì đến nó nữa vậy, nhưng khó thật vì gặp mọi người ai cũng hỏi là đã có gì chưa, làm em cứ suy nghĩ mãi. Chỉ sợ mình bị làm sao. Hôm trước em có ra 50C Hàng Bài siêu âm tử cung và buồng trứng, bác sĩ nói là tất cả đều hoàn toàn bình thường,như thế chắc tử cung ko cao cũng không thấp phải không hả các chị. . ước gì em cũng có được baby vào năm tới. chưa lấy chồng thì thôi, lấy vào em lại mong có babi các chị ah, vậy mà chờ mãi chả thấy đâu. HIC. SO WORRY