Chị ơi! Mấy bộ áo bơi của chị trông yêu quá! Chị may ở Phương anh ạ? Chị giới thiệu cho em Địa chỉ và số điện thoại nhé! hihi em làm một bộ để đi học bơi ạ!(*_*)
ơ thế nàng không xem trang đầu tớ đã post địa chỉ à . kiot số 2 -71nguyễn công trú(cổng sau chợ nguyễn công trứ ấy) .Hì hì , tớ làm chân gỗ cho chị ấy đấy . đùa tí , tại thấy may đẹp nên chia sẻ cho các mẹ thôi .có cả điện thoại đấy , 2129197 nhá . lúc nào rỗi tớ lại cho hình mấy cái váy của tớ lên nữa . đẹp cực
ôi xời , em cũng có mặc mấy đâu , toàn để nhập nhoạng tối thì mặc hay đi biển thôi . tối tối mặc ứ ai nhìn cũng thấy đẹp hết chị ạ
Mẹ Hằng ơi, chịu khó quá, mình bái phục mẹ nó ghê, Mình chẳng bao giờ đi may đồ cho con cả, tòan là mua sẵn thôi, ngay cả đồ của mình cũng ít may, toàn mua sẵn
Ðề: Hai Mẹ con mình cùng đẹp nhé Chờ ảnh áo bơi của mẹ hihi, con thì ngắm rùi xinh quá, chắc con gái giônga mẹ nhỉ!