Bé nhà mình chênh nhau tận 3 năm ... bé lớn nhà mình 4t rồi còn bé út mới 10 tháng 9 ngày thôi Cám ơn mẹ nó ... đã ghé thăm các bé nhé
Hình mới của Tina - Nấm Các cô ơi ... hình mới của con nữa đây ạ. Mời các cô xem và góp ý cho vui .. Con tặng các cô hoa con hái trong vườn nhà (u) (u) (u) (u) (u) Chị Hai được nghĩ hè, mẹ cho con về vườn thăm ông ngoại và được tha hồi chơi đùa đây. Mẹ có chụp vài tấm hình chị em con ở nhà ông ngoại mời các Cô xem Đây là vườn nhà ông ngoại con ạ Chị Hai chụp chung với chị Jojo (chị họ của con) Hình của con ở trong nhà sàn Còn đây chị Hai của con điệu lắm đó Chị Hai chụp với chị Mi Con mới tập đi ... mới vài bước thôi ạ
hihi bé con nhà mẹ Linh cũng ít tóc giống y Chip nhà em, đúng như mẹ bé Tun nói các bé gái sinh năm Tý ít tóc thế cơ chứ. Nhưng trộm vía mới 10 tháng mà bé trông bụ bẫm hơn Chip nhà em 18 tháng mới có 10kg hichic (Bằng anh Pooh lúc 6 tháng)
Đúng rồi ... bé chuột nào cũng ít tóc ... ôi Chip 18m rồi có 10kg à .. Nấm nhà mình 10m15d đã 11kg5 .. nhưng mà nói thế chứ hồi mình chăm bé lớn cũng không được như bé nhỏ, bé lớn nhà mình hồi đấy bé lắm ... đúng cũng không biết làm sao .. Thôi mẹ nó đừng lo ... bé khỏe là được rồi
Ôi Nấm nhà mình đi chơi từ bé rồi ... mình chẳng kiên cữ gỉ cả ... nếu có dịp vào SG chơi mời nhà bé Tun đến vườn nhà ông bà bé Nấm chơi nhé
betunxinh : hee... Nấm nhà ta chỉ nhai nhai ống hút thôi ... đâu có hút lên được ... đang tạo dáng đấy heeee.....
lâu ngày mới vào thăm 2 chị em. Chị Tina đúng là điệu thật đấy, Nấm cố gắng phấn đấu hơn chị Tina nhé. Cả 2 bé đều xinh quá đi.
Trùi ui, ko để ý có cái tô píc này chứ. Nhìn cưng quá cơ, bé Nấm có cái đầu hay quá mẹ Linh ơi ời ^_^
Nhà ông ngoại của Tina có vườn cảnh đẹp quá thế này 2 chị em tha hồ chơi rồi ko cần đi du lịch nhưng sao chị Tina nhiều tóc mà em Nấm lại lơ thơ thế kia nhỉ nhìn hay quá cơ
Sorry nhé hôm quá về đón con .... nên chẳng nghe bà gọi ơi ời thế kia hiiiii....Chị Hai thì nhiều tóc thế kia mà cô em thì tóc đi đâu hết rồi ý ... buồn ghê .