Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Có mẹ nào đi làm Triple Test cho tuần 15-16 ở viện Medlatec ko? hôm nào rủ rê đi cùng cho vui nào. hihi. Mình mỗi bữa cũng chỉ ăn đc gần 1 bát cơm thôi, ko cố ăn được nhiều như các mẹ. Con đầu thật mà chẳng chịu chăm sóc gì
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mẹ nó ơi, Medlatec có dịch vụ đến tận nhà để làm đấy, mà phí đi lại cũng chả đắt hơn mấy đâu, nhưng mẹ nó làm tripletest ở đó thì phải mang kết quả đến bác sĩ đang khám cho mình xem chứ nhỉ, theo tớ biết ở đó họ chỉ xét nghiệm thôi.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tớ có ng quen bên đó nên họ làm và siêu âm cũng cẩn thận. Thường thì họ đọc kết quả luôn cho. Còn bác sỹ tớ hay khám định kỳ là bsy Hiền ở Hàng Bông nàng ạ
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tớ bon chen mãi mớu đặt xong lịch khám Mr, Cường tuần sau, chỉ mong con khỏe mạnh, lần này mang bầu mẹ mệt quá
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào cho to tham gia voi, to du sinh vao dau thang 11. Hom vua roi di kham bac sy Thuc o vien lao khoa. Hic, chờ tu 3h chieu ma den tan hơn 6h moi dc kham. Trom via, be nha to khoe, nhung to thi chua tăng cân dc tẹo nào. có 43kg thui. Hic, to cung an nhieu lam, uong dc sua bau ma chua thay tang gi ca.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Bác sĩ Thực đông khủng khiếp mẹ nó nhỉ, hôm trước mình gọi điện thì cô đăng ký số cô ý bảo bây giờ đăng ký thì phải cuối tháng 5 mới được khám, mình choáng quá.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Các mẹ bầu ơi, hôm nay qua nhà mình đấu giá để rinh gối chữ U bà bầu nhé.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Làm bố Rồng trong tháng 11/2012, có được nói chuyện ở đây không ? Cho mình nghe ngóng và hỏi han tý ty. Bà xã làm việc ít có tgian online lướt web nên mình kiếm 1 chân ở đây nhé ! Hôm vừa rồi đi khám lần đầu, BS nói thai được >10 tuần, dự kiến sinh là 18/11/2012. Bây giờ bà xã cũng nghén quá, chả ăn được gì nhiều. Ăn gì cũng chực nôn-khổ quá!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Vote cho bố nó tinh thần chăm sóc vợ con........
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào chị Aki ơi cuối tuần sau em định đi khám em định khám ở 56 2bà trưng mà chổ đấy có phải lấy số trước ko ạ? có siêu âm 4D ko vậy chị?chị ơi chị chuẩn bị đi khám chưa?
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Các mẹ ơi, vào click Like ủng hộ em với nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/535669-Cuộc-thi-Bà-Bầu-Quyến-Rũ-)/page23
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Cuối tuần mát mẻ các mẹ đi chơi hết rồi hay sao í, vắng hoe.............
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào chào các mẹ , hôm trước mình đi siêu âm bé yêu của mình được 11 tuần 5 ngày rui. minh vui wa vì sắp qua thời kỳ nghen ma. mình nghén chăng ăn được gì cả.thời tiết nóng thế này các mẹ nên bổ sung nước nhé.vì 3 tháng đầu cần bổ sung để còn tạo nước ối nữa mà . các mẹ nên uống trà ý. mình cũng đang suử dụng nè.các mẹ nào thích uống trà thì nên dùng rất bổ lại tốt nữa. mình mua trà ở sieuthicuabe.net đấy. mua 2 tặng 1 các mẹ nhanh tay nha.gia cả phải chăng lăm
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào chào các mẹ , hôm trước mình đi siêu âm bé yêu của mình được 11 tuần 5 ngày rui. minh vui wa vì sắp qua thời kỳ nghen ma. mình nghén chăng ăn được gì cả.thời tiết nóng thế này các mẹ nên bổ sung nước nhé.vì 3 tháng đầu cần bổ sung để còn tạo nước ối nữa mà . các mẹ nên uống trà ý. mình cũng đang suử dụng nè.các mẹ nào thích uống trà thì nên dùng rất bổ lại tốt nữa. mình mua trà ở sieuthicuabe.net đấy. mua 2 tặng 1 các mẹ nhanh tay nha.gia cả phải chăng lăm
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Các mẹ đã có ai siêu âm 4 chiều chưa? 2 đứa bạn em đều bầu 12,13 tuần vừa siêu âm đều bé gái hết ^^ Hay các mẹ đợt này toàn con gái nhỉ
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình 14 tuần rồi mà vẫn chưa biết là trai hay gái đây. Đi s.â thì bé toàn khép đùi, không nhìn thấy được. Đợt vừa rồi phải nằm nhà 2 tuần vì động thai, mà mình thấy tuần 15 - 17 phải đi làm cái triple, liệu có nhất thiết phải làm không nhỉ? Nếu phải làm thì coi như cả tháng lê la ở viện hic hic. Mình s.â 4 lần đều trong viện PSHN, ko biết đến tuần 22 có nên s.â ở ngoài không các mẹ nhỉ? Chồng bảo ra 125 Thái Thịnh cho gần nhà, đỡ mệt. Mình thì tính là lại vào viện khám cho yên tâm. Mẹ nào biết thì tư vấn giúp mình với, nên khám ở viện hay ra phòng khám của bsi nào vì mình mới có bầu lần đầu.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Em bé nhà mẹ Emily dự kiến sinh 16/11/2012 nè các mẹ ơi. Chúc mừng cho mẹ Emily già đinh già đớn có bé thứ 2 đi nào.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào em s.a con trai,hỏi mấy đứa bạn cũng toàn con gái, mình cũng thích con gái thế mà lại là trai,hic mà các mẹ cho e hỏi có nên triple test ko nhỉ, hay chỉ ng nào có nguy cơ thì mới nên làm tại e nghe nói mấy cái này làm ko đc ở VN ko đc chính xác lắm, lỡ làm rùi mà kết luận lại bị sao đó thì có mà rước lo vào ng
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nghe các mẹ ríu rít kể.....làm em xúc động thế không biết, rớm cả nc mắt - xúc động khi cảm nhận đc hạnh phúc của chị em, nhưng rớm nc mắt vì....25-26/2 vừa rồi ko bị ra máu thì...có lẽ vc e cũng đón hạnh phúc lớn vào tháng 11, 12 như các mẹ....hic hic. Chả là e lấy chồng tháng 12/2011, kỳ kinh cuối là 17/1, chưa đến ngày có kinh, thấy ngực căng đau khủng khiếp, bụng dưới căng, nóng, thỉnh thoàng lại nóng râm ran như chuẩn bị đến ngày, ngủ nhiều, buồn tiểu nhiều... ngày 19, 20 e thử thì 1 phát lên 1 đậm 1 mờ, 23 e đi siêu âm, bs bảo BTP có nang trứng 18mm, niêm mạc dày 11mm, chưa thấy túi ối trong tử cung, hẹn 1 tuần sau khám lại. Nhưng khổ nỗi, 24 vc e chuyển nhà, dọn đồ - e vào tập thể cơ quan, để 2vc chuẩn bị về quê, 29 chồng đi học nc ngoài, dọn đồ đạc, đi lại nhiều, xách có cái chăn nhẹ lên tầng 4 mà mệt như muốn chết, sáng 25 vc e về quê để đi ăn cưới thằng e lấy vợ....e thấy mình cũng khỏe, lại cứ tranh thủ giúp mọi người - thế là đột nhiên e thấy xót ruột và nóng bụng dưới dã man...cảm giác khó chịu cực kỳ, thế là e vào nằm...Nằm yên mà thấy lòng ko yên - e lo sợ các mẹ ạ. Từ lúc đó e ko làm gì nữa, đến tối thì..... hic.... e bị ra chất gì đó nâu nâu....e hi vọng là ko sao, cầu nguyện ko vấn đề gì, nhưng đến đêm về chất nâu nâu ấy ra nhiều hơn, rạng sáng dậy đi vs thì ôi thôi - ục 1 cái.....đau bụng tưởng chết, e bị ra máu - như những chu kỳ khác, nhưng khác là lần đó e bị đau bụng nhiều hơn, mặt mũi tái dại....haizzz. Thế là.....sang cái tuần bs hẹn khám lại - e ko đi nữa, chồng cũng đi học xa, ở nhà mà buồn ghê gớm. Đến tận ngày 12/3 vừa rồi e đi khám lại, thử cả máu, bs chỉ định vậy - thì bảo ko vấn đề gì. Sợ e bị chửa ngoài dạ con mà. Nhưng bà bs ở 56 HBT ko đc thân thiện, hỏi mà trả lời đâu đâu- nên e ko hỏi nữa. Bà ấy bảo có thể là do rối loạn nội tiết. (nhưng e nghĩ rối loạn gì mà thử lần nào cũng 2v), xn thì bảo VÂĐ do vi khuẩn, đặt thuốc, uống thuốc...Giờ e chưa đi khám lại. Qua việc này, e có chút kn, năm sau có em bé thì phải cẩn thận hơn. Hi vọng mọi việc ổn. Ko có chồng ở nhà, bạn bè nhiều đứa cưới cùng - đang có bầu, làm em mong kinh khủng. haizzz. Cố gắng đợi Tết này chồng về các mẹ ạ. E cũng có tâm sự mấy dòng này bên topic khác, nhưng ko ai quan tâm mấy, nên e lại viết ở đây. hi`. Chúc sk các mẹ và em bé trong bụng nhé..................! E sang topic Hội săn Rắn đây ^^