Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hơ,mẹ nào mua dược "đồ nhà quê" chính gốc giwof có khi lại sa sỉ ấy chứ,mình cũng phải tranh thủ mỗi lần về quê là mang nào gạo,nào rau lên
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mình ở đây có mối lấy chuối không tiêm thuốc nhiều lắm. Nhưng mà ko bán được vì ko ai ship chuối cho, hii
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Em đây, made in Nhà quê chuẩn nên yêu thích "đồ nhà quê" vô cùng. Vì yêu "đồ nhà quê" nên cũng tự hào "nhà quê" lắm. Hễ ai mà mở mồm ra nói "đồ nhà quê" là y như rằng nhận được cái liếc xéo của em và bấm bụng " không có đồ nhà quê thì dân phố chả sống được, dân phố có sống được là phải nhờ dân quê". Cả nhà có ai đồng quan điểm với em không?
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê nghe kể đồ ăn ở quê lại thèm về quê, mà giờ chắc thành than vì quá nóng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Ở HN không nhận biết được đồ nhà quê chính hiệu đâu nhé. Dưng mờ chợ đầu mối cũng nhiều hàng quê lắm đấy có điều không biết có sạch hay ko thui.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Em cũng "hâm mộ" mấy món đồ quê này lắm.Ăn vừa ngon, vừa an toàn.Sống ở Hà Nội ăn đồ gì cũng phải cẩn thận.Thỉnh thoảng về quê được các cô, các bác mang cho mấy món quả ở vườn là thích lắm.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Trời hôm nay ở mình cũng nóng lắm. ĐI từ nhà đến CQ mà thấy sợ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê topic hay nhỉ? đồ ở quê ăn cái gì cũng ngon, quê chồng em ở Nam Định nhiều đặc sản ngon lém, nghĩ lại muốn về quê em kết nhất món cá khoai và nem nắm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Ở gần nhà em có hộ trồng rau bán sạch nhưng mà có 2 loại thôi rau cải và rau muống, hix ăn cũng chán nên cứ phải ra chợ mua rau khác.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Ngày xưa mình ở quê, lên thành phố ghét nhất mấy bạn thành phố chê nhà quê.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê 2 loại rau sạch này dễ trồng nhứt mà Rau muống vứt ko nó còn sống.Ke ke
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê các mẹ vào đây 888 nữa đi nào. Tớ đang ở CQ đây. Ngày nghỉ nhưng vẫn đến CQ. Vừa nhặt rau, nhổ cỏ xong, tranh thủ buôn dưa lê tí.hii
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Eo ơi! mẹ nó chăm chỉ thế, ngày nghỉ thì ở nhà ôm chăn 37 chư lại đi chăm rau u
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Chăn 37 độ nhà tớ đi trực rồi, ko có nhà đâu ấy ơi. Hôm nay nhà phun thuốc muỗi nên tránh thuốc bằng cách đưa con đến CQ mẹ nè. hii. Tranh thủ chăm rau luôn thể.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hii. Lười quá chứ không chụp mấy luống rau cho các mẹ chết thèm, hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê trời này mà ôm thêm cái chăn 37 thí chắc nóng chết mất, hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Quê chồng mình ở Bắc Ninh, nhưng ở đấy chỉ trồng gạo Quảng tế và khang dân, nó khô và cứng mình không ăn quen
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê em ở Hà Nội 30 năm này, năm nay em mới 30 tuổi, thế mà em cũng ghét mấy người thích phân biệt nhà quê thành phố lắm. Em có quê nội, ngoại hồi xưa còn bé, hè nào chả về quê, yêu quê hương lắm ý và cũng thích đặc sản nhà quê. Nhưng em thích ở Hà Nội hơn, về quê 1 tháng là thấy lâu lắm rồi dù rất yêu thiên nhiên và không khí trong lành ở quê em.