Ðề: Hội lấy chồng xa.... em cũng mong cho hết đẻ đỡ mệt chạy từ trưa đó ah hic chả dc ngủ jo cứ gật len gật xuống mãi nên vàp nhà 888 cho tay chân bận rộn để đỡ gật đây ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ối giời ôi, đến chết với cô nì thôi:finga::finga::finga::finga::finga: Còn cô nữa ý, có cần thế ko nào?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tiền điện tăng chóng mặt khi hè đến. Năm ngoái tháng hè nào cũng 1.9-2.1tr tiền điện. Năm nay giá điện tăng không biết phải trả bao nhiêu đây, huhu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em đi làm, trời mưa thế, đang đi yên lành có thằng dở hơi nó tạt đầu mặc áo mưa rùi mà vưỡn còn bị ướt nửa cái chân váy và giày thì 1 giày nước, bực thế
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tui đi đổ xăng lại gặp cái thằng dở hơi ở đằng sau cứ giục mình đi nhanh, trong khi đằng trước còn xe, ko thoát ra nổi. bực thế ko bít. Đã thế thằng em trai đi xe của tui , hết xăng ko thèm đổ, rồ hết cả người lên đc, tý nữa thì dắt bộ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tớ ngồi trong văn phòng chả biết mưa nắng gì sướng quá nhiều khi ước được ra ngoài
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ngày nghỉ có khác, nhà mình vắng vẻ quá cơ. Em vừa về Nam Định, mệt phờ người.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình vẫn đang phải làm đây. Thứ 7 chẳng có tâm trạng nào mà làm nữa. chỉ muốn về nhà luôn thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị về làm gì thế? Lúc nào lên mua cho em mấy cái bánh mỳ balan với nhé, em thèm quá chị ah.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... tranh thủ quá đi gái ơi.Bảo Lương luôn hộ c là về thì mua bánh gai cho c luôn nhá.c thèm quá đi.hehe
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em vào điểm danh với ạ. Tuần này chồng về quê chồng nơi Quảng bình xa xôi, còn 3 mẹ con ở nhà, biết làm gì cho qua 2 ngày cuối tuần đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hi.3 mẹ con dẫn nhau đi chơi hưởng thụ mấy ngày không có chồng kè bên cạnh chứ sao
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi, đi đâu được mà đi, làm sao mà tha lôi được 2 nhóc lít nhít thế chứ. Nếu mà 2 ku lớn tôi đã lượn ngay rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sáng E đi ship hàng, về nhà đúng 12h, ăn trưa xong ôm lão già ngủ giờ mới bò dậy... ND có đặc sản gì bác ?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình sao ý nha, vắng chồng là k chịu được. Từ ngày lấy chồng cách đây hơn 3 năm xa chồng được 2 tối gì đấy. Một là sợ ma hai là sợ nhớ chồng k chịu được (à hồi sinh cũng xa chồng hơn 10 ngày) thời gian đấy thật kinh khủng.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hehe mình thì ngược lại vắng chồng quen rùi nên muốn đi đâu làm gì cũng ko bận tâm nhưng phải báo cáo trước để mình yên tâm ,
Ðề: Hội lấy chồng xa.... qua nhà e chơi đi, xã e cũng đi vụ riêng rùi. có 2 mẹ con bà cháu ở nhà thui