Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tớ mê những sp từ làng quê lắm. Nhà ngoại ở quê nên mỗi lần về tha lôi đủ thứ sp ở quê: rau sạch, cá nuôi, gà thả, cây trái trong vườn,...hihi, ngon, sạch, yên tâm lắm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tớ quê ở BN đấy bạn ạ. Nhưng bố mẹ công tác BG giờ tớ thành người BG rùi. BG có nhiều loại gạo tẻ hơn BN như: Tẻ thơm, tám thơm, nàng hương và PT hay PC15 gì đó tớ chả biết chính xác. Nhà tớ hay ăn gạo PT này vì cơm dẻo hạt trong.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Nhà em quê ở Hà Nam,cũng chẳng có quà gì đặc biệt,còn những đồ của nhà quê thì cái gì cũng đủ,em cũng chuyên khuân đồ nhà quê tích tủ lạnh ăn dần,sướng lém ngen
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đúng là thịt lợn dễ ăn nhất chứ nếu rời thịt ra nghiên cứu món ăn khó kinh khủng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Ở quê em đợt trước cũng có dịch tai xanh không ai giám ăn,nhưng giờ qua rồi thịt lại đắt và đúng là thịt lợn chế được nhiều món dễ dàng,chứ ăn cái gì thì cũng chỉ được 1 đến 2 bữa là chán thui,mình còn dễ ăn chứ mấy bố con nhà chúng thì kiểu gì một vài bữa là lại phải có thịt,khổ ghê...
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê chị nói đúng đấy ạ, giờ đi chợ nghĩ nhiều hơn trước, lên thực đơn cũng khó hơn.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Nhà chị tủ lạnh đang chật cứng thịt mà không có người ăn,hị hị. Mẹ MONA bữa trưa thành ra bố ăn cơm CQ luôn. Bữa tối thì hôm bố ở nhà hôm bố không thành ra thức ăn dùng mãi chả hết.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê nhà em thì ăn bữa nào hết bữa đó chị à, đồ ăn ko để qua ngày mai, em cũng ko tích trữ nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, ngày nào cũng đi chợ đều đều.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tủ lạnh mình cũng đang chật ứ ự đây, vì hôm về quê tha ra nhiều quá ăddeends giờ chứ hêt.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê . Nghiện mà lị, tớ muốn nghiện cũng ko được đây này. Mỗi tháng chỉ được ôm chăn nửa tháng
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê vâng em cũng thế chỉ thích đồ ăn thức uống ở quê như ngô,khoai ,sắn....chứ bảo ở quê thì chưa thích bây giờ còn trẻ mà sau tính về quê khi già cho thư thái .
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê về quê chơi thăm thú thì thích thật, nhưng về để ở thì còn suy nghĩ nhiều.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Các mẹ có biết mẹ nào bán khoai sọ xịn không? hic khoaii sọ giờ mua toàn lai,ăn không nhớt mà lại khô quá,chồng mình thì lại rất thích canh khoai sọ,chỉ có diều phải là khoai xịn cơ ạ !!!!!!!!!!!!!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê thì tớ cũng thế, xã đi làm xa, thứ 7, chủ nhật mới về.mà mỗi lẫn về dù trời nóng đến mấy cũng phải ôm cả ngày cho đỡ thèm.