Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê thế mẹ nó nghiên cứu đi nhé rồi post lên đây cho cả nhà nghiên cứu,tớ thì chắc chắn sẽ mua đấy mẹ nó ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hihi. Tớ thì ngày nghỉ chả ôm đc. Vướng 2 đứa con. chông tớ thì tối trực trưa nào cũng về nhà. Chuyển sang ôm trưa vậy, hii.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hihi. Bán khoai ko thì bao giờ đã được vài chục kg,hihi. Dạo này tớ bán mấy thứ kia chán nhắm. Phù phù. Kiếm thêm tiền sữa cho con mà khó quá ta.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê buổi trưa cũng đc chứ mẹ nó ơi, miễn sao là hôm nào cũng đc ôm là thích rùi.hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Chồng tớ trưa lão í phải ngủ đã. Làm phiền lão là lão ko ngủ được, chiều ko làm được việc. Vì thế Buổi trưa chỉ nói chuyện từ khi về cho đến khi đi ngủ. Còn ngủ mỗi thằng 1 giường, hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê sao lại mỗi người ngủ một giường, thế thì chán chết đi đc, chẳng làm ăn đc cái gì
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tớ lại khoái thế, Buổi trưa chả thằng nào làm phiền thằng nào, hihi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Bái phục mẹ nó nhỉ, nằm cạnh giai mà chẳng tòm tèm cái gì thì bái phục.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tuần nào mẹ cũng gửi đồ ăn ở quê lên...đồ ăn quê đạm bạc nhưng giàu tình cảm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê hôm qua xã em vừa làm 1 hũ cà muối, xã đảm chứ vợ ko đảm nhỉ!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Hic nhà em cũng chồng đảm chứ vợ không đảm,tương cà mắm muối xã em làm tuốt,hic thế là vợ cứ vểnh ria lên măm thui,ôi chắc em sắp lười rùi...
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê mĩnh vẫn thích muón cà muối kim chi hơn cà muối chua, xã thì ngược lại nên ống ý dành làm ý mà.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Các món liên quan đến muối thì mình làm tuốt. Ko tin tay nghề chồng. Các món nấu thì dưa được cho chồng cái nào mừng cái đó
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Chào ngày mới các nàng thích đồ nhà quê nhé, chúc các nàng vui vẻ và 8888 thật nhiệt tình vào nha
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Cuối tuần, em đc mama gửi rau nhà trồng lên, ăn thật là thích. Cảm giác ngon hơn hàng mua ở chợ hì hì........ Mỗi lần về nhà là khuân đốngthứ, tích vào tủ chén dần! Bạn em đang gạ ăn chay cho khỏe đây các chị ạ! hic hic