Chào các chị các mẹ. Em ngừoi Đồng Hới Quảng Bình, nhưng vào Sài Gòn học tập và làm việc được 10 rồi lại đi lấy chồng người Hà Nội. Sống ở đây buồn và cô đơn quá. Lại thêm cảnh sống gia đình MC, ND nê khá vất vả. Có mẹ nào cũng ở xa lấy chồng HN vào đây tâm sự và xả nhé!
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ Chị cũng có cô bạn thân ở Đồng Hới đó, giờ là thành phố hay vãn là thị xã em nhỉ??????
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ MC-ND vẫn đè muôn thuở em ợ, xác định phải sống chung với lũ thì mình nên giảm bớt cái tôi của mình đi em ợ.
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ Dạ lên TP lâu rồi chị àh. Em sống hơn 1 năm vẫn theo quan niệm 1 điều nhịn 9 điều lành mà chị
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ Mình cũng dâu HN, nhưng gốc là Hải phòng nên chắc có tí bản lĩnh nên dù ở cùng mẹ chồng (bố thì mất từ trước khi mình về làm dâu) cũng ko thấy vấn đề gì lắm. Quan điểm của mình là việc mình mình làm theo ý mình, việc ai làm theo ý họ kệ người ta
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ EM cũng đồng wan điểm 1 điều nhịn là 9 điều lành nên chả bao giờ cãi MC 1 tiếng
Ðề: Ai chung cảnh làm dâu Hà Nội vào đây chia sẽ haha mình cũng giống bạn này, việc mình mình làm. nếu người khác có ý kiến hợp lý thì nghe ko thì thôi, nhưng đc cái BMC mình cũng sống thoáng nên mình thấy cũng rất thoải mái