Em nhờ Mod nhé! Em mới bị lừa các mẹ ah. Tuần trước em trên đường đi dạy, đi đến đường Mễ Trì thì có 1 thanh niên đi xe phóng lên ngang xe em nói nhờ tạt vào lề đường nhờ chút chuyện. Em sợ sợ nên không tạt vào mà đi chậm lại bảo bạn cứ nói đi. Hắn hỏi em có ở gần Mỹ Đình không, rồi hắn thanh niên đó bảo vừa đi đá bóng về (trang phục đá bóng thật), xe bị hỏng 1 phanh nhưng lại ko mang tiền, nên muốn mượn em mấy chục sửa xe. Lúc đó em đang vội đi dạy và không hiểu tại sao em tin nó nhanh chóng và hỏi 50k có đủ không? Hắn nói hi vọng là đủ nhưng nếu có hơn thì bạn cho vay 100k cho chắc. Thế là em đưa. Rồi hắn còn xin số điện thoại và nháy vào máy em để hôm nào hẹn trả. Rồi em đi luôn. Đi qua em nghĩ lại thấy nghi nghi, sao mình dễ tin thế, kiểm tra lại thấy sim 11 số. Em nhắn tin bảo bạn nạp thẻ cho mình nhé thì ko thấy nhắn tin lại. Em biết bị lừa nên tức quá, chửi nó 1 trận. Rồi mấy tiếng sau nó còn nhắn tin lại bảo em bị điên ah mà nói nó thế. Em lại nghĩ là hiểu lầm nó nên xin lỗi nó. Nó còn hẹn hôm nào mời đi uống nước để trả tiền em. Nhưng em chẳng muốn gặp nên hôm sau gọi lại bảo nó nạp thẻ thì thuê bao không liên lạc được. Chốt lại là bị lừa. 100k tuy không lớn nhưng thấy buồn vì lòng tốt bị lợi dụng. Vì lúc đó em chỉ nghĩ mình cũng hay đi trên đường, nhiều khi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì mình giúp người khác, biết đâu có lúc mình cần giúp đỡ. Em thề từ giờ không dám tốt với mấy người lạ nữa. các mẹ cũng nên vậy ah.
Ðề: Cú lừa ngoạn mục he he he, trên đời này chắc có duy nhất mẹ nó còn ngây thơ thế này nhỉ chia buồn cùng mẹ nó nhé
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Hứ hứ, trời ơi, ko biết hắn có đẹp zai ko??? đẹp còn đỡ tức chứ xí thì thôi điên nhẩy
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Sao lại có người ngây thơ như bạn nhỉ. Có cho vàng tớ cũng không bao giờ làm chuyện như vậy giữa đường cả.
Ðề: Cú lừa ngoạn mục OẠCH.................................chị này số 1............gặp em thì...........20k tớ cũng chả có ^^
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Cảm ơn mẹ nó, thế là lại biết thêm 1 kiểu lừa bịp nữa. Không biết trong trường hợp như mẹ nó mình có tin như vậy không nữa. Thôi coi như không tổn hại đến con người là may mắn rồi.
Ðề: Cú lừa ngoạn mục hix, mẹ nó nhẹ dạ thật, nhưng cám ơn mẹ nó vì biết thêm kiểu lừa mới mà cảnh báo người nhà (u)(u)(u)
Ðề: Cú lừa ngoạn mục em này hoóc búa phải biết, em này quá ngây thơ, lòng tốt bị lợi dụng , lần sau đừng tin lời người lạ nữa nhé em ! chúc em luôn gặp được nhwungx điều tốt
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Nó hỏi như vậy là biết thừa là bị bọn xin đểu rùi còn gì , bạn còn mong chờ gì nó trả , nếu lúc đó bạn không cho nó vay thì chắc nó cũng cướp giat của bạn . Chứ làm gì có ai đi trên đường hỏi vay tiền khi không biết chứ, cũng may là mất có 100N thôi đấy chứ không nó giật cả túi ý chứ . Nói chung là con gái cái tình huống ấy ko đưa cũng phải đưa ý ,,,,,,,,,,vì sợ . thôi vẫn còn may em ah ..............coi nhu của đi thay người nhé . Bảo các mẹ rút kinh nghiệm là không cho vay nhưng chị gặp tình huóng ấy cũng phải bỏ ra cho vay thôi không nó làm gì cũng chết........................
Ðề: Cú lừa ngoạn mục chủ top tôt bụng nên dễ bị lừa thôi,ai cũng vô tâm ko giúp đỡ người khác thì lúc bạn hỏng xe dọc đường biết gọi ai giúp.bạn em đi trên đường gặp 1 tên nói là đang vôi,nhờ bạn em mang máy khoan đến địa chỉ gì đó lấy tiền hộ nó.vì máy khoan đắt tiền nê nó bảo bạn em để lại cmt,nhưng bạn em lại sợ mất cmt nên đã để lại điện thoại 3 triệu,thế mới dại dột.đến nơi ko thấy đúng địa chỉ,mà máy khoan cũng là dởm,bị lừa mất điện thoại thế là hết.chủ yếu là người thanh hóa,nói giọng lơ lớ,họ có hẳn đường dây,dùng thôi miên gì đó chứ người bình thường tỉnh táo thì ko để điện thoại cho nó cầm.bạn em bảo lúc đó nó định bảo tên kia em ko để lại cmt hay điện thoại gì đâu,anh tin em thì để em mang máy đi rồi đưa tiền về,ko thì anh tự mà đi,ko hiểu sao nó lại líu lưỡi để tên kia dẫn dắt.thực sự là có thôi miên,có đứa mang theo bùa phòng thân hay tỏi thì thôi miên mới ko linh nghiệm
Ðề: Cú lừa ngoạn mục ui mẹ này cả tin thế, giờ đầy người xin tiền kiểu đó. Hôm trước có người tớ gặp ở chỗ chợ Hàng da, bảo đi về Bắc giang nhưng hết tiền mua xăng nên xin tiền mua xăng để về. Tớ nghi ngay vì anh này đi hướng từ cầu Chương dương xuống, nếu đi HN-BG thì phải đi ngược lại thì mới về được quê chứ. Hix thế mà bạn lại bị nó lừa dễ dàng thế! Lần sau chú ý cảnh giác nhé!
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Cũng chẳng bít thế nào nhỉ. TRước mình cũng tình cờ gặp 1 em trai, em ý bị hỏng xe, dù chẳng quen biết nhưng em vẫn chủ động cho em ý vay 100k (mà lúc đó xác định là cho luôn). Sau đó em ý cũng xin số đt và hẹn khi nào trả. Có lẽ là do nhìn ngoan ngoãn nên mình tin. Sau đó một thời gian, em ý gọi điện mời đi uống nước để trả tiền. Mình bảo thôi, k cần trả, em ý cứ đòi gặp để trả. Thế là gặp. Tiếc là tình bạn sau này k giữ được vì mình lấy chồng và bận rộn với cuộc sống riêng, đt cũng k còn lưu số. Haizzzzzzzzzzz.
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Nhiều lúc thấy người hoạn nạn cũng muốn giúp lắm nhưng sao bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều nên nhiều lúc không tin được, thôi chủ top cũng lấy làm 1 bài học để rút kinh nghiệm vậy
Ðề: Cú lừa ngoạn mục Nhưng nếu 1 hôm trời nắng chang chang, tớ đi đường mà bị hỏng xe, lại ko gọi đc ai thì sao nhỉ? Hic