Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hóng mãi chẳng thấy ai show hình gì,mẹ con em show hình hôm đi biển 1/5 cho cả nhà coi vậy! còn nhiều ảnh nữa mà k hiểu cái upnhanh hôm nay nó bị sao nữa,em k thể up típ ảnh lên được.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Con nhát thì càng phải cho con ra ngoài tiếp xúc nhiều, việc đi trẻ sẽ tốt. Thấy mấy em này xót con ghê quá.... Sao cứ nghĩ đi trẻ là điều kinh khủng nhỉ?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhìn Nấm cứng cáp rõ rệt em Tuyền à, mong cho con mau mọc tóc. Mai show hình tiếp nha. Nhà chị k đi đâu chơi, chỉ về quê nội thôi. Lên SG cũng có chụo hình nhưng mấy đứa k biết chụp nên nhìn chẳng ra sao cả.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! HNoi nóng thế này kiểu gì nhà trường cũng chủ động hoặc phụ huynh yêu cầu mở điều hòa cho bọn trẻ dễ ngủ trưa. Trường con em cũng phải bật máy lạnh rồi.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! vântg,Nấm dạo này càng lớn càng lém chị ah.muag hè đến trông con rắn rỏi hơn nhiều.có điều đanh đá và ghê gớm lắm cơ,nói leo lẻo suốt ngày và đánh anh Gum thì một ngày vài trận. mà k hiểu sao dạo này con hay cắn người lắm chị ah,bạ đâu là cắn.cắn tím hết cả người khác ý các chị ở trung tâm tp có cái sướng vậy đấy,chứ ở chỗ em số nhà trẻ tư thục đếm chưa tới con số 5.mà k nhận trẻ chưa biết tự xúc ăn đâu,chỉ có quạt thôi lại suốt ngày mất điện nữa. ngày trước anh Gum mãi 4t em mới dám cho đi trẻ,Nấm thì chắc 3 tuổi.ở chỗ em nếu nhà nào k có ông bà trông con cho đi làm thì chỉ có đưa con về quê gửi hoặc là thuê riêng 1 bà giữ trẻ thôi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị cũng nghĩ là nóng thế các cô phải bật điều hỏa thôi nếu không các con sao chịu nổi.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hihi, tại Miu nhà em kòi cọc, đi trẻ mà k ăn uống được, lạ nhà lạ cửa, khóc triền miên.....thế thì lại ốm...lại kòi...thế thì sợ lắm lắm,,..nhưng dù gì em cũng sẽ cho Miu nhà em đi trẻ, nhưng sẽ là đầu năm sau(2013)...hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hổ nhà tui đi học được 1 tuần rồi. Hôm nay đi học khóc lóc dã man lắm. thấy trường con các cô bật điều hòa rồi. nóng thế các cô không chịu nổi trước chứ chưa nói tới các con.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hổ nhà tớ cũng còi lắm í, mà ăn lại khó, hay nôn trớ lắm...nhưng mà vẫn phải cho đi bộ đội rồi. Khóc lắm, hy vọng con sẽ nhanh quen
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc chắc tầm 2 tuổi chị cho đi học em ah, ban đầu con mới đi học chưa quen nên trục trặc như vậy thôi, sau này quen rồi thì chị thấy con đi học ngoan hơn, bạo dạn hơn, cũng biết nhiều hơn, Bee nhà chị đợt 15 tháng là có chút việc gia đình ko có ai trông nên chị cho đi học, giờ con hơn 3 tuổi rồi chị chuẩn bị cho sang trường công lập, Sóc thì chuẩn bị tinh thần mấy tháng nữa đi bộ đội vào trường tư thục, chị thấy kiểu gì cũng nên cho con đi học tư thục một thời gian cho thích nghi dần dần trước khi cho vào công lập, tầm 2 tuổi đi học tư thục, 3 tuổi cho vào công lập để rèn con tính tự lập tự giác chứ ở tư thục các cô thiên về chăm sóc nhiều nên con vẫn chưa được tự giác lắm, với lại trường công có khuôn viên rộng rãi cho các con chơi đùa chứ đa phần trường tư thục khuôn viên cho các con chơi nhỏ lắm
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! @ em Tuyền: Nấm cứng cáp hơn nhiều đấy em ah, mong con mau mọc thật nhiều tóc cho nữ tính nhé! 25/5 Sóc boy và Nhím sẽ vi vu vào TP HCM ọp ẹp cùng các bạn Cọp SG, ba CCD sẽ cho CCD ra ọp ẹp nữa, giờ đang mong các con khoẻ mạnh để có thể ọp ẹp một trận thật ra trò, mong quá!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chị ơi,chỉ cho Sóc đi thui ah,hic vậy chị Bee bị mẹ cho ra rìa rùi.thương chị Bee quá. thời tiết này k biết sao nữa chị ah,nghe nói trên hn đã mưa,dưới em trời vẫn nắng chang chang.hôm nay em Nấm lại bị sốt nên mệt mỏi quá chị ah
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! các chị ở trên đó đúng là có nhiều lợi thế chị ah,dưới em chẳng có trường tư thục nên chẳng cho con đi học sớm đc.muốn gửi thì phải gửi tư k thì thuê ng giúp việc,chán lắm
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị cũng thấy Linh bảo QN đang nắng dã man, HN thì mưa to như trút nước, hic, Nấm bị sao mà sốt hả em? Sóc nhà chị cũng sốt từ tối thứ 7 đến giờ, khả năng ku cậu mọc răng, chỉ sốt tầm hơn 38 độ tý thôi, chả chịu ăn uống gì cả, cái mặt tóp lại chán lắm!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chỗ nhà mình trường công 2 tuổi cũng đã nhận nhưng bé phải biết ăn cơm. Bé Tây nhà mình tháng 8 này cũng cho đi học. Cho các cô rèn cho tật chuyên cấu anh và người khác. hii
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mẹ Tây vừa đưa ảnh của Tây lên trang Ngôi sao nhí để dự thi. Các mẹ ủng hộ bé Tây với nhé. Tks các mẹ nhiều lắm. http://ngoisaonhi.com/2012/thong-tin-thi-sinh/SBD-24057.html
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nấm nhà em thì 39 độ chị ah,em cũng đang nghi là mọc răng mà k bít thế nào nữa.mong là 2 anh em sóc nấm chỉ mọc răng thui cho em và chị đỡ mệt.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Happy birthday em Chin,nhanh quá vậy là con đã 2 tuổi rồi đấy. chúc con thêm 1 tuổi mới ngày càng ngoan ngoan,xinh đẹp và đáng iu cho mẹ Linh vui lòng nhá!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bạn Sâu cũng chúc mừng sinh nhật Chin nhé, chúc bạn Chin ngoãn ngoãn, mạnh khỏe cho mẹ Linh vui nhé Happy birthday to Chin iu!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Giờ này em Chin và mẹ đang hú hí bên nhau rồi. Mong con mẹ nó ổn định để vác em í lên trên này đú đởn với các anh các chị. Mừng sinh nhật con gái nhé.