3 tháng đầu: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tuanhung808, 1/2/2012.

  1. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    ui me nay bầu mà thanh siêu mẫu rồi
     
    Đang tải...


  2. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    chuẩn đới mẹ nó nhỉ!!!!!!!!!!!!!!1
     
  3. huongthuy18185

    huongthuy18185 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/11/2011
    Bài viết:
    5,635
    Đã được thích:
    898
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nghe mẹ nó nói mà thấy sợ. Đang có bầu còn thấy mệt lắm rồi. Hu hu
     
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ui năm đầu mà ko có người giúp chăm con mệt lắm mẹ nó ơi, lo từng bữa ăn cho con mà mỗi thứ 1 tý lách cách mất thời gian. Xong rồi mọc răng lại ốm đau vất vả lắm. Bé nào khoẻ mạnh bố mẹ còn đỡ chứ ko ai cũng mong thà nó chui lại vào trong bụng :D
     
  5. pham thanh

    pham thanh Guest

    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Số em nó cũng lận đận công việc. Học xong cái đang đi làm ở Hn thì chồng chuyển về quê công tác, em theo chồng về quê, ban đầu là kế hoạch để đi làm. Cố gắng mái thi đỗ vào đc NH thì sau 2 tháng e có bé nên đành nghỉ việc đó ạ. Ngày đó em e làm thủ tục nghỉ đc đúng 1 tuần thì ko giữ đc bé, e đau lòng kinh khủng. xong e chưa có chu kì lần nào thì lại có bé luôn, nên là nghỉ ở nhà luôn ạ, cô gắng mẹ khỏe con khỏe thui. Các mẹ đi làm giữ gìn Sk nhé, e mấy hum nóng quá toàn ngồi trong nhà ko dám ra đường ấy.

     
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    uh nói chung là cũng phải tuỳ hoàn cảnh sức khoẻ nữa, còn bầu bí bt thì đi làm ok. Tớ có 1 nhóc rồi, nhà tớ 1 người đi làm ko nuôi được cả nhà nên phải đi làm hết, ko nghỉ được.
     
  7. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Tớ khi chưa bầu còn gầy hơn cả bạn ý. Cao 1m6 mà nặng có 43kg thôi đấy. Có những lúc tớ còn xuống có 40kg. Nhưng dạo này thì được hẳn 48kg rồi, chồng tớ nhìn người cứ bảo trông có da có thịt rồi đấy. hihi

    Bà nói thế, bọn trẻ nó tủi thân chít. Lúc thằng ku lớn chưa được một tuổi stress triền miên. Con lười lăn, bà nội chăm nhưng ko cho ăn được. Sáng ngủ dậy là đi chợ, chuẩn bị cháo 3 bữa để sẵn hộp cất tủ lạnh để đến giờ thì về cho ăn ko phải xay xay nấu nấu mất thời gian nữa, lại còn hoa quả và sữa nữa chứ. Vẫn đi làm bình thường, nhiều hôm buổi trưa về cho con ăn mà con ăn lâu quá mẹ mất cả bữa trưa luôn nhịn đói đi làm, được vài tháng thì xin nghỉ hẳn ở nhà làm và chăm con. Nghĩ lại vẫn còn hãi.
     
  8. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    hihi vất vả thì phải nói vất vả chứ, có ai mà dám nói nuôi 1 đứa con ko vất vả đâu :D Còn yêu thì yêu vô cùng, nhìn con lớn khôn từng ngày yêu lắm. Giờ suốt ngày hôn hít cắn mông :D

    Nói chung vất vả lắm nhưng yêu nhiều hơn nên ko vấn đề gì có tiền vẫn 3 đứa :D
     
  9. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    ui mình cũng suốt ngày cắn mông con, con cười khanh khách, thấy cuộc đời chả có tiền nào mua dc giây phút hạnh phúc ấy
    ặc, 3 đứa cơ ah, tui 1 đứa còn chưa lo xong
    bái phục
     
  10. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    he đấy là nếu có tiền mà :D thích nhiều con lắm nhưng đẻ ra mà ko nuôi được thì thà ko đẻ còn hơn. Nên kiểu công chức thế này cố 2 đứa là mệt rồi :) còn dư rả thì đông con cho vui chứ :)
     
    Kunbong2011 thích bài này.
  11. Kunbong2011

    Kunbong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    MAI CÁC MẸ BẦU VÀO NHÀ EM ĐẤU GIÁ NHÉ 9H-12H NHÉ
    vWELL CẰM
     
  12. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chồng tớ toàn nói là hâm mộ con ghê quá, tại vì mình chăm nó nhiều nó quấn mình nhiều nên nhiều khi bố bị ra rìa đấy. hic hic
    Chồng tớ tháy chửa lần này lại thằng ku nữa ông ý đang bảo sinh 3 đứa. ha ha
    Cũng sợ đói lắm, còn sợ nhỡ mà lần thứ 3 lại một thằng nữa thì sao đây. hic hic
     
  13. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chồng tớ cũng bị ra rìa nhưng ko thấy kêu ca gì :D con thì quấn mẹ nhưng đang bắt bố chơi nhiều hơn với nó chứ quấn mẹ nhiều quá có em thì mệt lắm. Thấy mẹ bế em nhiều lại ghen tị :)

    2 thằng đã chết rồi, 3 thì tiêu :D tớ sợ lắm hehe tại thằng nhà tớ nó nghịch :D
     
  14. billy-the-kid

    billy-the-kid Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Tớ cũng mong được như mẹ lắm. Nhưng ăn uống vẫn chán lắm, ko cảm thấy ngon miệng. Bắt đầu từ tuần này con bắt đầu đạp máy, hình như nó biết đạp được mẹ hay sao ý, cứ đạp suốt thôi, thích ơi là thích, :d.
     
  15. billy-the-kid

    billy-the-kid Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chồng em giỏi chơi với trẻ con lắm. Nên chắc về sau cu cậu cũng quấn bố thôi. Nhà em cũng định vài năm nữa sinh thêm 1 bé cho vui. Nhưng tình hình như các chị thì mệt nhỉ. Vì em thích con gái lắm lắm!
     
  16. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thằng nhà này cũng nghịch như giặc ý bạn ạ. Về đến nhà là nhức hết cả đầu.
    Dạo này cũng đang đạo tạo bố nó tắm, cho ăn, mặc quần áo cho ku cậu để mình bớt việc có thời gian chăm thằng em. Từ khi bố chăm thì ku cậu cũng bắt đầu thân bố rồi, giờ muốn gì toàn mè nheo bố thôi.

    Hơ, cũng thích con gái lắm, nhưng có phải muốn là được đâu mẹ nó. SA ảnh hai anh em nó giống nhau cực, đúng là một lò đúc ra, sau ra ko biết thé nào. he he
     
  17. malpeid

    malpeid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hôm qua thì mưa rào rào, hôm nay lại nắng chang chang :(. Chúc các mẹ sức khỏe để các bé yêu cũng luôn mạnh khỏe nha :)
     
  18. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thời tiết kiểu này rất khó chịu các mẹ ạ. Tớ hôm nay cứ thấy người ấm ách sao ý.
     
  19. mekhanhchi307

    mekhanhchi307 Mua bán sửa chữa iPhone

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    4,169
    Đã được thích:
    794
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nhà tháng 10 mình nhiều mẹ 2 cu, nhiều mẹ lại 2 công chúa chả bù trừ cho nhau.E tập này công chúa thì xác định luôn là 2-3 năm nữa lại làm tập 3 :)). Nhà đông con thì sau này có việc gì cũng đông vui chỉ có điều có chăm được cho đến lúc các con học hành thành đạt ko thôi.Nhà mình có mẹ nào siêu âm chỗ bs Thực ko a? E đăng ký trước cả tháng đến 14/5 mới tới lịch hẹn có mẹ nào trùng lịch để đến hôm đó ngồi cùng cho xôm.
     
  20. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,797
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thời tiết mệt thật tớ bị đau đầu 2 hôm rồi, tối qua phải đi ngủ thật sớm sáng nay dậy thấy đỡ chút rồi :)
     

Chia sẻ trang này