Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Cám on vì bài viết hi..hi Thanh Long Ruột Đỏ Tây Ninh Dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ Long An hoa quả sạch
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Trẻ con bây giờ, thật không biết phải nói sao nữa...Không phải là tất cả, nhưng ngày càng nhiều những đứa trẻ bạo lực như vậy. Haizz......
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Em cũng thấy rất lạ. Tại sao ở lớp có rất nhiều bạn như vậy mà không ai giám nói với cô giáo chủ nhiệm hay thầy cô nào khác nhỉ
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Có lẽ bọn nó sợ bị tra tấn giống em kia ](*,)
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Híc. Khổ thân cậu bé. Mà thầy cô cũng lạ thiệt không quan tâm đến học sinh gì cả. khổ thân cậu bé. Càng nghĩ em càng thương
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Cả 1 lớp vậy mà không 1 em nào mách cô .càng ngày học sinh càng bạo lực ,đến là sợ.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Nếu đây là chuyện thật: vì mọi người thông cảm mình ko nhiều thời gian để tìm hiểu thì đối với mình: - thứ nhất, trách cha mẹ bé: khi có nhiều việc xảy ra như vậy mà lại ko tin con dể tìm hiểu. - thứ hai mới trách đến giáo viên chủ nhiệm và giáo vụ trường. Vì nói thật: con mình , mình phải tin đầu tiên: dù có nghi ngờ con nói sai thì cũng phải tìm hiểu ngọn ngành để còn dạy con ko đc nói dối. Nếu là thật thì mình sẽ làm cho lật tung lên: nhất định con ko thể bị các bạn bắt nạt: mình sẽ tìm đến 3 đứa kia: cho ra nhẽ luôn. Nếu ko ai chịu dạy thì để mình ra tay: làm sao cho chúng hiểu đc nỗi nhục nhã mà con mình đã phải chịu đựng để : 1. Chúng phải đến xin lỗi con mình với sự hối lỗi cùng cực. 2. Chúng ko bao giờ dám làm điều này với bất cứ ai khác nữa. Sau đó mới xử lý đến cô chủ nhiệm và giáo vụ trường: những người vô trách nhiệm, đã để cho bọn trẻ hành hạ nhau ngay trong trường: là nơi họ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của học sinh. Nếu họ ko hợp tác thì sẽ đưa vụ việc ra công an, lên báo. Tóm lại là: nhất định ko cho qua chuyện, nhất định bảo vệ con khỏi tai ương, giúp con đứng vững hay không là nhờ vào chính mình và sự quan tâm của mình đối với con: ko bao bọc thái quá: nhưng ko để con tự ti, ko để con hèn kém được.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Xã hội này giờ đúng là điên loạn. Trường học lại là nơi diễn ra những trò phản giáo dục, là nơi thể hiện sự vô giáo dục nhất. Không những thế còn thể hiện sự vô trách nhiệm của những người được coi là "có trách nhiệm ươm mầm..." Thật hết nói. Cho nên phụ huynh phải tự hành động thôi, phải tự bảo vệ con cái của mình, giống như mẹ Hainhoc làm đó.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Không hiểu làm thầy làm cô kiểu gì mà để học sinh bị như thế !
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Thật hết biết nói gì. Nhà trường và ban cán sự lớp cũng thật lạ. Sao lại để tình trạng này xảy ra chứ. Họ nghĩ đây là trò đùa con nít thì thật hết biết. Rồi đây không biết cháu Việt sẽ như thế nào . Đọc xong mà thấy bức xúc quá.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Sao lại để con khổ sở như thế mấy năm trời, cha mẹ gì mà k quan tâm đến con thế, thái độ của con khác đã đành đằng này lại thương tích liên tục mà vẫn để yên đc, chịu luôn đấy.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Gia đình và giáo viên đều thiếu sự quan tâm quá à,mình còn nhớ hồi đi học cấp 2,có đánh nhau thầy cô không can mà chỉ đuổi ra phạm vi nhà trường rồi muốn làm gì thì làm..sợ quá.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Mình đọc mà bủn rủn cả chân tay, chuyện này xỷ ra từ 2009, ko biết bé Việt bây h sao rồi, sau này con đi học chắc chắn phải theo sát con để kịp thời phát hiện ra những bất thường của bé!
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm đọc bài này bực mình thật,ko biết nói thế nào nữa ai cũng có lỗi chỉ tội cho em việt
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Bố mẹ Việt là người đáng trách đầu tiên.Khi thấy con có những biểu hiện khác lạ mà không hỏi con.Cô giáo chủ nhiệm và nhà trường cũng quá vô tâm. Rất chia xẻ với bé Việt.Chúc bé lấy lại bình tĩnh, tự tin , vững bước trong học hành, mạnh dạn trong cuộc sống.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm xin lỗi, phaỉ nói rằng bố mẹ e là người ngu,bố mẹ là ngừơi đầu tiên phải bảo vệ con mình chứ o phải ai khác.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm GĐ và nhà trường cần nhìn lại cách giáo dục con cái, ko thể chấp nhận được
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Đọc mà thương cậu bé quá. Môi trường sư phạm gì mà để một cậu bé bị hành hạ như thế suốt 2 năm cơ chứ
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Bọn bạn du côn thì đã đành, đằng này những ng "cầm cân nảy mực" là Ban giám hiệu cũng ko xử lý cho thỏa đáng, đúng là ko thể hiểu nổi???
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Cái này trách nhiệm phải của cả nhà trường,sau đó tới gia đình bé đó..