Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi heoconytcc, 9/5/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. heoconytcc

    heoconytcc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2010
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    223
    Huhu, em đang stress quá, vào đây bán than cái, bác giúp việc nhà em có kinh nghiệm gần 10 năm đi trông trẻ rùi, ko chồng con j cả, rất tận tâm trông con, trẻ con vào tay bác ấy thì khỏi lo, mỗi tội là giữ ý kinh khủng, bây giờ đang đòi nghỉ làm, vì nghĩ là em bảo bà ấy lấy đồ của nhà em. Ặc, chuyện là có đợt bà ấy đi chợ, vì em bận quá, em vô tình nói chuyện hỏi là mua bán ntn, buông miệng kêu đắt, rẻ hơn cháu mua.Để kiếm câu chuyện nói với bác thôi mà. Đại khái thế, thế là từ đấy ko đi chợ nữa, đố nhờ đc.
    Thằng ku nhà em nó nghịch lắm, toàn tha đồ của mẹ đi lung tung thôi, em mới hỏi là bác biết thằng Bi nhà cháu nó vứt thỏi son của cháu đâu ko? -> nghĩ là em bảo bà ấy lấy.
    Hôm trước mất cái thắt lưng của chồng em, vì em ko biết đã mang lên nhà hay là để ở cốp xe bị lấy mất, nên tìm loạn lên, hỏi bà ấy, bà ấy bảo chưa nhìn thấy, mình mới đi tìm, vào phòng thằng con em, là phòng bà ấy ngủ bây h, tìm trên giá sách, tủ quần áo của nó, vì em sợ e thần kinh lên, cất linh tinh, ko nhớ. Bây giờ tự ái bảo em là: "chưa bao h đi giúp việc lấy của ai 1 đồng nào. Mẹ nó lại nói thế, ". Ặc, nào em có nói gì đâu cơ chứ, em chỉ hỏi, là có thấy cái j em để đâu ko thôi mà, vì tính em hay quên lắm. Bây giờ đòi nghỉ. Hix, lương 2tr8 rùi, thỉnh thoảng mua quần áo cho, về quê cũng biếu tiền. Nhà em đi làm cả ngày, 6h30 mới về, trưa ko ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng trưa chồng e có về thì bác ấy nấu cơm thôi, ở chung cư, 80m2. Có mỗi 2 vchong, h em cũng nản lắm rùi, biết là bà ấy ko chồng con khó tính, nhưng kiểu ntn thì mệt mỏi quá, đi làm áp lực công việc, về nhà lại giúp việc ntn, em làm j với con em cũng ko hài lòng. Hix...

    Con em cũng 18 tháng rùi, em định cho đi nhà trẻ tư, nhưng mà công việc lại hay đi công tác, đi làm về muộn nữa, ông bà nội ngoại ở xa, chẳng nhờ đc ai, h mà ko có giúp việc cũng chết, mà có giúp việc kiểu này cũng mệt mỏi quá. Bà ấy bảo đi về, rùi lên làm cho 1 nhà ở Cầu Giấy, ng ta trả 3tr rùi, thật ra 2tr8 lên 3tr thì ko là vấn đề, nhưng giúp việc cứ ntn, em cũng chẳng dám nói hay hỏi j, làm sao h ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi heoconytcc
    Đang tải...


  2. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,072
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    mẹ nó ơi bác ý tuy khó tính nhưng mẹ nó xem mức độ hoàn thành công việc nhà mẹ nó có ưng ý ko.tính bác ý như thế nào.mẹ nó xem xét rồi ứng xử lại.
     
  3. phongkiet

    phongkiet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/6/2011
    Bài viết:
    7,918
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    tìm đc 1 người giúp việc tốt thật thà khó lắm.tốt hơn bạn và bác ấy ngồi tâm sự nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết khúc mắc.
     
  4. Mẹ Linh Đan 245

    Mẹ Linh Đan 245 091.2424.225

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    12,933
    Đã được thích:
    1,977
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Vừa hôm qua thấy mẹ nó bán than việc thắt lưng của chồng, giờ lại giúp việc. Mẹ nó cứ chiều lòng bác ý tăng lên 3tr rồi tìm giúp việc mới.
    E nghĩ mẹ ý đã chiều lòng giúp việc và đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng tính bác giúp việc nó thế.
     
    Mẹ Bé Bin__ thích bài này.
  5. hientrang9392

    hientrang9392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Bg nhiều bác giúp việc hay vậy mẹ nó ạ! Em cũng gặp 1 số trường hợp như mẹ nó! Tại họ thường có mặc cảm về thân phận của mình nên trong lòng họ luôn suy nghĩ. Hễ cứ nói j đó to tiếng là họ tự ái lắm! Em nghĩ nếu bác giúp việc nhà mẹ nó đã quyết tâm vậy thì cứ để bác ý đi.. Bg nhìu người làm giúp việc có lương tâm mà mẹ nó! Chúc mẹ nó sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này! :)
     
    Mẹ Bé Bin__ thích bài này.
  6. linhcom1459

    linhcom1459 Banned

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    hehe đúng là vấn đề nhạy cảm ;))
     
  7. Trangpooh121187

    Trangpooh121187 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    E thì chưa có gd nen chưa nhờ đến ng giúp việc bg cả. Nhưng e nghĩ là tốt nhất chị nên nói chuyện thẳng thắn với bác ấy là chị rất cảm ơn những gì bác ấy làm cho mình, nhưng chị có tính hay quên nên đôi lúc đồ đạc k nhớ để đâu chứ k có ý gì khác. Chị cứ nói rõ là nếu nghi bác lấy thì chị đã kiểm tra đồ r. Mình cứ nói thể thôi để ngta biết mình k có ý gì hết.
    Cứ bảo bác ấy là bác ở đây đã lâu, coi như ng nhà rồi. Giờ ý bác thế nào, nếu bác ấy đòi tăng lương thì tăg. Nếu bác ấy nhất quyết ra đi thì để bác đi thôi. Bác đã k muốn ở lại mình k giữ được. nhỡ lúc xích mích lại đau đầu. Lại bảo biết thế để bác đi thì hỏng haha.
     
  8. metitchu

    metitchu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    tìm đc gv tốt khó lắm mẹ nó ah, nếu bác ấy làm tốt, chăm con tốt thì cố mà giữ :D
     
  9. Mẹ Bé Bin__

    Mẹ Bé Bin__ Thiên hạ đệ nhất chém gió

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    ui, tớ nghĩ cố giữ kiểu này bác í ngồi lên đầu vợ chồng nhà bạn mất, nhạy cảm vừa vừa thôi chứ nhạy cảm quá đáng thế thì cũng chịu... ai mà chiều lòng cho nổi, tớ nghĩ phương án 1 mẹ trên kia đưa ra là hợp lý nhất. Chiều lòng bác í tăng lên 3tr rồi đi tìm giúp việc mới, giúp việc chứ có phải là ông zời đâu mà cứ đòi hỏi này nọ, trong khi mẹ nó đã đối đãi như thế rồi.
    Bó tay với giúp việc thời nay ạ!
     
    mekubin_2209 thích bài này.
  10. me_miu2011

    me_miu2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    mẹ nó cứ ngồi nói chuyện thẳng thắn, tôn trọng với cô ý xem thế nào. bày tỏ quan điểm, thái độ đồng thời cũng nên nhẹ nhàng nói xin lỗi có thể vì do lỡ mồm chứ ko có ác ý gì.... đồng thời cũng khuyên bà không nên nhạy cảm quá. có gì thì cô cháu nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn. Mình nghĩ người già thường thế hơn nữa cô ý lại ko chồng nên hay vậy, mình phải lựa thôi.
    chúc mẹ nó giải quyết sớm nhé!
    đúng là sinh con ra cũng nhiều việc kéo theo đau đầu lắm. khổ nhất vẫn là tìm người trông con.
     
    hientrang9392 thích bài này.
  11. ngazinzin

    ngazinzin Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Ui, chả biết khuyên mẹ nó thế nào. Nếu mà mẹ nó muốn thay người giúp việc thì để em giới thiệu bác nhà em cho mẹ nó nhá. Bác ý sạch sẽ lắm, chăm trẻ con mát tay nữa. Có gì liên lạc với mình nhé: 0983148922
     
  12. minhmeoc1

    minhmeoc1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    1,321
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    em nghĩ giúp việc thì cũng như bố mẹ mình thôi (đối với những người lớn tuổi). Mình cũng phải thông cảm cho họ cũng như mong họ thông cảm cho mình.Hằng ngày đi làm mình cũng bị ức chế nọ kia.về nhà thì chồng con.còn họ,dù ko có gia đình chồng con thì họ cũng cần có người chia sẻ.Cái đáng sợ nhất của người già là ko được nói chuyện,ko được chia sẻ chị ạ.Họ đã làm lâu như thế rồi thì mình cũng chiều lòng họ 1 chút dù biết những điều ấy thật vô lý nhưng hãy biết trọng người được việc còn hơn là lại phải bỏ ra tưng ấy tiền nhưng lại ko được việc với người ko biết việc.
    chúc chị sớm giải quyết đc vấn đề
     
  13. mekubin_2209

    mekubin_2209 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    2,445
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Em cũng đồng tình với ý kiến của Mẹ Bé Bin, mình đi làm đã mệt mỏi rồi, chỉ mong về nhà đc thoải maí. nói thật nhờ ngươì giúp việc về để san sẻ giúp mình những việc trong gd để mình có thời gian nghỉ ngơi, nói như mẹ nó thì đâu có phân biệt đôí xử chủ tớ gì, chứ đằng naỳ ...thế thì mệt lắm.
     
  14. windows

    windows Banned

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    oai, kiếm được người tốt khó thật.Chả biết thế nào chứ thằng bé hàng xóm nhà em rất là thương, bố mẹ không có nhà, đang ngủ thì bị cô giúp việc dựng đứng dậy, chưa hiểu chuyện gì thì bị tống cháo vào miệng, ăn xong thì cho ngồi xem TV, cháu hơn 2 tuổi rồi mà còn chưa biết nói, chỉ gọi tên bố mẹ ậm ờ thôi.
     
  15. thao_vtp

    thao_vtp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,331
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Đúng là khó thật, đúng là bác giúp việc có kinh nghiệm mình đi đâu cũng yên tâm, bây giờ tìm giúp việc để mình yên tâm giao phó đi công tác xa là rất khó. Nhưng cứ chiều lòng bác ý cũng áp lực lắm, cuộc sống là phải thoải mái thì tốn tý cũng không phải vấn đề. Em thấy mẹ bên trên nói đúng chị tăng 3tr và chủ động tìm và chọn lựa giúp việc khác.
     
  16. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/1/2011
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    hic, osin nhà các mẹ kiêu thế này em hãi quá... sau này ko dám thuê gì nữa :(
     
  17. ME_TOKYO

    ME_TOKYO Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,304
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Mình nghĩ không đơn giản là giận dỗi không đâu. Nếu việc này diễn ra thường xuyên thì không nói làm gì chứ nếu chỉ diễn ra khoảng mấy ngày nay thì có khi nên xem lại. Trường hợp 1: nếu việc này diễn ra thường xuyên thì chắc chủ top cũng có kinh nghiệm ứng xử rồi chứ không đến mức phải stress thế này. Vì thế chắc chỉ có trường hợp 2 thôi: việc này mới diễn ra trong mấy ngày gần đây + việc kể chuyện có nhà trả lương hơn thì chắc là muốn tăng lương rồi. Nhưng nếu mình tăng lương bây giờ thì liệu có giữ được lâu không? hay lại vẫn stress. Bạn nên xem xét lại GV để quyết định có nên giữ lại hay không nhé. Cân nhắc thiệt hơn ý.
    Bé 18m là có thể đi trẻ được rồi, lúc đó chỉ cần 2vc cố gắng tý là được. Lúc đầu có thể thuê GV theo giờ cho đỡ trống, sau khi cân bằng được mọi việc thì không thuê nữa.
    Nói thật là tớ ngán GV lắm rồi. GV nhà tớ cũng y như nhà bạn đấy, sau tớ quyết tâm cho nghỉ để đỡ mệt đầu, mình đi làm đã mệt rồi không muốn đầu óc nghĩ việc linh tinh. Lương trả cho GV tính ra còn cao hơn lương mình đi làm hồng hộc 8h. Có đứa T2 mình cũng không thuê GV ở nhà nữa mà sẽ chỉ thuê GV theo giờ thôi.
     
  18. sandybaby

    sandybaby Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Dúng là giúp việc thời nay, có voi lại đòi tiên, thà chủ nhịn mình chứ không chịu nhịn chủ... mẹ nó có thể tim người khác chứ công việc ngập đầu, mướn người gv cho rảnh 1 chút thì lại phải nghĩ ngợi này nọ mệt lắm mẹ nó ơi.
     
  19. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    mình nghĩ đây cũng là cách bác giúp việc đòi tăng lương giảm giờ làm ý mà. Kiểu này khó lâu dài lắm
     
  20. heoconytcc

    heoconytcc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2010
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Help me các mẹ ơi, giúp việc nhà em nhạy cảm quá. Mod ơi, em nhờ 1 ngày thui ạ

    Mẹ nó ơi, em cần giúp việc phải ở lại nữa cơ, vì e hay đi công tác, mà gửi trường tư thì ko có ai đón con, cho con ăn , ngủ, bố nó cũng bận lắm, hix, nan giải quá ạ,
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này