Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nàng ơi, Hnay có Bơ và Cam. Bà cho tôi xin địa chỉ nhé. Ở Sơn Tây ấy. Tôi cho người giao hàng .
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, mọi người có quê, tớ chả có quê. Nhớ mãi ông thầy trường Bách Khoa luyện thi đại học môn toán ngày xưa có nói với học trò: những người ở HN là những người thiệt thòi, những người ở nơi khác khi họ có chuyện buồn, khi cần tìm nơi để được vỗ về thì họ trở về quê hương. Còn các anh các chị (lũ học sinh bọn tớ) thì làm gì có chỗ nào mà đi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! ơh cũng cóa lý. hihi Quê nội tôi ở Nam Định, bố tôi đi bộ đội rùi lấy mẹ tôi ở trên này.Ông bà nội tôi mất rồi mỗi năm chỉ về 1-2 lần thắp hương cho các cụ thôi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nàng làm ở đó ah? Mẹ tớ làm ở Sở y tế HN cũng ở ngay đó, chả nhớ số mấy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hé hé, hay đấy có địa chỉ mua hoa quả an toàn rùi, có ai biết nhà nào làm phô mai ko ạ? tí nhà tớ dạo nì ngốn phô mai nhìu quá, mà mua ngoài ko yên tâm lắm.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì thế ah, hay nhỉ. Chỗ nàng làm là gì đấy? Mẹ tớ hay lượn lờ ra Sơn Tây mua quần áo cho 3 cháu gái lắm. Nhà ngoại tớ ở Kim Mã cũng gần đấy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Có hôm Cn vừa rồi vừa về quê bà dự giỗ tổ. Thế nàng ở đâu ở Bắc Ninh?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Siêu thị Monxinhxinh ý, bán quần áo giày dép, sữa bỉm. cái gì cũng có. hhee
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! làm ở đóa thui, chứ tôi đâu có vốn mừ mở cả cái siêu thị to đùng thế, mở cái cửa hàng bán đồ gia dụng là ok rùi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Các mẹ vào ủng hộ nhà em. Em có KM từ 10/ 5 - 31.5 ah. http://tinyurl.com/mi-gao-sach
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ở đây vui vì ít mem hơn, thêm nữa chuồng bên này mới, làm quen lại từ đâu đỡ khoản chào hỏi. hehe