Hoa hậu Thùy Dung đỗ tốt nghiệp với 33 điểm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ho010170, 18/6/2009.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,278
    Đã được thích:
    35,259
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mình nói hơi phóng lên chút cho nhấn mạnh sự khác biệt. Nhưng thực tế thì sự xuất sắc không phụ thuộc vào số điểm lắm.
     
    Đang tải...


  2. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Biết là điểm ko phản ánh tất cả giá trị của 1 hoa hậu nhưng mà học thế này quá dốt...1 hoa hậu đại diện cho cái đẹp thì học hành cũng phải tương đối một chút, Thôi thì ko được giỏi nhưng ít ra cũng phải đạt loại trung bình khá....Học hành thế này tốt nhất đừng nên tham gia hoa hậu làm gì...
     
  3. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ đồng ý với ý kiến của Bác. Mình cũng rất ghét hoa hậu gì mà tri thức lùn quá....
     
  4. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    ôi trời, tưởng thi được bao nhiêu.Chứ như vậy mà cũng được ca ngợi sao!!!!
     
  5. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng đó, mẹ Nam ha a.Mình đồng ý với mẹ nó.Đa số hoa hậu minh đều nghe nói la học rất giỏi chứ ko tệ như vậy
     
  6. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    hãy chuyển chủ đề

    Không đồng ý với bạn đâu. 3 điểm là tệ, chưa đến nỗi rất tệ nhưng với cương vị là bố mẹ nếu con mình được 3 điểm văn thì mình sẽ thấy thật là tồi tệ ấy chứ. được điểm cao chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả bạn ạ. Các thầy cô dạy tớ từng bảo không nên có 10 điểm văn vì muốn được 10 điểm đó cần phải nỗ lực lắm, 9 điểm thôi để biết rằng mình vẫn chưa hoàn hảo. Với cương vị là một hoa hậu đáng lẽ ra phải tài đức vẹn toàn. Sơ xuất của ban giám khảo cuộc thi hoa hậu việt nam đã làm cả nước buồn lắm rồi. Tốt nhất hãy để cho cô ấy rơi vào quên lãng. Nếu chúng ta cứ bình luận mãi thì có khi lại lăng xê cho cô ấy đấy các bạn ạ
     
  7. Mẹ Thùy Dương

    Mẹ Thùy Dương Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Đồng ý với bạn. Nhất là khi mình nghe cô này trả lời phỏng vấn. Nghe xong mà thấy buồn cho 1 hoa hậu Việt Nam:(
     
  8. pa pa

    pa pa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2009
    Bài viết:
    1,932
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Mình nhớ ko nhầm thì Đà Nẵng chưa có Hoa Hậu nào hoặc là lâu lắm rồi,trách là trách các vị ....và người đã chấm (ban giám khảo) chứ đừng trách HH vì xấu,dốt ko có gì nổi bật mà được xướng tên đạt danh hiệu HH thì ai dại gì mà ko nhận.
    Bởi ko có kiến thức rộng như các HH khác nên từ lúc đạt danh hiệu đến nay 5thì 10hoạ mới thấy HH xuất hiện lần
     
  9. MELAMNHI

    MELAMNHI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Dốt thì rõ rồi nhưng theo ngu ý của em,em này chủ quan nhỉ.Biết cái kết quả học tập của mình rất nhiều người quan tâm thì sao k chạy nhỉ?cho cái bảng điểm cao cao chút cho đẹp mặt
     
  10. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Các bạn quên chưa thêm điểm.

    Nếu cộng 33 điểm của người đẹp với 9,5 điểm hình thể nữa thì là 42,5 điểm đó. hiiii.....mình mà là đại gia thì vẫn thích lấy vợ đẹp rồi về dạy văn thêm cũng đựoc. Chứ lấy vợ xấu giỏi văn thì...sau này phẫu thuật thẩm mỹ vẵn có cảm giác giả giả thế nào ấy mà không phẫu thuật thì...èo biết lấy cảm hứng từ đâu đây ? Xin lỗi những người chưa đẹp đồng xin lỗi những người soi mói.
     
    Mốt Đẹp thích bài này.
  11. me bi_bong

    me bi_bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thấy thật chán vì không hiểu vì sao người đó mà lại đẹp nhất trong cuộc thi năm đó ( chưa kể kiến thức!!?) !:confused: và đại diện cho cái đẹp Việt Nam !?!:?:
    Đúng là không có gì để nói nữa! Xấu cả người cả... :rolleyes: Xấu cả BGK :axe:
     
  12. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Cả nhà mình ơi nghĩ đến bố mẹ Thùy Dung đi Họ sẽ buồn nếu như mình cứ chê cô ấy đấy , thôi động viên để cô ấy trở thành hoa hậu thực sự đi cả nhà mình nhé , cô ấy chẳng có lỗi gì cả , nếu các bạn cảm thấy có thì lỗi ở ban tổ chức đã đặt vương miện lên đầu cô ấy , mà trên thế giới còn có những hoa hậu chụp ảnh sex, chuyển giới , dù sao thì lỗi của Thùy Dung cũng không nghiêm trọng lắm chưa học thì ta học có sao đâu, nhiều hoa hậu học nhiều đi nước ngoài nước trong , mà cũng đã làm được gì cho cộng đồng đâu . Thùy Dung trải qua một cú sốc , lại phải đi học lại khi đã nổi tiếng, áp lực lắm , hơn nữa môn văn năm nay thấp nhất trong mọi năm , nhiều nơi còn thấp tập thể, có thể Thùy Dung bị nhầm thì sao, điểm môn văn khó phản ánh đúng năng lực lắm , tuy nhiên nếu mình có một cô con gái như Thùy Dung mình sẽ luôn ở bên con tự hào về con , nhìn con cao ráo như vậy sướng âm ỉ ấy chứ , lại đoạt vương miện nữa , cho dù thế nào cũng là người chiến thắng . mình sẽ giúp con giữ chặt vương miện để mọi người thấy rằng nó không đặt nhầm chỗ , còn tấm bằng bé mọn ấy ư? hi hi chuyện vặt sẽ lấy bằng to hơn
     
  13. Be-Nghe

    Be-Nghe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi, gì thì gì mình cũng thấy bất mãn cho người đẹp này quá. KHi đăng quang HH thì vỡ lở ra là chưa đậu tốt nghiệp và điểm TB các môn cũng quá ẹ. Giờ đậu rồi nhưng điểm cũng chẳng tốt gì cho mấy, nhất là môn Văn có 3 điểm, ấy thế mà đang chuẩn bị theo đuổi nghanh Ngôn Ngữ Học đấy các bạn ôi. Choáng !!! .

    Mình mà là cô HH này chắc mình độn thổ vì mắc cỡ mất thui. Hoặc phải rùi mài kinh sử để thi tốt nghiệp với số điểm thật cao.
     
  14. Anhvu

    Anhvu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Nhìn kết quả thi thì thấy ko còn gì để nói về HH này. :(
     
  15. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Xét cho cùng cô bé này đáng thương hơn đáng trách, tại bố mẹ cả thôi, thích con nổi tiếng nhưng lại ko có đủ nhận thức về giá trị cái đẹp nên cuối cùng người chịu ảnh hưởng lại chính con thôi......Lên báo đài phát biểu, cũng phải có ai mớm lời, bảo gì nói nấy, nào biết mình nói gì, được gì và mất gì đâu, mọi phát ngôn mang tính đại diện cũng đều được lên kịch bản sẵn cả.
    Nhưng phải công nhận em HH này kém thật. Nhìn đã xấu rồi, lại còn học dốt. Tự nhiên ác cảm lây cả cuộc thi.
    Vòng chung kết, 3 em thuộc top xấu nhất thì lại đc vào nhất, nhì, ba.....Em Á Hâu 1 hay 2 gì đó, mắt còn lác xệch nữa cơ, nhìn rõ buồn cười, có ai thấy thế ko, hay em nhìn nhầm? Đúng là cuộc thi luôn mang lại những điều bất ngờ :D.
     
    Sửa lần cuối: 31/8/2009
  16. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28


    Em công nhận học sinh ở nước ngoài học khác và hiệu quả hơn ở VN, nhưng không nhàn chị ạ. Bản thân em học cấp 3 và ĐH ở châu Âu, thấy không nhàn như người ta tưởng, được tự do tư duy và ngôn luận, nhưng đó chính là điểm vất vả của học sinh.
    Em chán nhất trò ở VN đó là học xong, xin được việc làm, vào chỗ làm lại phải đào tạo lại.....Em còn biết ở VN, nhiều trường hợp khi sinh viên hỏi, thầy giáo còn bảo là cứ biết là sách dạy sao thì học vậy, không cần tìm hiểu nhiều, sau này ra đi làm các cô cậu cũng chả ứng dụng được cái này đâu mà mất công tìm hiểu......Thấy chán quá phải không mọi người?
     
    Sửa lần cuối: 31/8/2009
  17. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    EM PHẢN ĐỐI :D. Chúng ta chỉ có thể nói "Điểm số chưa phải là tất cả" thôi, chứ không thể nói sự xuất sắc không phụ thuộc vào điểm số được.

    Các anh chị thử nghĩ xem nhé, đi thi...người dốt có thể được điểm cao do một vài lí do chủ quan (cóp bài có tính toán và tổ chức :p) hay khách quan ( trúng tủ học gạo) nào đó, chứ còn người tài thật, ít khi đi thi được điểm kém lắm. Gần như là không. (Trừ trường hợp những người học được, nhưng ẩu nên làm lạc đề nhé)

    Chứ bây giờ bảo tôi giỏi lắm mà tôi thi được điểm kém thì chẳng ai tin tôi cả. Hoặc rõ là được điểm kém nhưng nhất định không nhận mình học dốt thì cũng không thuyết phục được ai.
    Vấn đề cốt lõi ở VN, em thấy là học sinh rất sợ người khác biết hoặc oánh giá mình kém. Thông thường hay nói là giấu dốt đấy ạ. Mà đã giấu dốt thì sao biết mà sửa? Không sửa thì có đến....mai mới tiến bộ ! :D
    Nếu ở nước ngoài, việc học sinh trả lời "Em xin lỗi, em ko biết" nó là một điều tự nhiên như thể nhận thức đúng về khả năng của bản thân thì ở VN lại là một thứ quá xa sỉ :)
    Hay nói đơn giản, một thí sinh từ phòng thi bước ra, hỏi làm bài có được ko? Trả lời : Em làm tốt lắm, chắc phải từ 8 trở lên.
    Nhưng khi hỏi đề bài, thì lại bảo "Em ko nhớ".......
    ....Có ai trong chúng ta đi thi, làm được bài mà lại không nhớ đề ko?
    Bản thân em thì không, thậm chí cả bài không làm được em cũng nhớ, và nhớ cả tại sao mình ko làm được nữa kìa.

    Cho nên, em không đồng ý với quan điểm "Sự xuất sắc không phụ thuộc vào điểm số"....Bởi điểm số chứng minh trình độ của con người nhanh và trực tiếp nhất, khi không phải lúc nào mình cũng có dịp thể hiện bản thân với người khác bằng lời nói hoặc việc làm cụ thể :)

    .....Hehe...nói thầm với các bác, em giấu bảng điểm kỹ lắm :p

    Thế nên, chừng nào còn chưa loại bỏ được tính giấu dốt trong ý thức mỗi người, thì VN sẽ vẫn còn nhiều câu chuyện cười ra nước mắt như thế này cho anh chị em ta thảo luận nữa cơ.

    Đấy là đi học có cách giấu dốt kiểu đi học, tưởng lên báo đài khoe mẽ vài câu là êm, không nhìn được đến ngày hôm sau, mình sẽ phải đối mặt với lời mình đã nói như thế nào.
    Còn đi làm lại có kiểu giấu dốt của đi làm, Sếp thì sợ nhân viên giỏi hơn, nên luôn hạn chế sự phát triển của cấp dưới.
    Nói vui một chút, để phác họa về một xã hội Việt Nam, em tâm đắc câu này " Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, còn thông mình thì.....không sử dụng :D .

    Thế mà mình vẫn rất rất yêu Việt Nam mới chết chứ :D
     
    Sửa lần cuối: 31/8/2009

Chia sẻ trang này