Re: Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mẹ nó cho địa chỉ đi, mình đang cần thuê đây. nhà này mình đang thuê 3,5 tr hơi đắt. Mà nhà mẹ nó bao nhiêu m vuông thế. Nhà mình có 2 vc, 1 con nhỏ và 1 cậu có ở được ko? thanks
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em thuê 1,5tr bao gồm cả tiền nước, tiền điện thì tính 3k/số. Được cái chủ nhà dễ tính, tiền nhà đóng lúc nào cũng được, k bao giờ nhắc nhở ( nhà em có hôm chậm gần 10ngày tiền nhà vì đi về muộn, k gặp chủ nhà). Chủ nhà ở bên cạnh nên mỗi lần về quê thường sang nhờ trông nhà hộ. Khu em ở mọi người cũng dễ tính lắm, y như ở quê mình vậy, nên rất thoải mái..
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! giá xăng lên, điện lên, giá nhà thuê cũng lên mà lương không lên, hic
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Híc, bao nhiêu mẹ giống mình, nghĩ mà chán quá, đến bao giờ mới có được cái là của mình đây
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mỗi tầng diện tích 40m, có 2 phòng riêng à mẹ nó, khi nào họ chuyển đi mẹ nó pm cho e với nhé, chỗ e cũng đang đòi tăng tiền phòng đây ạ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hôm qua em mới chuyển đồ đạc từ nhà dưới lên nhà trên. Được cái thoáng hơn nhưng lại có rết các mẹ ạ. hix hix Có mẹ nào biết cách diệt rết k chỉ em với ạ!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà e thuê 3,5tr/tháng, 3 tháng trả 1 lần, mỗi lần trả tiền thuê nhà xót lắm các mẹ ạ. vc e cưới nhau gần 3 năm rồi, mỗi lần nghĩ đến tổng số tiền thuê nhà mà sót ruột. Cũng may vc em tích góp mua được căn chung cư, cuối năm nay có nhà ở rồi. một năm rưỡi 2 thằng ku, 2 bên nội ngoại cũng ko có nên chẳng có ai cho gì, một tay 2 vc làm ra, cứ nghĩ đến cái nhà của mình sắp được ở mà sung sướng các mẹ ạ. em mong chờ ngày ấy quá.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hic, nhà bạn nì 2 vc giỏi quá đi, bố mẹ k cho gì mà mua nhà được là quá giỏi rùi bạn ạ. chúc mừng thành viên thuê nhà sắp thoát kiếp thuê nhà hihi. MÌnh thì vừa đóng 2 tháng tiền nhà mất toi 6tr cộng tiền học cho con gái mất 2,4tr nữa haizzzzzzzzzzz. Nghĩ đến mà xót ruột
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! vào đọc thấy nhiều mẹ sắp thoát khỏi cảnh nhà thuê thấy vui cho các mẹ mà buồn vì mình k biết bao giờ mới được như vậy đây.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em lại chuẩn bị ngày mai đóng tiền nhà 3,7tr x 3 tháng...hic.,,thế là đi toi mất tháng lương này của 2vc cho tiền nhà rùi..xót quá các mẹ ơi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em cũng vậy luôn....buồn nhỉ, Mà số mã em thế nào, công việc chẳng thuận lợi gì cả, mọi chi phí gia đình đều trông đợi vào chồng. 2 vợ chồng hết tuổi phát triển chiều cao, mà nhiều khi nhìn mình trong gương thấy mình như cao hơn... hay có lẽ vì gầy xuống nhiều nên mới thấy mình cao lên.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hihi, đọc mẹ này nói buồn cười quá, đúng là lo nghĩ rạc cả người đấy
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! 2 vợ chồng bạn giỏi quá, khâm phục thật đấy. Chúc mừng nhà bạn nhé.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hehe, chỉnh là mất chuẩn mẹ nó nhỉ. Nhà mình ox hơn 2 năm nay lương ko tăng, mình năm nay lương = 2/3 năm ngoái. Thằng Lương nó cứ càng ngày càng còi cọc, trong khi mấy thằng Thuế, vật giá, xăng... càng ngày càng phát phì ko hãm được.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mừng cho mẹ nó, hôm nay nói chuyện với anh KH, anh ấy tâm sự đang xây nhà kẹt tiền nên chi tiêu gì cũng phải cân nhắc. Mình than thở là" Bao giờ em mới được như anh, được hưởng cảm giác lo lắng khi làm căn nhà của riêng mình" Anh bảo là em nói thế thì làm sao mua được nhà. Thay vì hỏi" Bao giờ em mới mua được nhà" em phải hỏi anh là " Bằng cách nào mà 1,2... hay 1 khoảng time nhất định nào đó em sẽ mua được nhà, em sai ngay từ tư duy thì sao làm giàu được. Học làm giàu = HỌC + LÀM => GIÀU Các mẹ ngẫm có đúng ko?
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! ui..cho mình vào tám tâm sự cảnh thuê nhà cùng các mẹ với...sắp phải đóng tiền quí 3 ạ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Ui, những mẹ cùng cảnh ngộ, em từ khi đi học và lấy chồng đã sống trong cảnh thuê nhà là 12 năm rồi đây, và chắc với tình trạng thế này thì cũng còn 1-2 cái 12 năm nữa mới có chỗ chui ra chui vào mất. Hic, đong tiền nhà theo quý cứ vèo vèo đã phải gặp chủ nhà nói chuyện tiền thuê rồi. Than ôi.............cái cảnh này khi nào chấm dứt đây?????????