Bạn ơi, con đầu lòng đa phần sinh sớm hơn dự kiến, không chính xác như con thứ đâu. Bông nhà mình theo lịch là 20/01 thế mà 03/01 bé đã chào đời rồi đấy.
Con nhà tôi lại bị sinh quá so với dự kiến 18 ngày bà ơi ( cũng đứa đầu nhé ) Dự sinh : 20/12/2003 Chào đời: 8/1/2004 Tự nhiên lại thiệt mất mấy ngày . Tôi cú nhất cái vụ này đấy
Các mẹ nhanh thật đấy, em cũng định như mẹ tí bông và mẹ janine nhưng chưa thực sự chuẩn bị cho năm con lợn này, đành để năm Tí thôi ( an ủi là năm đấy vắng trẻ con, con mình xin đi học từ mẫu giáo đến Đại học chẳng phải tranh nhau như năm con Lợn là được.Mà đang máu vụ chim chóc đây, mẹ tibông , janine ơi...
Xin lỗi vì trả lời muộn nhé. Bố Hổ lập gia đình muộn nên Heo con là bé đầu tiên đấy. Là con đầu nên cũng lo lắng nhiều. Bố Hổ hay tìm thông tin trên mạng nên đã tự tìm ra trang Làm Cha Mẹ và tối thì hay ngồi đọc cho vợ nghe. Chủ đề mọi người đã lập ra rất nhiều và đa dạng thông tin nên cũng chưa thấy cần phải hỏi gì nhiều mà chủ yếu là đọc những đề tài đã có của mọi người thôi. Ngày dự sinh của vợ là vào ngày 7 tháng 7 tới. Trôm vía là em bé và cả nhà đều khỏe mạnh cả. Cảm ơn lời chúc mừng của bạn nhé. Rất mong các bạn trong diễn đàn có nhiều điều kiện để trao đổi gặp gỡ và chia sẻ những mối quan tâm chung về con cái và tất cả những việc khác. Mong rằng mình có thể giúp một phần nhỏ công sức trong một vấn đề nào đó phù hợp. Thân.
mẹ TB truyền kinh nghiệm hết cho bà con đi nhé, đừng có mà đòi hối lộ bây giờ, nghe nói là đến nhà bác sỹ Mai nhưng chẳng áp dụng được , bị lỡ hay sao ý nhỉ , hihihihi Cậu cứ truyền đi, nếu trúng tớ qua Vincom rủ đi nhậu một bữa thoả thuê nhé,
Lâu lắm lắm rồi em mới vào đây, chúc mừng mẹ Tí Bông này, mẹ Janiene này, mẹ Bốp, mẹ A&E này.... thấy mẹ nào cũng hoàn thành nghĩa vụ xong hết cả rồi !
@agi: Bí quyết của nhà tớ là chỗ đấy đấy ... làm liều thôi . Mà cái tháng đó kiêng dễ đến 1 tháng đấy . Tưởng trật ai ngời...ông trời thương tình ... chứ còn chờ nhà bà Mai thì ... lâu lắm . ^_^ @zozo: mẹ zozo sắp hoàn thành nghĩa vụ chưa? Xúc tác luôn một thể đi em ạ cho đỡ ngại . Nhà chị tầm này là ... hơi muộn đấy . Kể như Tí Bông 3 tuổi có em thứ hai là ngon lành nhất . ^^
@mẹ Tí Bông ơi, nhà em chắc còn lâu mới làm tập 2 chị ạ, mà thấy ngại lắm chị ạ ! Chắc đợi zô 5 tuổi thì em mới làm tập 2 cơ ! Chúc em cu tí hay ăn chóng nhớn nhé! Chị ơi hôm nào post ảnh lên cho em xem cái nhé, cho nó bén hơi !
Mẹ agi đang định tính sang năm đây nhưng chẳng dám liều như TB đâu, của mình nó thất thường lắm, chẳng biết khi nào nó rụng đâu hêhhehehe Nhưng mà TB có thấy mẹ nào trên DD này nhờ bà Mai trúng phóc không? tỉ lệ cao không nhi?? đang định hỏi mấy chỗ, hình như nói có ông nào ở Bắc Ninh uống thuốc nam thuốc bắc gì mà trúng nhiều lắm, chứ nhiều người nói siêu âm ngày trứng rụng tỉ lệ cũng chẳng cao lắm