Phải chăng người việt đang mình rảnh rang và nhàn rỗi.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi basim, 8/5/2012.

  1. basim

    basim Thành viên mới

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Thời gian gần đây, nhất cử nhất động nào của giới showbiz, cầu thủ, thậm chí những việc cỏn con ở đâu đâu cũng là những cái title gây nổi sóng trên mạng. Phải chăng người Việt mình đang quá rảnh rang và nhàn rỗi không có việc gì làm, đành mang chuyện người khác, nhà khác ra để bàn tán, bình luận. Thậm chí nếu mỗi ngày mà không có một chuyện nào gây shock trên mạng là cảm thấy … thiếu thiếu, nhàm chán và hầu không có việc gì làm?.
    Thật vậy, từ chuyện nhận con hay ko công nhận con của một ca sỹ; chuyện có bạn trai mới của một người mẫu, MC; chuyện ăn mặc hở hang của một chân dài hay chuyện sao này đi ăn với ai, sao nọ chụp ảnh thiếu vải thế nào đều được cư dân mạng bàn tán xôn xao, rôm rả.
    Kể cũng lạ, ở cái xứ ta muốn nổi tiếng để kiếm tiền với một số hạng người dễ dàng quá, làm sao cho càng nhiều người ghét, càng nhiều người chửi mình, càng nhiều người tham ra bàn tán bình phẩm càng tốt, đồng hành với nó là độ nổi tiếng càng lên cao, càng có nhiều show diễn.
    Từ một ca sỹ hải ngoại hết thời, về nước bắt đầu lại sự nghiệp, để nhắc mọi người nhớ đến mình, anh ta liền lên báo nói mình đồng tính, chưa ăn thua anh ta xuất bản tự truyện để nói cho rõ hơn chuyện đồng tính của mình, để thêm độ tò mò cho mọi người anh ta còn kéo cả vợ lên báo kể chuyện sinh hoạt với người chồng đồng tính thế nào cho hợp, thế là các báo mạng thi nhau viết bài, thi nhau phỏng vấn. Sau những sự kiện dồn dập như trên, ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy rằng anh ta có nhiều show diễn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn trước.
    Không chỉ các ca sỹ không có tên tuổi tạo scandal để nổi tiếng, một vài người có chút tiếng tăm rồi thi thoảng cũng “làm một quả” để cho mọi người nhớ đến sự tồn tại của mình. Có ca sỹ được nhiều giải thưởng của một chương trình quá cũng lên báo than rằng anh không muốn nhận giải nữa, nếu không muốn nhận giải thì anh tham ra làm gì, kêu gọi mọi người nhắn tin bầu chọn làm gì. Một người tham ra cuộc thi nhảy, nhảy nhót thì chẳng ra sao, nhưng để mọi người nhớ đến mình, bầu chọn cho mình liền chụp các kiểu ảnh đứng lên chồng sách cũ. Đến khi các diễn đàn kêu gào phản ứng vì quá phản cảm thì lên mạng thanh minh là ảnh ghép, ảnh giả, rồi nhân thể kêu gọi mọi người bình chọn cho mình trong cuộc thi mà cô đang tham ra. Có người đã nổi tiếng rồi, không hiểu muốn nổi hơn nữa hay con gà tức nhau tiếng gáy, kém miếng khó chịu mà đang yên đang lành trút bỏ xiêm y chụp ảnh cho thiên hạ xem, rồi khi báo chí kêu ca, mọi người phản đối thì lại lên tiếng cho rằng mình chụp ảnh nhằm “bảo vệ môi trường”. Cũng có người lại nhờ scandal của người khác để mong mình cũng nổi theo, nhân chuyện một ca sỹ hãm hiếp fan hâm mộ, một ca sỹ không tên tuổi lên báo nói mình là bạn của anh nọ, rồi nói anh ta vô văn hóa, thất học… Chẳng biết anh chàng ca sỹ và anh bạn có văn hóa hay vô văn hóa khi mà những chuyện mà các cụ nói là “phạm tội tày đình” lại được mang ra thổ lộ, cởi mở đến thế.
    Điểm lại những chuyện trên để thấy, đối với người Việt ta, tính tò mò quả là lớn nhất thế giới, thời gian rảnh rỗi quả là nhiều vô kể. Và cũng kể đến một số người bất chấp mọi thứ để chà đạp lên những giá trị văn hóa truyền thống, miễn sao được nổi tiếng, miễn sao kiếm ra tiền. Một xã hội còn tồn tại những thứ như thế, những loại người như thế mà lại lấy làm tự hào thì bảo sao không sinh ra những kẻ sát nhân như Lê Văn Luyện, như Nguyễn Đức Nghĩa, không tạo ra những thế hệ trẻ tóc tai bặm trợn, đầu xanh tóc đỏ, lấy việc hôn hít ghế thần tượng đã ngồi làm tự hào, lấy việc phơi thân ra cho thiên hạ xem làm hãnh diện.
    Báo chí hiện nay, mỗi sáng mở ra các trang mạng, hiếm khi thấy những tin bài về người tốt việc tốt, những nghĩa cử cao đẹp hay những bài viết về lịch sử oai hùng của cha ông; chỉ toàn thấy những cái tít rất kêu như “lộ hàng”, “cướp của”, “giết người”, “hiếp dâm”... hết trang này sang trang khác. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý báo chí, nhất là đối với báo mạng cần quản lý chặt chẽ hơn, kiểm duyệt những thông tin mang tính giật gân, câu khách. Có như thế mới làm lành mạnh nền văn hoá nước Việt, mới làm cho các thế hệ trẻ hướng tới cuộc sống lành mạnh, ý nghĩa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi basim
    Đang tải...


  2. hoangtu2410

    hoangtu2410 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phải chăng người việt đang mình rảnh rang và nhàn rỗi.

    chuyện này thì em thấy cũng không có gì lạ cả đâu ạ, các nước đã phát triển khác tất cả đều đã trải qua thời gian như Việt Nam mình thôi.
    Nhưng họ trải qua nhanh hơn nhờ giáo dục tốt, còn ở VN ta thì nền giáo dục hiện vẫn đang quá lạc hậu, toán lý hóa giỏi mà đạo đức chưa chắc đã ra làm sao
    Dù sao thì dần dần cũng sẽ có nhiều người nghĩ ra như basim thì rồi đất nước mình cũng sẽ trải qua thời kì này thôi, mỗi tội chắc là trong đời chúng ta khó mà chứng kiến được :))
     
  3. basim

    basim Thành viên mới

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phải chăng người việt đang mình rảnh rang và nhàn rỗi.

    Đúng là báo chí, nhất là báo mạng làm cho giới showbiz hư hỏng. Ở nước ngoài Hoa hậu là một danh hiệu, còn ở VN mình lại là 1 nghề để kiếm ra ối tiền. Thế nên cuộc thi người đẹp, hoa khôi, hoa hậu hay người mẫu nào cũng có tiêu cực.
    Có lẽ đúng như các bậc trí thức từ xưa đã nói: "Cái nước Việt mình nó thế."

     
  4. lucky.luck

    lucky.luck Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phải chăng người việt đang mình rảnh rang và nhàn rỗi.

    báo VN ta, nếu k lôi chuyện nhà ng ra viết thì còn j đâu mà viết...
    VN mình nó thế...
     
    tieuthuong_online thích bài này.
  5. tieuthuong_online

    tieuthuong_online Shop Tiểu Thương

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    327
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Phải chăng người việt đang mình rảnh rang và nhàn rỗi.

    Nhưng ko thế làm sao các nhà báo có tiền về nuôi vợ hở các mẹ? Trong khi đó nhu cầu của các bà vợ nhà báo ngày càng cao có kém ai đâu?
     

Chia sẻ trang này