Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi trangtrieu, 9/5/2012.

  1. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ tư vấn giúp em với. Con em gần 6 tháng rồi mà còn chưa được 6kg nữa. Cháu ăn sữa mẹ. Em đang tập cho ăn dặm rồi. Em có cần cho con đi viện dinh dưỡng không hả các mẹ. Em đẻ bé có 2kg thôi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trangtrieu
    Đang tải...


  2. Mẹ Trang

    Mẹ Trang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Tốt nhất là em đưa cháu đến Viện dinh dưỡng khám cho yên tâm em ạ. Con nhà tớ khi sinh 2,9 kg, lúc 6 tháng được 8,3 kg
     
  3. TMDecor

    TMDecor Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Cách tính thông thường ở bé sơ sinh là: 6 tháng trọng lượng tăng gấp đôi lúc sinh, 12 tháng trọng lượng tăng gấp 3 lúc sinh.

    Có bé tăng nhanh hoặc chậm tùy theo giai đoạn.

    Đi viện dinh dưỡng thì tốn tiền cho 1 loạt thuốc bổ nhưng chẳng chắc đã ăn thua gì cho bé vì con còn nhỏ quá.

    Quyết định tùy ở bạn.
     
  4. hoa phuong

    hoa phuong Thành viên mới

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    neu la nhu trog hjnh thj em thay be ko be qua dau chi,ma luc sinh co 2kg thoi thi be phat trjen the cũmnngg ko sao dau chj,ko nhat thjet phaj dua dj vjen djnh duog na.
     
    trangtrieu thích bài này.
  5. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Bạn đưa bé đi trung tâm dinh dưỡng khám cho đỡ lo lắng,nếu bé sinh ra 2kg thì 6 tháng tăng 4 kg cũng hơi ít.
     
    trangtrieu thích bài này.
  6. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    E chỉ sợ đi đến viện dinh dưỡng lại tống cho 1 đống thuốc bổ, vì thấy nhiều mẹ kêu quá. Mà để bé ở nhà thì lại ko yên tâm. E chẳng biết làm thế nào bây giờ nữa.
     
    baohiembuudien thích bài này.
  7. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Nhìn con mà buồn kinh khủng. :( em phải làm thế nào bây giờ?
     
  8. wwleha

    wwleha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    các bác oi cho em hỏi bé nhà e lúc đẻ ra là gần 3kg mà bây giờ hơn 4thang jui mà bé mới dc 5kg vây có fai bé nhà e bị suy dinh dưỡng ko .e đang tính cho bé di khám nhưng mà chưa đc 6thang thi có nên cho bé di khám ko mà khám ở đâu e ở ninh bình
     
  9. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Vụ này tớ cũng đang bế tắc quá ko biết làm thế nào đây. Huhu. Thế bé nhà bạn ti mẹ hay ti bình?
     
  10. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,542
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    tình hình thế này nhé, mẹ nó bình tĩnh; bé nhà mình 6 tháng hơn 6kg một tí, xung quanh cũng nhiều bé 6 tháng được 6kg nàng ạ, quan trọng là con ăn uống thế nào, đi ra sản phẩm ra sao, sữa ngoài bú tốt không, sữa mẹ có nhiều không, thấy mọi thứ vẫn ổn và con vẫn nhanh nhẹn linh hoạt không có gì bất thường thì cứ bình tĩnh, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn, cô bé con xóm mình 6 tháng 6kg, giờ 1 tuổi thì gần 10kg rồi, trộm vía chắc chắn lắm
    Nhìn con mình bé hơn các bạn mình cũng sốt ruột, nhưng nhìn gương bà chị mình, con bé tí, vác từ Quảng Ninh lên viện dinh dưỡng, khám xét đủ kiểu rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả;
    Còn mẹ nó muốn yên tâm nhất, thì đặt lịch khám ở Viêt Pháp; 1 lần khám tổng thể là 750k; bác sĩ chuẩn luôn, không phán xét và kê thuốc bổ như ở Viện Dinh dưỡng đâu; có điều kiện thì cho con đi khám, còn không thì cứ bình tĩnh chăm con; tập cho con ăn dặm đi, nhiều bé sau khi ăn dặm mới xỉnh lên được vì trước đó không hợp sữa
    Thế nàng nha
     
  11. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Mình cũng không muốn cho con đi viện dinh dưỡng đâu vì nhiều người kêu lắm! Mà bé nhà mình thì chỉ bú mẹ, hôm nay mình mua sữa công thức về cho con ăn thêm xem sao. Mình cũng cho bé ăn dặm khoảng chục hôm nay rồi. Trộm vía bé chịu ăn lắm! Hi vọng tình hình sẽ khả quan hơn chứ như bây giờ nhìn con mà sốt ruột lắm! Hiz.
     
  12. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Uh con mẹ nó bú mẹ và chịu ăn dặm là sẽ tăng cân nhanh thôi,con nhà em đây 10thang 7 cân mà em chả cho đi khám DD ,bé ko ăn sữa ngoài thì trộn sữa công thức vào cùng thức ăn dặm cũng được đó
     
    trangtrieu thích bài này.
  13. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Trộn thế nào hả mẹ nó>? Trộn vào bột ngọt ạ? Hay là thế nào? E con đầu nên chẳng biết gì cả. :(
     
  14. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    bột ngọt cũng được,sup cũng được ,em hay mua bánh mì gối lấy ruột xé nhỏ rồi đun với sữa ,mài hoa quả trộn sữa,hấp củ trộn sữa,bé nhà mẹ nó mới ăn dặm cứ cho tập ăn dần thôi sốt ruột quá mất hay,tại vì con còn quá nhiều thời gian phía trước để thưởng thức,chứ mình cứ trổ tài nấu nướng bây giờ sau này bí đường nấu nướng lắm,bé sẽ chán ăn giống như con nhà em đây,mới tập làm quen thức ăn khác mà mẹ sốt ruột nấu nướng thế này thế kia rồi giờ nó ngán ko muốn ăn gì luôn ,nếu như mình được quay lại thời gian thì mình sẽ ko làm vậy,chúc mẹ nó sớm tìm được con đường nuôi con đúng phương pháp đừng như em.thật lòng đó
     
    trangtrieu thích bài này.
  15. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Con bạn cũng same same như con mình. Mình cho cháu đi khám viện dinh dưỡng rồi nhưng họ cũng chỉ cân đo bình thường rồi cho mấy loại thuốc thôi, biểu đồ thì từ những 2005, chưa cập nhật gì cả. Họ nói mấy câu đại loại như tăng cường dinh dưỡng cho cả 2 mẹ con, thế nên nhà mình quyết định tự lam theo cách của nhà mình là mẹ ăn thêm, uống thêm nhiều sữa, con bắt đầu cho ăn dặm và chỉ uống mỗi juvit D mà họ kê đơn thôi, vì các loại kia thấy cháu táo bón quá. Chồng mình thì cứ hay đùa là " trong 1 đàn chó con, con nào sinh ra nhỏ nhất thì mai sau lại lớn nhất, như con Rex nhà mình ấy, mấy con cùng lứa nó chỉ được 20-30kg nhưng nó được 60kg". Nếu cháu bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì bao giờ cũng lớn chậm hơn những bé bú sữa ngoài.
    Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn
     
    trangtrieu thích bài này.
  16. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    mẹ nó có nhầm ko đấy? sau 3 tháng trọng lượng phải tăng gấp 2 chứ ko phải sau 6 tháng đâu nhé
     
    trangtrieu thích bài này.
  17. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Cái này là đúng rồi chị ơi,cách tính chung là vậy mà
     
    trangtrieu thích bài này.
  18. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Em cho con ăn dặm theo kiểu con vẫn muốn ăn thì mới cho ăn tiếp, còn khi con đã chán, ngậm, khóc là thôi luôn, ko ép kể cả còn vài miếng. Thế nên cháu hào hứng với việc ăn uống lắm. Nhưng mấy hôm nay, bà nội hay vào chơi đúng giờ ăn, thế là bà bảo để bà cho ăn, bà cư bế rong trên tay, nó lại ko thích, thế là khóc, khóc thì mồm phải há ra mới khóc được, cháu khóc bà nhét .... cứ thế. E sợ quá mà chả dám nói gì. Một lúc sau thây nó khóc quá em mới bảo bà không cho ăn nữa. Bữa sau lại thế. Kết quả là tối qua em thấy con có vẻ ko hào hứng ăn lắm! Cứ quay mặt đi thôi. Chán hẳn!
     
  19. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Em ơi, con đẻ ra hơi nhẹ cân và mẹ nó nuôi sau 6 tháng con khỏe mạnh là ổn rồi. Bé nhà chị sinh đủ ngày đủ tháng, nặng 2,8 kg mà sau 1 năm có được 7,7kg, mẹ vẫn cười tươi. Đừng lo lắng quá em nhé.
     
  20. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé gần 6 tháng chưa được 6kg. Em stress quá!

    Thật ra, em lo lắng đến mức này 1 phần là do bà ngoại nó suốt ngày chửi. Nói bảo em ngoa chứ không 1 ngày nào mẹ em không chửi, gặp trực tiếp thì chửi từ lúc gặp đến lúc về, gọi điện thoại thì ít cũng phải 15-20phút. Mà lần nào cũng chỉ duy nhất cái điệp khúc: Con nhà con Thuý nó ăn cái này này , rồi cái kia này ....
    rồi nó pha sữa thế này này .... nó cho ăn nước cháo này .... blah .... bla ....

    Nhiều lúc em bực mình phát rồ lên ý. Lúc em mới sinh, con em không chịu ti mẹ, tháng đầu ăn sữa ngoài cháu tăng 1.7kg luôn. Mẹ em chửi suốt ngày, bảo phải bắt nó ti mẹ. Đầy tháng con em sang nhà ngoại định chơi chục ngày, cuối cùng mẹ em chửi nhiều, chửi cả ngày lẫn đêm ko chịu nổi 6 ngày em rút luôn. mẹ em rất thương con thương cháu nhưng bị cái bệnh "chửi". Trong mấy hôm em ở nhà ngoại, mẹ em bảo, để mẹ em huấn luyện nó, bắt nó phải ti, ko cho ăn sữa ngoài nữa. Rút cuộc nó chỉ khóc, từ 1h đêm đến 5h sáng, nhất định ko ti, mẹ em bỏ cuộc, em đi pha sữa cho con ăn, nó làm 1 hơi hết bình sữa xong ngủ ngon lành. :)

    Sang tháng thứ 2, nó đột ngột bỏ ti bình, chỉ ti mẹ. Trộm vía em vẫn hút sữa đều nên ko bị mất sữa. Tập cho ti bình lại nhiều lần mà ko đc nên em thôi, cho ti mẹ luôn. Vậy là con ko lên cân nữa. Mỗi tháng nhích đc tí ti. Bé như cái kẹo. Thế là mẹ em lại quay sang bảo không ti mẹ nữa, bắt nó ăn sữa ngoài. Nói thật lại bảo con mà đi nói xấu mẹ, chứ mẹ em ko ở được với ai, ai cũng chửi, chẳng ngại bất kể ai, kể cả thông gia (mẹ chồng em). Lại còn chửi bậy nữa chứ. Có gì văng ra bằng sạch.

    Vợ chồng em đều bảo nhau, con bé nhưng nó khoẻ, nhanh nhẹn. Trộm vía hơn 2 tháng tí là đã biết lẫy rồi. Trộm vía 1 tỉ lần con các chị ạ, 3 tháng là bế vác rồi, bế ngửa là nó khóc, ai cũng phải kêu là bế vác sớm quá. Nhưng nó ko chịu thì biết làm thế nào.

    Mẹ em bị cái tật, ai bảo ăn cái gì tốt là về lại chửi em, ai nói gì cũng làm theo. Mà vợ chồng em có phải tiếc tiền đâu, tiền ko dừ dả thật, nhưng chỉ có vàng ko ăn đc thì phải chịu, ko cho con ăn thôi. Chứ cái gì tốt nhất, đắt nhất cũng mua cho con rồi. Cứ mua sữa về, ăn đc vài thìa xong ko ăn nữa lại mang cho.

    Hôm kia em lại vừa mua hộp Karicare, con cũng ko chịu ăn, vài thìa lại phì ra .... mà có phải rẻ đâu. Chán lắm lắm luôn.

    Xin lỗi các mẹ sáng sớm đã nhảm nhảm lung tung. Hic :(
     
    Sửa lần cuối: 13/5/2012

Chia sẻ trang này