Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, vừa qua gặp e rồi. bị lôi vào quán karaoke nên mất sóng. cũng ham vui nên k chịu nt. thế mà lúc đầu hẹn e là 8h xin phép về sớm vs e đấy. cũng may mà k giận e gì vụ đám cưới kia,keke, chắc vẫn tự tin và k tự ái. mí cả hứa mai cho e số đt thằng cùng nhà rồi, sao lần này tự giác và ngoan thế nhỉ keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, sẽ học cách vô tâm 1 tẹo còn thì yêu nhiều hay yêu vừa thì e chả dám hứa, bn ng bảo là e yêu nhiều quá, yêu nhiều hơn đc yêu rồi nhưng vẫn k giảm đc, có lẽ e chỉ cần yêu thui keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Pôn ơi sao không chỉ đơn giản là khi họ giao 2 tỉ thì mình viết Biên nhận, nếu cần tin nhau thì nhờ công chứng làm chứng luôn, trong Biên nhận hẹn rõ ngày này sẽ giao nốt 1 tỉ và bên bán sẽ giao sổ đỏ+ hợp đồng mua bán. Càng đơn giản Càng minh bạch, chứ phức tạp tôi sợ bà tẩu hỏa nhập ma luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ trước mình chuyên làm tàu ngầm, thỉnh thoảng lượn vào Bếp Kún rồi ra ngay. Dạo này nhiều chuyện sìtrét qúa nên chăm lội, chả bỏ sót trang nào. Học chị em được nhiều thứ mà cũng thấy nhẹ đầu đc phần nào, mỗi tội mờ mắt thôi. Cảm ơn Bếp nhiều lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C Cáo ơi, trên trang svien bên này đăng bán bánh chưng Quốc Hương xách tay nhá, tiệm nhà bác nổi tiếng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C Diệu vui lên chưa , mai trời nắng đẹp c dẫn ku Ốc đi chơi cho khuây khỏa. Mẹ về ku cậu chắc vui lắm luyên thuyên đủ thứ chuyện. Mà khi Ốc tập nói c dạy tiếng V hay P, đi học có bị bỡ ngỡ ko
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ưu tiên Uyên Giao đi, off mạn gần rốn rùa cho dù hôm nay chị làm ở Huỳnh Thúc Kháng