Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hqua e vừa chụp 1 loạt hoa khế, ngọc lan, mẫu đơn trắng & bao nhiêu lan, thế mà cái máy tính khỉ gió nó vẫn cứ nằm ườn ra ko chịu nhúc nhích
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Zeta rất thích loại hoa dại này (Zeta chụp hàng trăm bức ảnh về hoa này ) và thấy bức này rất đẹp. Các mẹ thấy thế nào?
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Bức này Zeta cũng rất thích, ánh sáng khá đẹp lại có thêm chú nhện đáng yêu nữa
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Hoa phượng tím ở Hà Nội Phượng tím thường nở rộ vào tháng 4 báo hiệu một mùa hè đang tới. Tại Hà Nội, lượng cây phượng tím chỉ đếm được trên đầu ngón tay. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2012/05/hoa-phuong-tim-o-ha-noi/ Đẹp quá cả nhà ạ
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Đúng là ở Vân Đồn thì hoa xuyến chi (hay còn gọi là hoa đường tàu vì e nghĩ chắc tại em ý thường hay mọc cạnh đường tàu) bạt ngàn dọc đường vào các bãi tắm Hôm em đi Erahouse cũng mọc nhiều xuyến chi lắm! Phượng nào cũng thấy đẹp! Phượng trắng thì giống phượng tím còn phượng vàng thì giống phượng đỏ
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Chuotnhat08 đúng là từ điển hoa. Bây giờ Zeta mới biết tên hoa này là xuyến chi đấy. Một cái tên rất đẹp
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! Thích rủ thì lại rủ tiếp vậy Hnay e show toàn hồng nhé!
Ðề: Mẹ nào thích chụp ảnh hoa hoét thì vào đây nhé ! hôm nay, nhà tớ đổi gió... các mẹ xem đây có được gọi là hoa không nhé DSC_3863-thu-nghiem-SM của BIN&VO, trên Flickr