Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! có những lúc khó khăn thế đấy em ạ, hãy cố gắng vượt qua và hàn gắn khi ở bên nhau, còn phai rơi nước mắt nhiều, thậm chí phải 10 giọt đắng cay mới có được 1 giọt hạnh phúc. Gắng lên em!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đúng rồi, 10 giọt được 1 giọt mà mừng lắm rồi mẹ cháu nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! ơ đúng là thế đấy, mẹ nó à, hạnh phúc đơn gian thế mà cứ đi tìm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay chồng nhắn tin hẹn trưa mai 2 vợ chồng đi ăn hải sản cải thiện.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Chồng mình thì tất cả các khoản như nấu cơm, rửa bát, nt cho vợ, rủ vợ đi chơi, thơm thiếc buổi sáng buổi tối, kéo chăn kéo chiếc (thi thoảng), tặng quà tặng kiếc thì không có đâu ạ, cực kì vô tâm và khô khan luôn. Chỉ được cái quét giường, quét nhà lau nhà (mình bảo thì làm) còn lại thì ... haizzzz. Nhưng chồng mình được cái vui tính, hay đùa với vợ, rất ít nói nhưng mà nói là đùa nên cuộc sống cũng không căng thẳng. Mà mình quen rồi nên cũng chẳng mơ mộng, cũng chẳng dám bắt chồng phải quan tâm đến mình hơn vì bản thân mình tự nhận thấy mình cũng ít quan tâm đến chồng. Mình thích nhất là lúc sau khi ru con ngủ xong, hai vc hay tẩm quất chéo cho nhau, mà rất tự động, chẳng ai nói với ai nhưng cứ đứa này dơ chân ra là đứa kia cũng thế.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Lúc đầu em thấy chồng em không ưng mắt em lắm vì người nhỏ bé ( 1m65), da trắng trẻo, 32t mà trẻ như 23t....Cơ mà em thì cao ( = chồng), da đen đen, vẫn nghĩ sau này yêu ai phải cao hơn tí chứ con trai thấp em chưa tưng nghĩ tới. Nhưng rồi em vẫn tiếp tục làm quen với anh ấy, vẫn đồng ý đi chơi uống nước tìm hiểu tiếp vì .....anh ấy rất giỏi, rất tốt - em không muốn bỏ qua một " mối "ngon như vậy ( thông cảm em cũng không thể yêu mà không có chút tính toán) ..... Ấy thế mà giờ lấy nhau được 3 năm em chưa thấy ai đáng yêu như chồng em. Chính trí tuệ, con người và tình yêu của anh ấy đã khiến em quý trọng và có tình cảm như vậy. EM thấy khuôn mặt chồng thật đẹp và đáng yêu, thấy cái tay tròn trắc của anh ấy đáng yêu, thấy các ngón chân bé bé của chồng cũng thật đáng yêu , thậm chí em nhìn chồng ăn cơm , nhìn chồng đọc sách, nhìn chồng cau mày , hay làm cái gì đó ....cũng thấy đáng yêu, thế là lại đến gần nắn cái chân cái tay, thơm cái má thơm cái vai ....abcd ( không đến y..Z đâu ạ ) ....một tí Từ bao giờ rồi cứ bên chồng là em không thể không sờ sà ôm ấp anh ấy ( trái lại chồng em cũng thế. Sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ là chồng em cứ nằm lim dim đôi mắt để vợ matxa , bóp đầu bóp vai rồi âu yếm, thơm từ mái tóc đến từng ngón chân ngón tay , riết thành quen và đó là những giây phút êm ái hạnh phúc nhất của hai người. Chồng em hơn em 9 tuổi mà bên vợ cứ nũng nịu như trẻ con ý ạ. Nào là anh đau chân , anh mỏi cổ, ai đau đầu.....vợ chả để ý gì tới anh hết.......lúc nào cũng làm nũng để được vợ cưng chiều. Bà ngoại chồng còn bảo em " nó làm nũng con lắm hả, cái thằng này, con đừng chiều nó quá".....mà không biết rằng em chiều 1 thì chồng em chiều vợ 5 chiều vợ 10.... Ui em nhớ chồng quá, yêu hình ảnh tất bật chăm lo cho vợ con của anh ấy, yêu cách anh ấy làm mọi việc...yêu..yêu..và yêu .......nhất trên thế giới này ....
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, nhà mẹ cháu có thói quen hay nhỉ, tình cảm thế còn gì. Massage là 1 cách cực kỳ hiệu quả để kết nói yêu thương mà. Em hay được chồng bóp đầu vì em hay bị đau đầu (7 ngày thì bị 4 ngày).
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ngưỡng mộ quá, mình không sờ soạng chồng được nhiều như thế, giờ ôm ấp thơm thít con là chính!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! cs vợ chồng vui vẻ và hòa thuận thì hạnh phúc biết mấy các mẹ nhỉ ?? vc e lâu lâu lại tếu , ngồi kể chuyện người lớn cho nhau nghe mà cười tít mắt .. ông ấy thường hay gọi đt về bảo: thế ở nhà e đã nấu gì ăn đấy ...hay là về lại bắt anh ăn thịt em thì ..có mà sướng chết haha mình thiệt tình là rất vui ..nhưng cũng trả lời rằng: ở đó mà mơ mộng
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nghe các mẹ kể thấy vui quá, mỗi nhà có một cách thể hiện khác nhau nhỉ, nhưng nhiều lúc cũng thấy muốn đá đít cho phát ý
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ờ thi thi thoảng vẫn đá..vẫn oánh cho như thường...Chồng hư là vợ phải xử ngay chứ...Trên cơ thể đầy vét sẹo của vợ để lại^-^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, mình chỉ dám lúc đang giận chồng mà nằm ngủ chồng sán vào định ôm thì lấy chân đạp ra.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! haha e cũng thía ...có lúc vui muốn ôm nhau hôn suốt ngày ..có lúc buồn bực nhìn cái mẹt là ghét ghê ấy chứ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Uh, thỉng thoảng tớ cũng chí cho phát, mình ưa bạo lực, ](*,)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Uh sao lúc yêu thì thích thế mà lúc giận thì ghét thế cơ chứ. Cùng là 1 cái ôm nhưng ôm lúc hòa bình thì sung sướng, mà lúc mình đang giận lao vào ôm càng bực thêm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hi,em cũng góp 1 chuyện đây.trước sinh nhật vợ 1 ngày hai vc đang nấu cháo điện thoại( e mới sinh nên về quê với bố mẹ,chồng e làm ở hn) rùi cãi nhau vì chuyện chẳng đâu vào đâu.ghét quá em cúp máy rồi nhắn tin trách móc ông xã.cả ngày hum ấy ko thèm gọi điện cho chồng nữa mà ông xã cũng ko thèm điện cho vợ lun.đến hôm sinh nhật e chồng nhắn tin chúc mừng như chưa có gì xảy ra em vẫn còn ghét nên nhắn tin "cám ơn a" như ng xa lạ.ông xã cũng chả thèm nói gì và bặt vô âm tín luôn.em đã nghĩ sinh nhật năm nay buồn quá thì 11h đêm ông xã e xuất hiện ở cửa nhà với lẵng hoa trên tay.hí hí.e bất ngờ và vui mừng quên luôn là đang giận chồng.^^.giận sao đc nữa khi ông xã lặn lội từ hn về hp vào lúc đêm hôm thế để chúc mừng sn vợ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi, chồng mềnh thì mềnh thấy lúc nào cũng đáng iu cả, chả bít kể kiểu gì cho hết, hờ hờ; Sáng ngủ dậy lấy chậu cho vợ xi con tè, lái xe đưa vợ đi làm, chiều đưa vợ về, lao vào nấu cơm để vợ ôm con, lon ton chuẩn bị nước rồi cùng vợ tắm cho con vì con mới đc có 6 tháng, hihi, ăn cơm xong rồi vểnh râu xem ti vi và í ới bảo vợ gọt hoa quả; bao giờ cũng khen sinh tố vợ mình làm sao mà ngon thế và ăn hết bằng sạch (dù là hum ý bơ mình mua có hơi bị đắng, hợ hợ) tối đi ngủ mắc màn vén màn cho vợ cho con... hihi; trước khi đi ngủ chuẩn bị sẵn 1 cốc nước lọc để đêm vợ dậy cho con bú thì uống (vì bị nhờ đi lấy nước nhiều nên thành thói quen chuẩn bị trước, đỡ bị làm phiền lúc đang ngủ - khôn thế).... Nói chung là, nói thì bảo khoe chồng, nhưng mà chắc tại iu chồng quá nên thấy chồng mình cái gì cũng đáng iu cả ý, hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! ôi chao, nghe mà sướng cả 2 tai rùi nè, nhà mẹ nó có điều kiện mà ông xã quá chịu khó nữa nha! chúc mừng mẹ cháu. hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hicc.... em mới lấy chồng được 2 năm, ngày xưa yêu thì nhất quyết lấy cho bằng được, hôm nay đọc topic của mẹ nó, cũng định nhảy vào khen chồng cho đỡ buồn.. dư mà nghĩ mãi chả nhớ ra chồng mình đáng iêu lúc nào cả, hie hie... lâu lắm rồi ko đùa nhau. dạo này mệt mỏi, nhiều chuyện xảy ra quá nên lúc nào cũng căng như dây đàn. từ hum nay về e phải chú ý xem chồng có gì đáng iêu để mai lên mách với các bác mới được. hihi