Cha em có bồ, em phải làm sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tronghuu, 16/3/2012.

  1. tronghuu

    tronghuu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em chào mọi người,

    Em mới ra trường, đi làm được 1 năm, đang làm ở 1 công ty lớn, cơ hội thăng tiến của em đang có nhưng từ trước tết đến nay em rất buồn, và không có động lực để làm việc nữa.

    Mẹ em 45 tuoi, có 1 xưởng may nhỏ, làm ăn cũng khá, kiếm được nhiều tiền hơn cha.
    Cha em 50 tuoi, làm thợ bạc, trước đây gồng gánh gia đình, giờ làm ăn thất bại.

    Theo như số tiền mà mẹ kiếm được thì dư sống cho cả 2 người. Mẹ em có tính nóng nảy, hay la mắn cha trong khi làm việc. Vì bị mẹ la nhiều cho nên cha tự ái, và vì vậy mà cả những người thợ trong xưởng may của mẹ coi thường.

    Gần đây cha hay để điện thoại run, nên mẹ nghi là có bồ, nhiều lần mẹ giật điện thoại để xem vừa nói chuyện với ai thì cha nhất định là không cho xem.
    Em rất buồn, gọi điện thoại cho cha thì cha nói là "Tao giờ thì chưa có bồ, những chắc sẽ có, nhưng mà bây giờ tao thấy đàn bà là tao ghét, về nhà thấy cái đám đàn bà là tao không ưa rồi", em cứ khuyên là để em về quê rồi 3 người cùng ngồi lại với nhau mà nói chuyện, hàn gắn lại với nhau, cha thì cứ khăn khăn là "Tao giờ chịu hết nổi rồi, kêu mẹ mày bỏ tao đi, mẹ mày nhờ tao mua đồ mà nói tụi người làm đưa tiền cho tao hả? tao là chủ của nó mà"...

    Em có kể lại với mẹ nghe, thì mẹ nói là mẹ nhận khuyết điểm, kêu em nhắn lại với cha để mẹ xuống nhà xin lỗi cha. Nhưng cha nói lại với em là cha mệt mõi lắm rồi. Để khi nào em về quê rồi ra quán nước ngồi nói chuyện với em.

    Các anh chị nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên phải biết làm gì với.

    Em là con một, cha mẹ như thế em buồn lắm, ở nhà mẹ phải tự chở mấy lô hàng giao cho khách, bị khiêng nặng nữa, lại bị lên máu, nên em lo dữ lắm.
    Cha thì là đàn ông, em không lo bằng nhưng sợ đến lúc cha có bồ thiệt, thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tronghuu
    Đang tải...


  2. DUYBIN0603

    DUYBIN0603 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Vấn đề này phải do 2 người điều chỉnh phải tìm tiếng nói chung em ah! còn nếu k tìm đc tiếng nói chung mà ba em có người khác thông cảm và phù hợp hơn thì cũng là lối thoát cho 1 vấn đề. Vấn đề có bồ hay k có bồ chỉ là cách gọi. Mà quan trọng 2 người còn giành tình cảm yêu thương tôn trọng với nhau không thì cuộc sống nó mới hạnh phúc được. Còn nếu 2 người k tìm đc tiếng nói chung thì hướng giải thoát cũng để cho 2 người thoải mái hơn! còn Quyết định ntn thì do 2 người sẽ phải xem còn tình cảm hay k, còn nếu xác định k còn gì giành cho nhau thì e cũng nên tôn trọng quyết định của ba em! cũg đâu có gì xấu! ai chẳng có quyền tìm hạnh phúc riêng cho mình! mình giờ chưa có gia đình mình chưa hiểu chứ sống ở 1 gia đình 2 ng k còn tình càm thì cuộc sống cực khổ lắm! dằn vặt
     
    cmantkyn thích bài này.
  3. mehuongbohung

    mehuongbohung Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    cố gắng về thu xếp để cho hai ông bà gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau, có thể tại mẹ không tôn trọng bố nên bố mới chán nản như thế. về càng sớm càng tốt.
     
  4. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    mình thấy cả 2 ý kiến trên đều rất hữu ích cho trường hợp của bạn lúc này.
     
  5. SadLavender

    SadLavender Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Con cái là cầu nối của cha mẹ.
    Hãy để cha mẹ thấy bạn đã trưởng thành và lúc đó lời nói của bạn cũng có trọng lượng hơn, khiến 2 ng cùng ngồi lại và chia sẻ, thông cảm và bỏ qua cho nhau.
     
  6. thitgacbep.ntth

    thitgacbep.ntth Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Bạn cố gắng lựa lời nói với bố mẹ để bố mẹ hiểu nhau,vì bạn bố mẹ bạn có thể thay đổi.
     
  7. menammeo

    menammeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Bạn muốn níu giữ gd nên về nhà nhanh và để 2 cha mẹ bạn bình tĩnh ngồi lại nc cùng nhau, và những gì ko vừa ý nhau từ trc tời giờ bạn nên khuyên cha mẹ mình nói thẳng thắn ra sẽ dễ giải quyết hơn, nếu còn tình cảm thì sẽ nhận khuyết điểm rùi lại bắt đầu lại còn nếu ko thì bạn tìm cách lựa lời với 2 cha mẹ bạn giờ tuổi già rùi con cái thì ở xa ko lo đc mãi nên nếu ông bà thương con thì làm hòa với nhau, ko còn tình thì còn nghĩa với nhau bạn ạ. nhưng nếu 2 ng mà ko tôn trọng nhau và ko thể tìm ra tiếng nói chung thì bạn để chuyện của Ba mẹ để Ba mẹ tự giải quyết nhé...con cái là 1 phần thôi, chứ ko thoải mái ko thể sống đc với nhau đâu bạn ạ. chúc gd bạn sớm hp
     
  8. stormman188

    stormman188 Luyện viết chữ đẹp Hà Nội

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    1,032
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    bị phụ thuộc kinh tế => phụ thuộc chính trị , giải pháp tốt nhất lâu bền nhất là phải cân bằng đc cán cân kinh tế ak ^^
     
  9. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Chuyện này thật khó nói, khó giải quyết, vì chính ng trong cuộc mới hiểu đc cần gì, muốn gì bạn ạ....
     
  10. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Bạn nên sắp xếp để 2 người ngồi nói chuyện riêng với nhau, khi đó mọi khúc mắc sẽ đc giải quyết, chứ nói qua lại giữa 3 người thế này ko ăn thua đâu bạn ạ.
     
  11. Lam Lam

    Lam Lam Guest

    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Vấn đề này mình đã từng thấy. Vấn đề là Bố Mẹ bạn phải ngồi lại nc với nhau 1 lần, sao cứ phải nt qua bạn, bạn tranh thủ sắp xếp về quê 1 chuyến rồi cả nhà nói chuyện với nhau, chuyện ko phải thì nói cho phải. Người đàn ông nào cũng có lòng tự ái rất cao nên bị coi thường sẽ ko chịu được đâu
     
  12. pearlmouse

    pearlmouse Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Nan giải, mà người càng lớn tuổi càng uơng, lúc nào cũng nghĩ mình đúng, chả chịu nghe ai hết. Bạn phải là cầu nối giữa cha va mẹ, phải thật khéo léo mới được
     
  13. minhhue1979

    minhhue1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Nghe bạn kể:mẹ bạn kiếm được nhiều tiền hơn,do vậy mẹ bạn đã thể hiện sự thiếu tôn trọng cha.Và ,điều đó không chỉ thể hiện
    giữa hai người mà còn để cho mọi người làm thuê cũng a dua theo mẹ mà khinh thường Cha thì thật quả là sai lầm lớn.Đàn ông họ
    không muốn,và không bao giờ chấp nhận người đàn bà luôn thể hiện "thế trên",thế áp đặt.Cho dù "bình đẳng" đến đâu thì họ
    luôn mong muốn vợ vẫn phải là "em" chứ không phải "bằng nhau".Theo mình thì đây chỉ là vấn cần "tế nhị" trong xử sự thôi!Bạn
    góp ý được với mẹ bạn điều chỉnh được điều này thì mọi chuyện không đến nỗi phải lo lắng.
     
  14. nguyenthuy11_02

    nguyenthuy11_02 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cha em có bồ, em phải làm sao?

    Đồng ý với ý kiến của chị , ngày xưa cha bạn đã là trụ cột của gia đình nhưng bây giờ đến cả người làm cũng coi thường cha bạn thì có nghĩa điều đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông quá lớn rồi. Hãy lấy lại danh dự và tự trọng cho cha bạn thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ, đến giờ mà vợ coi thường thì đàn ông chẳng còn gì nữa. Danh dự đối với một người đàn ông đã có tuổi quan trọng lắm bạn ạ.
     
  15. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  16. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này