Các mẹ gặp chuyện bực vào đây xả sì trét !

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    ::):)( con gái đi học mới sang tuần thứ 3 mà đã phải nghỉ đến 2 lần vì ốm. Tuần trước thì nghỉ mất ngày thứ 4, 5, thứ 6 thấy con đỡ rồi và lại sợ con nghỉ lâu quá, lúc đi học lại khóc nên mẹ lại cho đi. Chiều đón con về lại thấy con ho và chảy nước mũi. 2 ngày nghỉ ở nhà đã đỡ. Tuần này đi học được ngày thứ 2 thì hôm qua lại nghỉ vì ho nặng hơn, người lừ đừ. Chả biết có phải tại ở lớp bật quạt mạnh quá nên con bị lại không nhỉ?
    Khổ thân con gái quá, chả chịu ăn mấy, mà ngày nào cũng phải uống đến 4,5 loại thuốc. Con ơi, khỏi nhanh lên mẹ cho đi biển nhé!
     
    Đang tải...


  2. chimcuckoo

    chimcuckoo www.shopmenguyet.com

    Tham gia:
    2/5/2007
    Bài viết:
    2,575
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Tuần này đi làm ức chế quá, làm chả có ngày phép nào , con ốm nghỉ được có mỗi 1 ngày, sếp thì cứ nhăn nhó . Đã mệt vì con ốm không được nghỉ phép rùi mà lại còn ức chế cả với sếp , tức đầy cả cổ , hic , hic.
     
  3. teddybaby

    teddybaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    to dang chan qua! To va ong xa cu lien tuc cai nhau tu nhung chuyen nho nhạt Hom truoc bon to da viet don ly hon roi nhung thang cu con be qua, moi co hon 7 thang thi toa nao xu chọ Moi lan nhin con to dau long qua!!!!!
     
  4. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện nhỏ nhặt thì gì đã đén mức viết đơn ly hôn hả bạn ? Thôi, các xích mích nhỏ thì nên bỏ qua đi .
     
  5. trucmai

    trucmai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/2/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    văn phòng củ chuối quá!!!

    Văn phòng mình củ chuối thật!!! Thực ra đa số anh em thì sống với nhau khá vui vẻ, tuy nhiên vẫn có một vài con sâu thật khó chịu: đâm móc, ghim gút và hay đi nói xấu người khác, "miệng Nam mô bụng một bồ dao găm" trong khi năng lực thì còn kém xa so với nhiều ngượi Tuy nhiên đi bằng đầu gối giỏi nên được Sếp thương, thế là tự nâng vị trí của mình lên đầu lên cổ người khác . Nắm vai trò tương tự như Human Resource thì cần phải có cách cư xử của người "làm dâu trăm họ", tuy nhiên, làm dâu sao được khi chỉ muốn leo lên đầu kẻ khác ngồi ??? Hôm nay cãi nhau một trận tưng bừng . Mình cũng nóng quá !!! Mình mà nhũn nhặn chút nữa thì nó "tiêu" rồi .
    Hê hê, nhưng mà bây giờ thì mình đã hết stress . Chẳng cần phải AQ cũng hiểu mình có quá nhiều thứ hơn nó, dù mình chẳng bao giờ đi bằng đầu gối, làm sao nó không ganh tỵ cho đựơc ?
     
  6. Me be Xiu

    Me be Xiu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Doc chuyen cua moi nguoi thay kho qua di, the co ai co bo chong kho tinh chua a? BO chong kho tinh con kho hon nhieu, can thiep du thu chuyen tren doi . Con chong minh nua chu, vo om cho nam day, van di nhu thuong den 9 ruoi toi moi ve, de mac 2 con nho cho minh va giup viec, con thu 2 thi moi 1 tuoi. Kho than toi chua?
     
  7. Me be Xiu

    Me be Xiu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :mrgreen:Cau lam the duoc day, cac cu day "di voi but mac ao ca sa, di voi ma mac ao giay" Ai tu te doi tot voi minh thi tuyet doi can tot hon nua voi nguoi ta. Nhung voi nhung ke nhu vay thi khong thuong duoc, can lua mieng cho vai chuong, bo ghet.
     
  8. agi2004

    agi2004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Sáng nay em điên hết cả người, nghe nói trường 20-10 chuẩn bị tăng tiền học phí lên từ 800-1000K, nói với chồng là chuẩn bị tâm lí đi là vừa, ông xã khó chịu nói "không thể như thế được, cái gì cũng phải từ từ, nó chỉ áp dụng cho lớp mới thôi, chứ nếu không thì loạn à" . Mình điên hết cả người :" chẳng có gì là loạn cả, anh không có tiền thì anh chuyển cho con anh trường khác, chứ người ta quy định là toàn trường còn gỉ", chồng vẫn cãi ngang:" không thể như thế" và khuôn mặt vô cùng nhăn nhó, Điên ơi là điên, hôm nay cầm tờ An ninh thủ đô về cho mà đọc cho hết kêu
     
  9. PIGGY

    PIGGY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    1,798
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm qua thay cái drap mới vào giường con gái, nó ham quá, cứ đòi nằm, rùi không chịu mắc mùng, sáng nay dậy 5 phát muỗi đốt vào chân, khổ thân , gãi chảy cả máu, thương con quá mà bực cả mình.......
     
  10. chimcuckoo

    chimcuckoo www.shopmenguyet.com

    Tham gia:
    2/5/2007
    Bài viết:
    2,575
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thấy không chỉ trường 20/10 đâu mà nhiều trường cùng tăng đấy . Mẹ thì chả thấy được tăng lương mà sao thấy cái gì cũng tăng vù vù:confused: không biết đắt có sắt ra miếng không đây .
     
  11. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ nó ơi, đừng vội thất vọng quá.

    Khi sinh con đầu lòng, bao giờ vợ chồng cũng lủng củng vậy mà. Phụ nữ stress vì chăm con, lo con ốm, con đau... Anh xã thì lo kiếm tiền nuôi gia đình, để vợ con không phải thiếu thốn... Vậy nên cả 2 cùng dễ stress... Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình bảo đảm với bạn đấy, nhất là khi bé được 1 tuổi rưỡi trở đi. Như vợ chồng mình bây giờ, ai nghĩ là từng có lúc chỉ muốn bỏ nhau cho xong... :rolleyes:

    Ở thời điểm này, bạn nên tìm những người cùng hoàn cảnh như mình (có con nhỏ) để chia sẻ, bạn sẽ thấy chuyện nhà mình cũng không đến nỗi nào đâu.

    Chúc gia đình nhỏ của bạn hạnh phúc!
     
  12. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ui, Chíp nhà bạn giống Aka nhà mình quá, đi học là ốm hoài, dù mình phong bì cho cô giáo rất đầy đủ. Cuối năm học vừa rồi, anh xã nhà mình quyết định cho bé nghỉ hè 2 tháng. Mình cũng lo con ở nhà với ông bà nội sẽ hư nhưng nghe anh xã phân tích cũng có lý (con đi học hay ốm, mà giờ mới được có hơn 2 tuổi rưỡi, hè lại nắng nóng thế này), vậy là cho nhóc ở nhà.

    Hi hi, trộm vía, 1 tháng ở nhà rất ngoan, không ốm tẹo nào chứ. Thực sự mình thấy đời tươi sáng khi con giai không đau ốm gì, chứ trước thì stress triền miên. Hai vợ chồng đang tính, thay vì nghỉ 2 tháng hè, cho cu cậu nghỉ 3 tháng luôn, cho cứng cáp hẳn rồi đi học, chắc sẽ đỡ ốm hơn.

    Chắc là mẹ Chíp không có điều kiện như mình nên buộc phải cho con đi học. Chia sẻ khó khăn với mẹ nó nhé.
     
  13. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Chíp nhà mình gần 3 tuổi rồi, nhà thì thừa điều kiện vì ông bà nội nghỉ ở nhà chỉ mong có cháu để chăm thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên cháu được nuông chiều quá nên đâm ra hay ỷ lại. Mà Chíp thì có tính độc lập khá cao, vừa do cá tính, vừa do được mẹ rèn từ bé, giờ lớn rồi, ở nhà với ông bà cứ vòi vĩnh, mè nheo nên mình quyết định cho đi học đấy.
    Riêng việc đấu tranh để cho đi học cũng có thể viết thành sách được đấy.
    Cuối cùng thì Chíp cũng đi học khi các bạn khác nghỉ hè :mrgreen::mrgreen::mrgreen: vì đi học thời điểm này vắng hơn nên cô để ý được nhiều hơn. Điều quan trọng là lớp học của Chíp có điều hoà nên cũng không lo chuyện bị nóng nực.
    Nhưng mà chắc là do chưa quen môi trường mới nên Chíp mới thế, chứ tính toàn bộ những lần ốm từ khi sinh ra đến thời điểm trước khi đi học thì cũng chỉ tương đương nhau thôi ::):)(
    Buồn nhất là chiều qua đi học về lại thấy con sổ mũi, sáng nay thì hơi ấm ấm người. 1 tháng mà ốm đến 3,4 lần như thế thì còn gì là người nữa ::):)(
     
  14. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình thì không có điều kiện nên phải cho con đi học. Dạo này cu cậu suốt ngày đòi chuyển trường, chuyển lớp, không thích đi học, sáng dậy là mếu máo không chịu đi học . Bình thường ở lớp có 1 cô trẻ và 1 cô già hơn, nhưng vào hè nên chỉ có 2 cô trẻ trông (khoảng hai mấy tuổi) . Khổ thân thằng bé, chắc nghịch quá nên toàn bị cô mắng và phạt, cucon còn bảo là cô đánh nữa (cái này thì không biết chuyện thật hay cu cậu bịa ra) . Các cô trẻ nên thường phạt các cháu chứ không được tâm lý như các cô giáo chủ nhiệm lớn tuổi hơn .
     
  15. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Phát điên lên mất, không thể chịu nổi cách chiều cháu của Ông bà nội, tôi khổ quá ai kíu tôi với .....................
     
  16. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Bàn với bố cutet thử xem sao mẹ cu tẹt ôi.......:twisted:
     
  17. me_cu_bin

    me_cu_bin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xả stress

    Cái cục tức này bây giờ em mới được dịp xả . Em làm thêm vị trí thủ quỹ đã 4 tháng nay rồi mà ko được hưởng lương. Đã thế khi đề nghị tăng lương còn bị từ chối theo kiểu : nếu em bận quá thì chị sẽ chuyển thủ quỹ cho bạn khác làm . Thế có ức không cơ chứ . Mà công ty nước ngoài hẳn hoi cơ đấy . Sếp nước ngài thì ko nói , toàn người VN mình khó khăn với nhau thôi . Em thấy oải quá các bác ạ .
    :mad::x:confused::confused:
     
  18. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Thế thì sang CQ tớ làm đi. Thủ quỹ CQ tớ sướng lắm vì cả CQ có 16 người thôi, lương thủ quỹ cao ngất, ngoài lương còn được tiền quản lý phí nữa, lại chả phải kiêm cái gì, mỗi việc phát lương, thưởng, ăn trưa cho mọi người và đi lấy tiền về thôi. Năm ngoái thủ quỹ chỗ tớ làm "thất thoát" gần 4 triệu, thế mà vẫn được bình chọn là lao động xuất sắc đấy.
    Vì thủ quỹ là cháu họ xa của sếp mà :?::?::?:
     
  19. BenQ

    BenQ Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà mình cũng vậy. Dậy con trước mặt BC thì bị coi là ' láo, vô lễ '. Chán như con gián !
     
  20. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Con thì ốm, công việc thì nhiều, sếp thì cứ ca cẩm. Chỉ muốn vứt quách công việc để về với con.
     

Chia sẻ trang này