ui mẹ làm nghề gì thế, mình mới vào diễn đàn chưa được lâu nên ko biết nhiều về mẹ. Bật mí cho mình biết với nhé.
Muốn đổi nghề quá.....Muốn thoát khỏi cái xã hội nhỏ của sự bon chen cạnh tranh nghề nghiệp quá....Ko muốn sống trong cái xã hội nhơ nhớp này.......Hix.......Chán nhỉ.......Sao ngày nào cũng như ngày nào . Có phải khi lấy chồng rồi thì cuộc sống dần dần trở nên bế tắc không các mẹ....... Ngày xưa tự do là thế , còn bây giờ giống như đứa trẻ thơ. Đi đâu cũng bị chồng nhiếc nọ , nhiếc kia. Tập bài mệt mỏi muốn nghỉ trưa tại cơ quan để lấy sức chiều tập tiếp thì chồng đến tận CQ để kiểm tra...... Sao Thấy mình giống như 1 đứa nhỏ bị bố mẹ theo dõi vậy...... Mệt mỏi.....
Bạn ơi. Hãy cố gắng lên nhé. xin chia se với bạn. Bạn có hay đi diễn ở Hà Nội ko? Khi nào xuống Hà Nội gặp nhau nói chuyện nhé. ah, mà bạn sinh năm bn nhi?
Mình cũng chỉ thỉnh thoảng diễn ở HN thôi. Cũng không nhiều......Mẹ Caothuynen cho mình sđt đi , khi nào rảnh mình xuống HN mình sẽ alo rủ đi cafe được không nhỉ.......Mình sinh năm 82....kẹm mẹ caothuynen 1 tuổi ùi....
Dien thoai cua minh ne: 0988474456. Ban bang tuoi ong xa minh day. Khi nao xuong alo nhe. Ban cho minh sdt cua ban luon nhe.
ui các mẹ cùng tuổi dậu với mình hả? hii...Số con gà vất vả lắm, nhất là về mặt nội tâm. có khi phải tạo riêng 1 mục nói về thân phận "gà" chúng mình thôi.hichic
Lại 1 ngày nữa trôi qua trong mệt mỏi.....Đau đầu vì cái vụ tình ngay lý gian...Đúng là căn bệnh xã hội... Ngồi đâu cũng buôn chuyện người khác được. Sao họ ko giám nói thẳng ra nhỉ , nếu nói thẳng ra mình cũng chẳng tiếc gì lời cảm ơn cả. Đằng này cứ soi mói rồi chọc ngoáy....1 tình bạn bình thường bỗng chốc trở thành 1 mối quan hệ mờ ám... Đúng là ....Thiên hạ tưởng tượng phong phú......Tặng cho các bạn 1 tràng pháo tay vì đã sống hộ mình....Đến nản
Mỗi người mỗi phận....Giầy dép còn có số mà.....Nhưng cũng có câu " Vượt lên số phận đấy " mẹ nam-ha bảo nói về chuyện con gà..............Con gà thì có gì để nói đâu , ngoài chuyện thịt của chúng rất ngon hahhahaha
Có trang wed này xả stress cũng hiệu quả lắm giành cho các mẹ nào yêu ca hát đây ạ..... Star.zing.vn Các mẹ vào thu âm , Buồn thì hét thật to lên rồi bật lại nghe thế là hết stress đấy ạ...Chúc các mẹ vui.
Lại cãi nhau , toàn những chuyện lởm khởm........kết thúc bằng câu , Từ nay c/s của ai người ấy sống. Vc` như người dưng ...... Phát chán
Xã nhà em cũng hay nói thế.Nhiều lúc cãi nhau với xã , em cũng chỉ muốn sinh con xong rồi làm cái giấy khai sinh đàng hoàng đủ bố đủ mẹ cho thằng cu rồi mẹ con bế nhau đi thôi.Bế tắc ... ko hiểu tại sao người mình yêu hêt lòng lại co thể nói ra nhiều câu vô tâm đến tàn nhẫn vơi mình nt chị nhờ [:-<]
2 ngày lĩnh đủ 3 trận mưa , người như muốn rã rời....Hôm nay thì chạy chương trình đến tân gần 1h....Mệt mỏi.....đang ăn thì gọi điện để điều tra tự nhiên ko thể ăn nổi nữa cũng không thể khóc vì đang ngồi trước mặt mẹ.chiều đi về người ướt như chuột nột...Bố chồng đấy , mẹ chồng đấy và chồng đấy cũng ko 1 tiếng hỏi han........Sống trong băng giá.....cũng dần quen đi thôi....muốn ứa nước mắt nhưng thôi mạnh mẽ lên đi.Chỉ cần ta sống mà không hổ thẹn với lương tâm , chỉ cần ta tin là ta đúng thì ta chẳng có gì phải đắn đo cả. Mặc tất cả.........Sống cho qua ngày chứ ko phải vì yêu c/s nữa.....Tất cả chỉ là phù du , là cát bụi thôi. Cứ mơ ước đi , cứ hy vọng đi để rồi đón lấy thất vọng....Sống ko mục đích , sống chỉ là để tồn tại thôi.....
buồn quá!dạo này ông xã cứ đi làm về muộn...nhà chỉ có 2 mẹ con ... cứ đến 21h15 là bắt đầu trông ngóng....sắp đến mùa Đông nên trời bắt đầu mau tối...chán quá...
Phụ nữ là khổ như vậy đấy. Ông xã mình thì đi suốt, tất cả mọi việc chăm con đều mình lo cả. Chán lắm các mẹ ah
Ông xã đi thì mình cũng đi.Tắm rửa, cho con ăn rồi mình cũng làm việc của mình, cứ để con chơi với ông bà. Mình đã rút được rất nhiều kinh nhiệm để quen với việc chồng đi suốt ngày. Đừng chờ đợi làm gì để rồi chồng được dịp kiêu.
Uh,hình như bik vợ con chờ đợi nên càng về trễ hay sao ấy. Hồi trước lúc nào cũng về đúng giờ để sang chỗ mình làm đón mình...Bây giờ tự nhiên có nhiều lý do về muộn quá. Hứa là sẽ về ăn cơm cùng vợ....đi 1 mạch tới 11h đêm về ...rồi bảo hông đói....bực mình quá nên mình cũng dẹp mâm cơm luôn,đói meo...