Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá nhiều lúc mình cũng nản lắm. kinh doanh trên mạng thực sự là khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều. chia sẻ với bạn nhé.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Lửa thử vàng,gian nan thử sức.,các mẹ cố gắng và tâm huyết nhất định sẽ thành công!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Mình không có time vào diễn đàn chỉ bán wa website. Không bít trên này có chạy không nhì?
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Bạn này nói đúng, phải cố gắng và dồn tâm huyết sẽ ko thất bại đâu. Ko được nôn nóng nhỉ.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Mình mới tham gia có 2 tháng thôi, thời gian đầu cũng khó khăn lắm, có khách là thấy như mình vừa làm điều gì lớn lao lắm á. Từ từ rồi khách sẽ biết đến mình mẹ nó ạ
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá ^^ Em cũng mới mở hàng , trước thì bán balo giờ thì bán mỹ phẩm , cũng có nhiều khó khăn trong việc bán hàng online như vậy .Mở đầu kinh doanh ai cũng vậy thôi ! 2 VC cũng bảo nhau mà cố gắng vì giờ mặt hàng nào cũng có ng bán rồi , nên phải chỉnh lại giá cả + rồi thì chế độ chăm sóc khách hàng của shop nữa
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Đúng rùi chị ah, fai quyết tâm ko thể ngày 1 ngày 2 là thành công ngay đc ah
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Mới có một tuần mà mẹ nó. Phải kiên trì chứ. Cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh mẹ nó ạ. Cần cho đi trước khi muốn nhận về ^^. chúc mẹ nó may mắn và sắp đắt hàng ^^
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Cả nền kinh tế suy thoái, mình bị ảnh hưởng là điều tất lẽ dĩ ngẫu rồi mẹ nó ah
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Em cũng là mem mới nè chị nhưng em cũng có chút xíu kn bán hàng Online là : "Thành công ko bao giờ đến ngay với mình, nó chỉ đến từ từ khi mình kiên nhẫn và biết nắm bắt cơ hội ..."! Bán hàng cũng giống như người đi câu cá đó chị.. Lúc thì câu được nhiều con cá to lúc thì ko có con cá nào! Thậm chí mất nhiều hơn là được nhưng chỉ cần kiên nhẫn nó sẽ mang lại 1 con số lớn đó chị!! Nhưng c cần nên tham khảo về mặt hàng của các mẹ và giá cả sp như thế nào là tốt nhất.. Đặc biệt là cách phục vụ nhiệt tình, ko ngại tư vấn nhé chị!! Như vậy các mẹ sẽ thấy hài lòng và ủng hộ chị còn nhiều hơn thế đấy! Chúc chị luôn vui và việc KD sẽ tốt hơn chị nhé!!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Cái gì cũng vậy chị ạ,bạo phát thì bạo tàn,dễ đến thì dễ đi,chị cố gắng lên nha chị.Chỉ biết khuyên chị 1 chữ thôi,"NHẪN".Nếu có dịp em sẽ ủng hộ(u)
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá he he, kể từ ngày chủ thớt lập Topic này sắp đc 1 năm rồi đấy nhỉ. Bây giờ có khi nên chia sẻ kinh nghiệm bán hàng thành công với a chị e trong diễn đàn đi Tớ xem Topic bán hàng quần áo của bạn thấy rất nhiều hàng đẹp, nhìn là thấy thích ngay
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và mua bán đông khách nhé!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Em chúc nhà mình hôm nay có những phút giây thư giãn bên gia đình. KD là cái nghiệp phải làm đến cuối đời cơ, ko vội được, cả tuần lam việc rồi, CN ta dành time chăm sóc gia đình thui
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Cuối tuần là cơ hội để đi mua sắm đấy ak... Chúc cả nhà cuối tuần Buôn may Bán đắt !!!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá cũng nản quá nhưng tình hình chung thế này thì mình đành kiên nhẫn thôi. cố lên các mẹ ạ, vì tương lai con em chúng ta
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Lâu rùi e mới vào nhà mình! Vạn sự khởi đầu nan. Cứ bình tĩnh, kiên nhẫn thôi ạ! Cái gì đến sẽ đến, mình cứ cố gắng, e toàn tự động viên mình nv thôi, hihi