Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! nhà mình thì đóng theo tháng, cũng đỡ,nhưng hình như chủ nhà có ý định bán hay sao í, có mẹ nào biết nhà nào cho thuê ở khu vực Mỗ Lao Hà Đông không?
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em thì một tháng mất đứt 3triệu cơ.giờ lại có con nhỏ nữa,đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn,hic.Em chán cái cảnh thuê nhà lắm rồi.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mình thuê cũng thuê phòng trọ,nhưng thuê 2phong.mỗi phòng 1tr5.1 phòng ở còn 1 phòng để hàng để bán.cả điện nc mỗi tháng cũng gần 4tr...điện nước kinh doanh,sót ruột lắm..hợp đồng ở lâu dài vì ko muốn chuyển địa chỉ nên phải đóng tiền theo quí.hơn nữa chủ nhà sợ mình ko ở lâu dài
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mình cũng thuê nhà nhưng chỉ khoản 1M/ Tháng cả thuê nhà và gửi xe.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em thuê xa 1 chút ở tận Nhổn nhưng giá mềm hơn. 450k/phòng không khép kín. Cả điện nước vào 1 tháng hết tầm hơn 500k.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! ui như mẹ nó đã 12 năm thuê nhà thì nản quá rùi Nhà em mới 4 năm nhưng được cái thuê nhà cơ quan chồng nên rộng rãi mà rẻ nên bọn em cứ ở đây. còn nếu mà người ta đòi thì em xây nhà để ở vì em có mảnh đất rùi.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em thuê được căn chung cư 40m2 ở cũng thoải mái, có đồ chủ để lại nên cũng được. Phải mỗi cái tiền thuê 4,5 tr/tháng mà phải đóng 3 tháng 1. Đi làm è cổ đóng xiền nhà. Em với cả ông xã thì vẫn còn học tiếp, vẫn phải nhờ gia đình giúp, cũng phải cố kiếm thêm việc tăng thu nhập. Mới bán thêm ít muối tắm spa phục vụ chị em, mong các mẹ ủng hộ nhé.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Eo ôi,mình 1 tháng gần 3 triệu đã thấy tiếc đứt ruột rùi thế mà Ura còn thuê 4.5 triệu/tháng..Nhưng có bố mẹ giúp cũng đỡ..Nghĩ đến cảnh thuê nhà mà nản các mẹ nhỉ..Haizzz..Mẹ nào có đất rùi thì cũng đỡ chứ như mình chưa có đất thì đến bh mới mua đuợc nha..hic..Đang tranh thủ tí buổi tối bán hàng ol kiếm thêm tiền sũă cho con..COn nhỏ..hic..Các mẹ ủng hộ em nhé^^
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Rất thông cảm với các mẹ ở HN. Vợ chồng mình cũng là công chức, nhưng sống ở Phú Thọ và may mắn thuê được nhà khá đẹp và rất rẻ, chỉ bằng 1/10 tiền thuê nhà ở HN thôi. Thế nên, dù vẫn nghèo nhưng mình ko bị áp lực như các mẹ.Thôi cố lên nhé. Chúc các mẹ sớm có được nhà ở ko mất tiền!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Như em đi làm thế này chắc chắn là cả đời đi thuê nhà luôn, ko biết đời con đời cháu, đời chắt chút chít chụt chịt có khá hơn đc ko? NẢN!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mình cũng trong hoàn cảnh í đây các mẹ, mỗi tháng cầm 3tr đi nộp tiền nhà mà xót quá, giá mà 3tr í chuyển vào tiết kiệm NH có phải tuyệt ko các mẹ nhỉ, cuói năm cũng chí ít có 36tr rồi, chán như gián, bít sao h chứ, thôi em ráng sinh baby xong, khi con tầm 1tuổi may ra mói nghĩ việc gom góp vay mượn 2 bên gia đình để mua cái CC chứ cũng chả mơ đến nhà riêng đâu các mẹ, trên đời này cũng thật buồn cười, kẻ ăn ko hết kẻ lần ko ra híc!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mình nghĩ là nếu muốn phấn đấu có nhà ở thì cách tốt nhất là tự tiết kiệm được 1 ít, còn lại thì đi vay rồi vừa làm vừa trả nợ, chứ nếu cứ đợi có cả cục tiền đủ để mua nhà thì mãi không thấy đích đến vì đến khi để dành đc 1 tỷ thì giá nhà nó lại lên hơn 1 tỷ rồi cơ. Trước đây vợ chồng mình cũng đi làm đến tháng lấy lương, cũng thuê nhà tháng nào chuẩn bị đến đầu tháng là phải để sẵn riêng ra 1 khoản chẳng dám động vào. Giờ k phải thuê nhà mà cũng chả thấy tiền dư ra.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Ô ! mẹ ở phú thọ à , đồng hương rồi , em ở việt trì này ! mẹ nó chỉ là member hay bán hàng trên này , rảnh qua xem hàng và ủng hộ em với nhé
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mẹ nó thuê nhà có 2 triệu thui ah.nhà mình thuê nhà 5triệu đây ne.chẳng tìm đc nhà 2 triệu mà thuê,híc,mấy năm rùi toàn phải thuê nhà 4 với 5 triệu.nản
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! chắc chị thue trên phố nên mới max vậy em thuê ở khu ven ven nên giá thuê cũng dễ chịu hơn và đi chợ bũa cũng thoải mái hơn chút chị ah ơ khu chỗ em thuê nhà riêng tầm 4,5-5tr là nhà 3 tầng có khoảng 3-4 phòng rồi ah em ở cổ nhuế nên chi tiêu cũng đỡ hơn ah chứ nahf em 2vc tháng chưa đầy 10tr mà thuê nhà 5tr chắc hết sống nổi quá
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà mình cũng mới nộp 15tr tiền nhà đây. Xót quá! 1 năm đi tong 30tr tiền thuê nhà. Hic hic. Mà ở thì thấp thỏm, chỉ sợ chủ nhà đòi nhà thôi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà mình thì may mắn được ở nhờ. Không mất tiền thuê. Chỉ có điều đi làm xa. Ở Gia Lâm đi làm ở Hà Đông. Ở xa thì con học hành cũng rẻ, có 1.230.000/1 tháng, mà chất lượng cũng tàm tạm ổn. Ông nội 84 tuổi rồi. ông ngoại 77. Hai bà đều già và yếu. Nông dân cả. Không trông cháu giúp đc, không giúp đc về tài chính. Chỉ có hai vợ chồng tự lực thôi! Vợ chồng bảo nhau chắc 15 năm nữa mới dám mơ đến nhà
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mẹ nó giống mình thế nhà mình cũng thuê nhà 5tr/tháng đây đóng 4 tháng 1 mỗi lần đóng tiền nhà xót hết cả ruột mà thời buổi khó khăn có mỗi chồng đi làm kiếm tiền thui còn mình ỏe nhà nội trợ đấy là còn chưa có baby
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mình cũng bên Gia lâm đây. Mẹ nó đi làm hà đông thì xa quá nhỉ? nhưng mà có nhà ở ko mất tiền là tốt rùi.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Ở nhà thuê luôn luôn phải lo đến ngày đóng tiền nhà và không biết khi nào bị ra đường..chán!!