Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi bupbego_1689, 12/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. theanhdo

    theanhdo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Cách này rất là hữu ích đấy ạ, nhưng mà chẳng có gì là tâm linh cả, việc đặt con dao ở dưới đơn giản là giúp ta nằm ngủ ngay ngắn, tim không bị ép do tay đặt lên hay do nằm nghiêng nằm úp thôi ạ.Mẹ nào đặt là thấy sáng hôm sau nằm ngay ngắn đúng không ạ,chứ như mọi hôm thì sáng dậy quay 180 độ so với lúc đi ngủ.
     
    Đang tải...


  2. theanhdo

    theanhdo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Chị chú ý đến hình con quỷ trên làm gì? Chị nhìn cô gái ấy, em định bảo cô ta nằm không nghiêm chỉnh nên dễ bị thôi!
     
  3. laptopcu82

    laptopcu82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    vậy khẳ năng c bị suy nhược cơ thể rồi ,ăn uống nghỉ ngơi tẩm bổ nhiều vào cho cơ thể khỏe mạnh hơn,em cũng thế sinh con xong chẳng mập lên tý nào lại về more rồi lại thấy hóa hay vì k mất dáng hihi
     
  4. Leng Keng.

    Leng Keng. Banned

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    em cũng hay bị bóng đè lắm. Cũng sợ lắm. Khi bị em hay cố nghiến răng rùi tự bật dậy chị ạ. Hôm lâu lâu em đọc ở 1 trang mạng có ng khuyên là khi bị bóng đè đọc 1 câu kinh hoặc đơn giản câu "a di đà phật" vài lần là hết.
    Nhưng mà e thấy khi tỉnh lại được rùi mà lại lăn ra ngủ típ thì lại bị bóng đè típ đó ạ.
    Theo kinh nghiệm của em là khi mà tỉnh dậy được, pải cố gắng bật dậy, đi lại cho tỉnh ngủ. Nếu k thì chịu khó dậy kéo giường ra 1 chút. Ngta bảo do không khí dưới giường làm sao đó, mình kéo giường cho nó thoáng, đại ý là thế ạ. Chỉ cần dịch chân giường 1 chút thui ạ. E thấy hiệu nghiệm.
    Để dao đầu giường thì cũng đỡ, nhưng nhìu khi cũng k ăn thua, e vẫn bị. Để dao, kéo cho m cảm giác an tâm.
    E nghe bảo cũng do đất dữ nên hay bị bóng đè, ng mệt mỏi nữa.
     
  5. theanhdo

    theanhdo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Cái này thì chắc chắn là không phải rồi.
     
  6. ha thanh

    ha thanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2005
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    1. Để con dao đầu giường, loanh quanh đâu giường cũng được nếu sợ va phải
    2. Khi ngủ ôm 1 cái gối ôm to, như thế tránh tay đặt trực tiếp lên ngực (đây là nguyên nhân chính, tim bị đè nặng gì gì.... đấy tớ đọc ở đâu nhưng quên mất rùi)
    3. Ăn ngủ điều độ. Nhớ là điều độ nhé, ngủ đúng giờ, vừa đủ. Ngủ nhiều, ngủ giờ lung tung đều là nguyên nhân.
    Với lại, ngày không làm việc gì xấu thì đêm không sợ ma (tớ tâm niệm thế).
    Ngoài ra tớ có thông tin như sau
    Tư thế nằm đầu bắc chân nam vừa có sự ứng hợp âm dương giữa con người và vũ trụ, vừa giúp cộng hưởng được trường lực của quả đất vói những đường kinh dương trong cơ thể, nên có thể tạo được hiệu quả tích cực đối với sức khỏe
    Nhà tớ thì đầu tây chân đông. Thấy bảo nằm đầu hướng tây vợ chồng yêu thương nhau và dễ sinh đẻ...hehe. Sinh đẻ thì tớ không chắc nhưng tớ thấy hiệu quả vì chồng tớ.........có vẻ sợ tớ --> thế là yêu thương nhau roài :))
     
  7. ms_lonely84

    ms_lonely84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    hic, đợt trước mềnh hay bị lém. bs cũng bảo cho thần kinh yếu, stress. và lo nghĩ nhiều, nếu mẹ nó cũng vậy thì đúng roài. để dao dưới chiếu cũng dc, đỡ hơn, chắc do tâm lý ổn hơn, còn đi xem thì ng ta bảo có vong theo, ng âm ý, phải làm lễ, hic, nghe sợ nhỉ, nhưng nghĩ đến bóng đè là sợ rồi :( tớ sợ lém. lúc đấy ý thức dc bj bóng đè đấy nhưng ko làm sao mà dạy nổi. để tay lên ngược lúc ngủ cũng dễ bị lém, có thể do thiếu ô xi, tức ngực. nhưng thường bị vào buổi trưa thật. haizzz, chia sẻ mí mẹ nó
     
  8. nhatchimai152

    nhatchimai152 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Hồi xưa e suốt ngày bị bóng đè chị ơi.Để con dao đầu giường hoặc dưới gối là hết ngay.Ngoài ra chi phải xem ở trên trần nhà chị có xà ngang hay cột nào thì chị đừng nằm dưới cột,cũng bị bóng đè đấy chị ạ.Nếu lặp lại tr hợp này nhiều chắc là phải đi bs vì đây là do thần kinh yếu.Bạn e có đứa bị mộng du đi chữa thuốc bắc thì hết đó chị,còn trg hợp này thì e cũng hem biết.Hì,dài dòng góp ý vs chị
     
  9. me_tom_be

    me_tom_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/1/2012
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    E cũng bị y như c vậy. Lúc bóng đè e cỏn mơ có người gọi e dậy, e thấy là mình dậy r nhưng thế nào lại nằm xuống và mê man tiếp. Sợ lắm ạ
     
  10. khanhancoizin

    khanhancoizin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Neu de dao thi la dao sat nhe. Kieu nhu dao bo cau y. Khong thi me no de mot cuc sat o dau giuong cung dc. Chuc me no mau khoi
     
  11. hoatrangthangba

    hoatrangthangba kết nối

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    em trước cũng hay bị lắm nhưng em nghe theo mọi người khuyên là để dao ở dưới gối lúc đi ngu va niệm phật 10 lần trước lúc ngủ con niệm nam mô a di đá phật.) thấy cung hok bị nữa chị ah. em cung yếu lam co 37kg thui ma ốm đau suốt chị thử lam thế xem
     
  12. kstorevn

    kstorevn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    em bị thiếu máu não nên hay bị chóng mặt + bóng đè trung bình cách ngày bị 1 lần. Mệt lắm mà thành quen :(( c nên chịu khó ra ngoài cho thoải mái, tránh ngủ dưới đất hay nằm quay đầu cửa sổ or gần cửa ra vào, cửa toilet... bác e làm Phong thủy trong Chính phủ thì bảo cắt 1 tờ giấy đỏ vuông cạnh = năm sinh ( vd e sinh năm 90 thì giấy 90x90cm) đặt dưới chiếu. E chưa thử bao giờ nên hok bít có hiệu nghiệm hok ^^ c cũng hok đc nằm nghiêng bên trái hay đặt tay lên tim or lên trán nhiều ^^ đấy là kinh ng of e sau 8 năm bị bóng đè ^^ e hay nghĩ nhiều với ăn uống ngủ nghỉ thất thường nên bị nhiều. C cứ nghỉ ngơi điều độ với phòng tránh 1 chút, uống sữa trc khi ngủ cho ngủ ngon với lại uống sắt hay Hoạt huyết dưỡng não như e đang uống cũng tốt c ah ^^ chúc c mau khỏe.
     
  13. titvanmit

    titvanmit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Mình cũng thình thoảng bị. Nhưng mình biết nguyên nhân của mình: Đặt tay vào vị trí gần giữa ngực. Khi bị bóng đè là mình biết ngay tay đang để ở ngực. Khi đó mình cố ý thức để di chuyển tay ra chỗ khác là được. Theo mình thì do nhiều nguyên nhân, như của mình chỉ là 1 trường hợp. Mẹ nó cố gắng xem trong các lần bị bóng đè thì tư thế ngủ của mẹ nó ra sao, tìm xem nguyên nhân ở đâu. Khi biết được nguyên nhân thì mình sẽ có cách để tránh.
     
  14. hungry_pt89

    hungry_pt89 Ngọc Minh Trang

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    em cug gjong tjnh trang chj nay, ma em con chua co gdinh nhu chj. cam gjac met moi, so hai lam. em nghj nguyen nhan la tam ly k tmaj,hay lo nghj va doi khj ca tu the ngu nnua c ah. sau bnhieu lan bj bong de, em da rut ra dc 1 tu the ngu, do la nam ngjeng ve ben phai. ben trai la tim ma, neu minh nam ngjeng ben trai, se ep nhip cua tim, va minh se bj nvay. neu m nam ngua, tay hay de len bung hoac nguc, cug se bj nthe. cam gjac kinh khhung lam
     
  15. sua.bo.tuoi

    sua.bo.tuoi Thành viên mới

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    Sợ lắm...............................................
     
    Sửa lần cuối: 13/5/2012
  16. min.zin

    min.zin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay bị bóng đè ko ạ^*^

    ôi ôi, nhìn thấy topic phải nhảy vào ngay, em có nỗi niềm bóng đè từ bé đến lớn... khủng khiếp luôn ấy ạ... có nhiều ng bảo stress hay tư thế, hướng nằm... e chả biết thế nào nhưng em đi du lịch TQ ngủ ks 3,4,5 * j cũng bị đè tất, nhìu hum cũng vui vẻ chả trát triếc j cũng bị đè..
    Hồi bé ba cứ bỏ dao dưới gối, đỡ hơn chút nhưng k ăn thua. Có đợt em còn thấy mình gần giống nhân vật gì trong truyện j mà tự nhiên quên mất (bị ông nội chồng về xx ấy) cảm giác như thật luôn..
    Nhất là ngủ cái phòng em ở quê, chắc tại hướng nằm nhìn ra cửa sổ kính và cửa hành lang cũng ô kính nên e sợ, hầu như ngủ ko bao giờ ngon, giờ mỗi lần về thăm nhà chủ yếu ngủ cũng ba mẹ thôi..
    Có đợt bị nhiều quá tinh thần mệt mỏi, nhà e phải mời thầy về uống thuôc và đeo bùa, cũng có giảm rõ rệt thật, giờ thi thoảng lắm em mới bị 1 lần.. nhưng công nhận sợ và ghét bóng đè kinh khủng
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này