Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ơ, sao mình đếm mấy lần mà cứ quên cô này nhờ, hay tại lần này bất lình đóng đúng hẹn ??? :-k :-k
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ăn roài thì ko được đi thử nữa à, seo chẳng ai mời mình ăn thử nhỉ ???
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ^^ sau 1 ngày chiến đấu< từ 3h sáng> em đã có 1 suất dự thi cho con vào tiểu học Thực Nghiệm rùi các chị ơi.....Giờ cầu mong con mình đỗ được vào ^^...^^
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp úi giời ơi, chúc em may mắn, nhìn cảnh chen lấn mà chị thấy hãi............. hic hic, con mình lại con giai nữa, chả ham hố.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ơ con giai mới phải cố chứ báo...em định không đi cơ < hôm qua không đi mà> nhưng thấy chưa bán hủy đơn hôm nay mới bán nên quyết định đi...thôi cũng coi như qua được của ải đầu tiên chị ạ................Đông dã man ý............
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ủa, thế hôm qua mọi người chen lấn xô đẩy mà ko mua được đơn, hôm nay trường mới bán hả em ? thế xong rùi các cháu phải thi gì đấy ?
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp chị ơi thi kĩ năng mà...hỏi chủ yếu chỉ số IQ xem có phù hợp không thôi...vâng hôm qua hỗn loạn quá nên không bán < may thế em ko đi- và may là em còn có cơ hội>....
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ^^ hôm nay nhiều đơn chị nhỉ....nhưng thôi qua được 1 cửa là mừng....còn dư thi nữa ....Đỗ thì không nói...trượt thì...chấp nhận thôi
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Hôm 12/05 , c thấy đông quá , nên thôi dù ham hố cho con thi lắm , với lại cũng đã chạy cho con bé nhà c vào trường Nguyễn Tri Phương rồi . E có đc đơn cho con dự thi vào đấy là tốt lắm rồi ! nghe nói trường đấy k đi đường thẳng là 1500 usd . Ai cũng khen trường đấy tốt lắm , cơ mà c k bít thực hư thế nào .
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp con mụ này xếp hàng làm qué gì tôi quen hiệu trưởng ở đó, mấy lần sang báo tôi nhờ vả ông ý quý Phòng dự án và biên tập bên tôi lắm lần sau có con, mún thi vào trường thực nghiệm này thì pm tui báo Lao động bên tôi vừa có bài viết về trường này đó hay phết chị Hương phó hiệu trưởng cũng quen thân, ui giao ơi em biết các mẹ vất vả, em pubic lên cho mọi người khổ thật, con cái học hành thật vất vả
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Úi giời ơi . Yến ơi là Yến thế mà k loa loa lên cho chị em được nhờ . Hiệu trưởng bên đó là thầy Xuân , đáng kính và có tâm lắm ý ! Tôi xin cho con vào NTP rồi , k thì cũng xếp hàng chen lấn rồi để có 1 suất dc thi rùi .
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp oi, tôi có biết các bà thế nào đâu chị Hương cũng quen, chú Xuân cũng quen chỗ thân, nhờ vả tý 1-2 hồ sơ thì cũng ổn, ai mờ biết biết dc, đã giàu câu đấy, muôn đời ko bao giờ sai
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Hic hic.con em còn cửa quan trọng nữa mà.........đó là thi vào chị ạ...........chị giúp em nhé........em biết ơn bác nhìu lắm ý.............Em chẳng dám mơ con mình thi đỗ đâu nhưng cứ bon chen....
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp đi thẳng cửa HT thì hết nhiêu xèng hả em? chị ủ mưu cho gái nhà chị xem có đc hem??????
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Bác HỒ đi trước mà...nhưng đâu phải cứ có bác Hồ là xong hả chị...quan trọng là phải quen phải thân.........................
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp --> Kính thưa các mẹ, em ứ phải dân chạy trường em vừa call chị Hương thì chị ấy bảo là nếu con em hoặc cháu em thì chị ấy giúp cho 1 -2 đưá chứ mà tham, đứa nào cũng nhét thì chị ấy phá tan cái tòa soạn và phòng biên tập của iêm kính thưa vì thế, em chỉ dám hỏi, rồi nói chj ấy lưu ý số bá danh và con của các mẹ chứ iêm... ứ chạy. em cũng ứ cần các bác giả tiền hay biết ơn em ứ cầ ứ cần em giúp là chỉ nhắc nhở và nhờ cậy thôi. Rảnh thì qua nhà, biếu ít hoa quả hết đất dân báo, ứ biết đút lót đâu
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Vâng.....em biết.thế em mong bác giúp em nhé..................................có gì em sẽ Pm sbd+ tên+ địa chỉ của con cho bác........hic hic..............mong ước lớn nhất của vc em là nó được vào ngôi trường đó để có cơ sở vững chắc cho tương lai ^^....^^ Đa tạ bác rất nhiều...................
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Bác Yến ơi, Bác có cửa nào help em cái bảo hiểm thai sản ko?????? Chả là thế này: Công ty em làm hiện tại ko đóng bảo hiểm, đợt nghỉ ở bên công ty cũ em cũng ngu, ko lấy sổ bảo hiểm luôn. Bây giờ cần đến lấy thì bên cty cũ kinh tế khó khăn, nợ bảo hiểm nhiều quá ko chốt đc sổ. Túm váy lại là giờ em chả có gì. E dự sinh 5/12, nhưng em sợ con đầu sinh sớm, sinh vào tháng 11 cũng nên í. Bây giờ bác có cách nào help em để có đc cái bảo hiểm thai sản ko, e chả nhờ vả ở đâu đóng đc cả, mà giờ cũng bầu gần 3 tháng roài