Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa về nhà, đi từ sáng sớm đến giờ. Chiều nay con gái học vẽ ở vườn hoa con cóc chỗ Ngô Quyền nên cả nhà ra đó ngồi đợi chị vẽ. Chị và cả lớp ngồi quây kín cái vườn hoa để vẽ, nhìn tụi nhỏ yêu lắm [/IMG] Em Minh hôm nay bị nhiệt ở mồm nên quấy lắm, chơi một tí [/IMG] rồi phụng phịu ra kêu đau mồm [/IMG]
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, đã có thêm 2 muỗng nước nóng và chanh cho thêm cuối nó cũng đủ thời gian cho em lắc ấy, yên chí nhớn ! Đường thì giảm luôn xuống 50-60 gr thôi ! Chị nhìn cái hình của Kotaru nước đường nó không chan chứa như của chị nên bánh phải làm ngọt hơn chắc, nhưng chị thì thấy vị bánh mà ngọt hơn thì ăn mau chán lắm !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hế hế, chị không thích hình mà thích người trong hình cơ ! Con rai da trắng, môi đỏ mắt to tròn. Mẹ thì nõn nường lại có cả cái lúm đồng tiền xinh xinh ! Bác Limi, em Minh bao nhiêu tuổi ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn đang tính làm sữa chua hôm nay nhưng lại quàng khăn đỏ nên dự ớn bị đặng thị tèo rồi !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang làm thêm mẻ caramel nữa. Mẻ kia ăn hết rồi. Lần này mà còn rỗ thì em đổ tại giai thích ăn rỗ. Hồi mới quen, giai kể với em Là rất thích ăn một món tráng miệng làm từ trứng và có nhiều lỗ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em, đừng hèn giống chị nhá. Phải lượng sức mình mà tiếp tục chiến đấu em ạ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nếu cho chị lùi lại 10 năm về trước thì chị đã tung hê hết lên rồi. Nhưng bây giờ chị sức cùng lực kiệt, sợ phải thay đổi để bắt đầu từ đầu ở nơi đất khách quê người, dăm năm nữa biết đâu thời thế đổi thay chị lại thay mặt đảng lãnh đạo nhà nước thì sao, lúc đó thì nhân dân chết với chị, heehe, cứ vẽ ra như thế cho vui em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sosa, mấy món em làm ngon quá ! Cái món thứ hai ấy mà chị làm mời chồng thì chắc chàng nhảy dựng lên mất ! P/s : em giảm nhiệt độ nướng xuống khoảng 20 độ cho lần nướng tới thử nhé, giảm thêm thời gian 10 phút luôn ! Cầm khuôn lên lắc thử thấy xung quanh bánh đã cứng, ở giữa vẫn mềm như bác Diệu nói ấy là ok, tắt lò luôn, để luôn bánh trong lò sau khi đã tắt thêm 10 phút vì nhiệt còn dư lại sẽ làm bánh tiếp tục chín !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ, bạn cũng đang thèm chè hạt lựu nè, chuyển phát vào một ly đi ! Híc, mua bột năng từ tuần trước mà chả biết khi nào mới lên cơn làm đây bà ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e cũng thích nhất tấm này. bảo sao bác Limo chỉ thích về nhà ngắm vợ ngồi bên sofa thư giãn chữ k thích đầu bù răng bựa nấu cơm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ngon lành cành đào rồi Chóe ạ, bạn Bim cứ lăng xăng giới thiệu với mọi người, sáng hôm qua còn giúp chị gọt vỏ bí xanh để ép nước, mồm cứ khen mẹ liên tục, Sao mẹ siêu thế. Chị ép 1 quả bí xanh với 3 quả dứa, để trong tủ lạnh,uống vèo là hết.Hôm nay ép dưa hấu bọn trẻ con thích lắm. Hai ngày nghỉ toàn thấy ăn với ăn. Hôm qua, sáng bún bò khô, chiều cơm bình thường, làm 2 loại kem Hôm nay, , sáng mỳ ý, phở cuốn và phở chiên phồng, chiều cơm, làm sữa ngô và sữa chua, đang định tối về đú theo trào lưu đang nổi caramel đây. Bác Phở, trên nhà bố mẹ em rất quán triệt nhà tắm khô, tắm xong dùng cái gạt kính - e mua của Kún, gạt hết nước rồi lau, bật quạt, nhà tắm lúc nào cũng khô, khi tắm thì kéo rèm để nước không bắn vào khu vệ sinh, cái này là bổ xung về sau, rèm treo ý Bác, dễ làm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ bẩm bác là em trong lúc nướng chả thèm quan sát gì hết mặc dù lần trước đã bị hơi quá lửa nhưng lần này nó nặng quá (. Khổ thế cơ chứ. Mai em mua hũ sữa chua em lại làm sữa chua, cái caramel này để tuần sau em trả thù
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ em tưởng 2 cái này giảm một trong hai cái là được hóa ra là ko hả chị ). Thê em giảm bao nhiêu thì ok chị nhỉ ? Em giảm thành 120 độ có được ko ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic nghe cái câu cuối của bác trai nói với bác Diệu mà đau lòng quá, làm em lại liên tưởng đến hôm bác trai nhà chị Kún chả bảo với chị ấy là : Tao ko còn yêu mày nữa. Haizz. Đúng là bạc nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại ngôn ngữ ko thông mà. Hồi ấy lão ko biết kem caramel tiếng Pháp là dư lào nên phải tả thực đấy. Tôi nghe một hồi cũng vỡ ra là kem caramel. À, bây giờ thì đang ngồi học tiếng Việt. Chả biết có học được chữ nào ko, nhưng tí lại hỏi "mười tám" là số mấy. Còn vụ đi taxi ở Việt Nam mới buồn cười. Tôi quán triệt là gọi Thanh Nga, vì tôi thấy giá cả ổn và lái xe họ ko đi lòng vòng. Thế là cứ ở đâu là lấy điện thoại ra tự gọi taxi. Khổ nỗi là ko biết hết cách nói các số. Thế là cứ số nào mà ko biết nói thì lại đi bộ ra số 71 (là số nhà tôi, phát âm rất chuẩn), rồi mới gọi taxi. Đi chơi một ngày về kể cho tôi mà tôi cứ cười bò.